Lao động nghèo mưu sinh chiều cuối năm
Chiều 29 Tết, trong dòng người đổ ra đường thưởng ngoạn, sắm Tết, có những lao động nghèo làm nghề tự do đang tranh thủ mưu sinh, kiếm tiền lo cho cái Tết.
Nhiều năm nay, hình ảnh một phụ nữ khuyết tật ngồi trong gian lều dựng tạm đối diện Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (đường Diên Hồng) bán khoai lang nướng, bắp nướng đã trở nên quen thuộc với người đi đường. Bà tên Đặng Thị Hợp, 64 tuổi, quê ở thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.
Dù nhiều gia đình đã chở nhau thưởng ngoạn, sắm Tết, nhiều lao động nghèo vẫn mưu sinh.
Theo lời bà, đã hơn 10 năm, bà mưu sinh bằng công việc này. Một người đàn ông quê ở miền Bắc đã chỉ nghề cho bà khi nhìn thấy cảnh bà rời quê, lang thang xuống thành phố, sống dựa vào sự bố thí của người khác. Kể từ đó, mỗi ngày, bà nhóm lửa nướng khoai, nướng bắp bán cho người qua đường. Nhiều thời điểm, bà còn tranh thủ nhặt ve chai để bán kiếm thêm thu nhập. Đêm tối, bà về tá túc tại chùa Bạch Sa (đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn).
“Vào những ngày giáp Tết, tôi kê thêm giường xếp tại chỗ bán để ngủ lại qua đêm, bởi khoai nướng, bắp nướng bán chạy nhất vào đêm, khi trời đổ lạnh mà nhà chùa lại đóng cửa từ lúc 9 giờ tối”, bà lý giải.
Một người bán kem tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong chiều 28 Tết.
Mấy ngày cuối năm trời mưa, lạnh, một mình bà trong gian lều đơn sơ. Hơi ấm của than hồng, mùi thơm của khoai bắp nướng, tiếng xì xèo của hạt mưa rơi xuống bếp... làm bạn cùng bà. Hỏi bao giờ nghỉ Tết, bà nói gọn: “Không về đâu. Về thì lấy đâu ra tiền. Với lại, cha và mẹ đều đã mất lâu rồi”. Sau đó, bà lại lui cui, loay hoay với lò than, với bắp, với khoai.
Nhiều người lái xe ba gác, xích lô, xe ôm vẫn tranh thủ vòng quanh chợ hoa để chở hoa thuê ngày cuối năm.
Cách chỗ bà Hợp không xa, ở chợ hoa Tết, nhiều người lao động phổ thông khác như anh xe ôm, bác xe ba gác... đang tranh thủ chở hoa thuê cho khách hàng. Hay mấy chị phụ nữ nổi bật trên đường với những chùm bóng bay khổng lồ, đủ màu sắc, hình thù hấp dẫn trẻ con. Một người đàn ông chở thùng kem tranh thủ đạp xe vòng đi vòng lại chợ hoa để tìm kiếm khách hàng... Tất cả họ vẫn hối hả, bận bịu như ngày thường. Xung quanh họ là cờ, hoa Tết, biểu ngữ chào năm mới nhưng dường như họ chẳng mấy để tâm.
Bà Hợp bảo: Tết này không về, tiếp tục bám lò nướng khoai, nướng bắp để mưu sinh.
“Thật ra là tui cũng chộn rộn lắm. Nhưng, miếng cơm gia đình, tiền học phí cho con đôi khi lại nằm hết ở những chuyến xe của mấy ngày cuối năm như thế này”, anh Trương Văn Tùng (46 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) làm nghề chạy xe ba gác tâm sự.
Với người nghèo, ngày Tết còn gắn với nỗi lo toan. Bao khoản chi tiêu đè nặng lên đôi vai, đôi chân lam lũ khiến họ phải miệt mài vất vả, chắt chiu những đồng tiền ít ỏi dù Tết đã cận kề. Có lẽ, Tết của họ sẽ đến muộn hơn đôi chút vì gánh nặng mưu sinh.
NGUYỄN MUỘI