Nét xuân mới ở Vĩnh Hy
Sáng 24 tháng Chạp Bính Thân, trong khi nhiều người bận bịu, lo toan việc gia đình cuối năm, người dân thôn Vĩnh Hy, huyện Tuy Phước lại lo tổ chức mừng thọ người cao tuổi - họ gọi đây là Hội Thọ Xuân. Ông Hồ Minh Kim, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện khẳng định, đây là lần đầu tiên ở huyện Tuy Phước (và có lẽ là cả ở tỉnh ta), có một ngày hội dành riêng cho người cao tuổi. Hy vọng nét đẹp văn hóa này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.
Ông Đào Tùng, người đề xuất ý tưởng tổ chức Hội Thọ Xuân cho biết: Hội Thọ Xuân đơn giản là mùa xuân chúc thọ các cụ. Và để có được các cặp câu đối mộc mạc đầy ý nghĩa: “Công đức tổ tông ngàn năm thịnh/Hiếu hiền con cháu vạn đời vinh”, hay “ Bách lão bá niên trường trường thọ/ An khang phú quý thái thái bình”- để bày tỏ tấm lòng của lớp hậu sinh với những người cao niên kỷ - những người tổ chức sự kiện đã phải tham vấn những bậc “túc nho”, hay chữ.
Đánh trống khai hội
Trong các cụ cao niên được vinh danh có đến 7 cụ trên 90 tuổi, có người tự đi, đa số còn lại con cháu chở đến. Trong nhà văn hóa thôn được trang trí vui tươi, ấm áp, mọi người cười nói, trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt hiển hiện niềm vui trước tấm lòng của con cháu.
Các em thiếu niên hát chúc xuân các cụ
Sau hồi trống khai hội, các em thiếu niên, thanh niên hát những bài như: Xuân về trên quê em, Tình cha... hát về những giá trị tinh thần mà lớp người đi trước để lại cho con cháu, đó là sự hy sinh, công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ con cháu, những đóng góp của ông, bà cha mẹ đối với làng xóm, quê hương đất nước, độc lập dân tộc. Nhiều cụ đã trên 70 cũng lên sân khấu hát góp vui cho ngày hội.
Tặng quà mừng thọ các cụ trên 90 tuổi
Trong niềm vui dự hội, ông Trần Văn Minh, 74 tuổi, ở xóm Vĩnh Trung, thôn Vĩnh Hy phấn khởi nói: “Tôi phấn khởi vô cùng khi thôn cho tổ chức một ngày hội giàu ý nghĩa như thế này. Quý cụ được gặp mặt, mừng thọ, đã là rất quý, ngày hội lại do lớp con cháu, thanh thiếu niên chung tay tổ chức, thật lòng - tôi mừng vui không kể hết, rất cảm ơn ban tổ chức”. Niềm vui của các cụ như được nhân lên khi quà Tết, gói trà, hộp bánh và phong bì mừng tuổi, được con cháu trân trọng trao tận tay các cụ, chứa đựng sự tri ân và mong mỏi các cụ sống lâu, sống khỏe.
Cụ Nguyễn Ngọc Hùng, 75 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Vĩnh Hy bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi và tôi muốn các năm đến, Hội Thọ Xuân được tổ chức để các cụ già có dịp gặp nhau, giao lưu, hỏi thăm sức khỏe và bàn chuyện tương lai sắp tới của con cháu nữa. Lớp lớn luôn mong muốn những người trẻ tuổi kế tục sự nghiệp cha anh, nay niềm kỳ vọng cũng được thỏa lòng ít nhiều vì họ biết nghĩ, biết lo cho người cao tuổi. Mừng lắm!”
Các cụ đầm ấm bên nhau trong ngày vui gặp mặt
Điều ít ai nghĩ đến là ý tưởng tổ chức ngày hội được hầu hết mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Khi tổ chức cũng gặp một số khó khăn vì thôn không có kinh phí, người dân lại chịu thiệt hại do lũ lụt. Thế nhưng khi Ban tổ chức kêu gọi, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiệt tình. Điều khiến những người cao tuổi rất xúc động là nhiều bạn trẻ trong thôn không những đã đi quyên góp chi phí tổ chức mà còn góp dàn âm thanh, thuê nhạc công, chuẩn bị chương trình âm nhạc, người hỗ trợ khâu trang trí, in băng- rôn, câu đối, trang trí sân khấu, chuẩn bị quà...
Thôn Vĩnh Hy có truyền thống tổ chức Tết Trung thu cho các cháu rất chu đáo. Nay đã đến lúc nên có một ngày vui cho người lớn tuổi. Thông qua ngày hội, mình muốn khơi gọi nơi cộng đồng, những người lớn tuổi trung niên cũng như thanh niên, trẻ em rằng họ phải nghĩ gì, làm gì đối với cha mẹ, đối với ông bà. Tôi rất vui khi đã tổ chức thành công ngày hội. Tôi tin chắc ngày hội này sẽ được tổ chức hàng năm và Hội Thọ Xuân sẽ trở thành ký ức đẹp cho mỗi người, mỗi gia đình, ông Đào Tùng tâm sự.
NGÔ HỒNG SƠN