Tết ấm đang về
Dù nhiều địa phương trong tỉnh đã phải trải qua những thiệt hại nặng nề sau các trận mưa lũ cuối năm 2016, nhưng không vì thế mà nhân dân trong tỉnh đón Tết Đinh Dậu 2017 kém vui. Được sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và hơn tất cả là sự nỗ lực vươn dậy của mỗi người dân, một Tết ấm đang về với từng gia đình, dù ở thành thị hay thôn quê, miền xuôi hay miền ngược.
An Lão: Ấm nồng men rượu cần ngày Tết
Những ngày giáp Tết Đinh Dậu năm 2017, từ xã An Hòa đến các xã vùng cao huyện An Lão đều tràn ngập sắc hoa của mai, cúc, hồng nhung, mào gà, vạn thọ và đặc biệt là những nhánh lan rừng cũng bừng nở đúng Tết sau những ngày tơi tả vì mưa lũ. Năm nay, người dân vùng cao An Lão đón Tết trong không khí ấm áp tình người bởi những bao gạo, món quà, lời thăm hỏi, động viên kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể và các tổ chức từ thiện trong và ngoài huyện. Già làng Đinh Xuân Bền, người có uy tín ở xã An Hưng phấn khởi cho hay: “Người dân miền núi mình năm nay ăn Tết vui vẻ chẳng kém gì các năm trước. Nhà nào cũng có quà, có gạo được tặng. Mỗi nhà cũng tự làm một chóe rượu cần để mang đến góp vui trong đêm “Âm vang cồng chiêng” đón giao thừa tại nhà văn hóa cộng đồng thôn”.
Chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao An Toàn chuẩn bị rượu cần đón giao thừa.
Ông Lế Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết: “Năm nay, huyện An Lão thực hiện tinh thần tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Không tổ chức thăm hỏi, tặng quà các địa phương, đơn vị và gặp mặt cán bộ CNVC đầu năm như những năm trước. Các hoạt động diễn ra trong dịp Tết Đinh Dậu gọn nhẹ, có nhiều ý nghĩa và thật sự tiết kiệm trong điều kiện kinh tế-xã hội địa phương còn nhiều khó khăn.
Tết Đinh Dậu này, An Lão sẽ tổ chức 2 điểm vui xuân tại xã An Hòa và thị trấn An Lão với nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao như: các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, thi chim cảnh… Riêng tại các xã miền núi, đội văn nghệ quần chúng của xã sẽ tổ chức giao lưu biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương, đồng thời lồng ghép việc tổng kết và ký cam kết xây dựng phong trào làng văn hóa, gia đình văn hóa. Đêm giao thừa, 41 thôn làng đồng bào H’re và Bana trong huyện tổ chức “Đêm âm vang cồng chiêng và hương vị rượu cần”. Ngoài ra, huyện An Lão còn tổ chức các hoạt động đi bộ đầu xuân và giải bóng chuyền toàn huyện lần thứ 17.
HOÀNG NAM QUỐC
Tây Sơn: Nhiều hoạt động “mừng Đảng- mừng Xuân” trong dịp Tết
Sáng 30 Tết, người dân Tây Sơn đều khấp khởi mừng thầm vì những cơn mưa nặng hạt của những ngày trước đó đã nhường chỗ cho ánh mặt trời. Từ thị trấn Phú Phong tỏa về các xã nông thôn, miền núi đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những ánh điện sáng rực, rộn rã dòng người, nhà cửa được chỉnh trang, hoa tết được trưng bày… rạng rỡ sắc xuân. Trên các tuyến đường xuất hiện rất nhiều cờ trang trí, panô nhỏ, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung mừng Đảng, mừng Xuân và cùng với đó càng cận thời điểm giao thừa người dân càng đổ về chợ Hoa Xuân càng đông.
Triển lãm sinh vật cảnh vào chiều 30 Tết thu hút được trên 120 tác phẩm sinh vật cảnh của các nghệ nhân trong huyện
Theo nhận xét của hầu hết người dân đến tham quan và mua sắm tại chợ hoa Tết vào chiều và tối 30 Tết, thì hoa Tết tại Tây Sơn năm nay ít phong phú và không đẹp so với mọi năm. Anh Văn Lai (xã Bình Thành, Tây Sơn), một chủ bán hoa cúc, cho biết: “Năm nay tại xã Bình Thành có gần 20 hộ trồng hoa cúc pha lê. Nhưng do thời tiết bất lợi nên hoa không đẹp cho lắm. Nhưng bù lại năm nay hoa ít nên sức mua cũng cao. Gần 200 chậu cúc của tôi đã bán hết 70%, còn 3 tiếng nữa là đến giao thừa chắc sẽ bán hết”.
Cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại chợ hoa Tết
Xu hướng chuyển sang mua những chậu hoa kiểng nhỏ năm nay tiếp tục được người dân Tây Sơn lựa chọn. Bởi nó vừa tiện đặt trong nhà hoặc có thể đặt ngoài mộ khi đi tảo mộ, trong khi các loại cúc, mai hay quất kiểng ít đẹp. Đến tối 30 Tết, các tuyến đường đổ về chợ hoa Tết đều đông nghịt người. Các chủ hoa cũng bắt đầu hạ giá để hi vọng bán cho hết hoa. Chị Tường Vi, 23 tuổi, nhà thị trấn Phú Phong chia sẻ: “Nghe các chị gần nhà bảo do thời tiết bất lợi nên các loại hoa đều hư hết. Nãy giờ đi dạo mấy khu hoa cúc hay mai tôi cũng không ưng ý lắm. Vì vậy, nên tôi đành chọn mua hai chậu hoa lan để chưng trong ba bữa Tết với hi vọng mang lại may mắn cho gia đình”.
Các sản phẩm đồ lưu niệm Lễ Đống Đa cũng đã được các tiệm trưng ra để bán cho du khách
Ngoài những người đến chợ hoa để mua, chúng tôi bắt gặp không ít hình ảnh các bạn trẻ, các gia đình chọn cho mình những khu vực có góc ảnh đẹp nhất để chụp ảnh cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Và đây cũng là mùa làm ăn của những người chở hoa thuê tại chợ hoa Tết. Với giá chở từ 30 ngàn đồng/chậu trở lên, tùy vào vị trí xa hay gần, những người chở hoa thuê thu nhập cả triệu đồng/ngày. Anh Nguyễn Văn Vinh, 28 tuổi, nhà xã Bình Thuận, cho biết: “Ba năm nay do hoàn cảnh gia đình nên tôi không về quê ăn Tết được. Cũng muốn ngắm nhìn thị trấn mình nay đổi thay ra sao nên tuy nhà cách thị trấn hơn 10 km nhưng tôi cùng nhóm bạn đi xe máy lên “phố” dạo chợ hoa, rồi rong ruổi trên con đường theo dòng người để tận hưởng khoảnh khắc bước sang năm mới”.
Xu hướng chuyển sang mua những chậu hoa kiểng nhỏ được người dân Tây Sơn lựa chọn nhiều, đến cận giao thừa các loại này cháy hàng
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm VHTT - TT huyện Tây Sơn, cho biết, trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, ngoài phối hợp tổ chức Lễ và các hoạt động kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2017), UBND huyện và các xã cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” như: chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng – Mừng Xuân” vào tối 29 tháng chạp; Triển lãm sinh vật cảnh tại ngã 3 đường Phan Đình Phùng – Nguyễn Huệ từ 26.1 đến 2.2; Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh tại Sân vận động huyện trong 3 đêm từ mùng 4 đến mùng 6 Tết. Ngoài ra, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, trong khuôn viên của Bảo tàng Quang Trung cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: hội đánh bài chòi cổ dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Nhà hát Tuồng Đào Tấn; hội thi các môn thể thao truyền thống (kéo co, đẩy gậy, múa Lân – Sư – Rồng). Bên cạnh đó, do năm nay trùng với Đại hội TDTT các cấp nên các địa phương trong huyện sẽ lồng ghép đưa các môn trong chương trình thi đấu của Đại hội như bóng đá, bóng chuyền vào thi đấu vào dịp Tết.
NGUYỄN HỒNG PHÚC
Người dân vùng lũ Tuy Phước: Gia đình nào cũng có Tết
Không khí đón Tết của người dân ở các địa phương trong huyện Tuy Phước tuy không sôi động như mọi năm nhưng nhìn chung vẫn ấm cúng, hân hoan.
Dù thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang tới gần, song người dân vẫn không quên công việc đồng áng.
Trong ảnh: Người dân thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) bón phân cho lúa chiều 30 tháng Chạp.
Ông Trương Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), cho biết tuy vẫn còn bộn bề khó khăn do hậu quả mưa lũ năm 2016 để lại, nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng sự nỗ lực của các gia đình nên đời sống bà con vùng lũ phần nào đã vơi bớt khó khăn. Trước đó, để tạo điều kiện cho nhân dân ăn Tết trong không khí tươi vui, no ấm, địa phương đã phân bổ 16 tấn gạo “đỏ lửa” của tỉnh hỗ trợ 600 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 465 gia đình nghèo, cận nghèo chịu thiệt hại nặng do lũ; đồng thời, trao tận tay 293 suất quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng đang sinh sống ở địa phương.
Tại xã Phước Lộc, chiều 30 tháng Chạp, không khí Xuân đã tràn về trên các nẻo đường. Trước đó trong sáng cùng ngày, dạo quanh một số chợ vùng quê ở Tuy Phước như Quán Mối, Cầu Gành, chợ Huyện (xã Phước Lộc); chợ Bồ Đề (thị trấn Tuy Phước)… chúng tôi ghi nhận không khí nhộn nhịp của những phiên chợ cuối năm. Từ hàng rau, hàng thịt cho đến tạp hóa, hàng vải, giày dép, hàng bánh kẹo… nơi nào cũng đông đảo người mua, kẻ bán.
Người dân mua quất về chơi Tết.
Năm nay, tuy sức mua của người dân nông thôn có phần giảm so với mọi năm nhưng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết ở các chợ vẫn khá phong phú, giá cả có phần mềm hơn so với mọi năm. Riêng mặt hàng hoa Tết, sức tiêu thụ có phần chậm hơn. Tại chợ hoa Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước), đến chiều tối 30 tháng Chạp, số chậu hoa cúc, quất vẫn còn tương đối nhiều. Người bán hoa ngóng người mua. “Mấy hôm trước trời vẫn mưa nên lượng người đến mua hoa rất ít... Hy vọng trước giao thừa tôi sẽ bán hết hoa”, một người bán hoa cúc tại chợ hoa Diêu Trì than thở.
Ông Mai Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy Tuy Phước tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Xuân Thức
Ông Lê Trường Sơn, Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Tuy Phước, cho biết: Nhân dân trong huyện nhận được hơn 13.858 suất quà hỗ trợ với số tiền trên 4,8 tỉ đồng và hơn 171 tấn gạo. Số quà, tiền này, huyện đã ưu tiên cấp cho bà con vùng lũ bị thiệt hại. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tiếp nhận 570 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ và kịp thời phân phối cho những hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do mưa lũ, hộ khó khăn… bảo đảm không có hộ nào thiếu đói trong dịp Tết. Huyện cũng trích từ nguồn bảo đảm xã hội tặng 511 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu với tổng giá trị quà tặng gần 235 triệu đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em huyện tặng 274 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi với số tiền 27,4 triệu đồng. Các xã, thị trấn cũng trích ngân sách tặng 2.160 suất quà, mỗi suất từ 50.000 đến 100.000 đồng cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người thờ cúng liệt sĩ… Nhờ vậy, gia đình nào cũng có Tết.
TRỌNG LỢI- XUÂN THỨC
Hoài Nhơn: Ấm áp, rộn ràng ngày cuối năm
30 tháng Chạp ở Hoài Nhơn là một ngày nắng ấm. Không như những ngày mưa ẩm ương ướt át trước đó. Những con đường rợp sắc cờ hoa, từng dòng người tấp nập, kẻ thong thả đi ngắm cảnh, người tất bật mua sắm những vật dụng cuối cùng cho một mùa Tết đủ đầy.
Quả dư bày bán ở chợ hoa thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
Nhờ có nắng, chợ hoa ở khắp nơi đã có đông khách đến. Khác với mọi năm, thị trường hoa Tết năm nay ở Hoài Nhơn khá ảm đạm. Không nhiều những loại hoa, cây cảnh “độc”, “lạ”. Phổ biến vẫn chỉ là cúc, mai, vạn thọ… cùng một số loại cắm bình như ly-ly, lay-ơn, hoa hồng. Trưa 30 Tết, anh Lê Văn An (ở xã Tam Quan Nam) chọn mua được chậu mai kiểng ưng ý với giá 400 ngàn đồng. “So với năm ngoái, hoa năm nay không phong phú, mức giá cũng có phần “mềm” hơn”, anh An cho biết.
Một điểm đáng chú ý là ở chợ hoa thị trấn Bồng Sơn nằm ven kè Bạch Đằng có bày bán quả dư - một loại quả vốn chỉ thịnh hành ở miền Tây. Quả dư có vẻ ngoài bắt mắt với màu vàng óng, hình dáng căng mọng, tròn đầy, lại có những u nổi ở phần cuống như những cánh hoa. Theo người bán, như tên gọi của nó, quả dư được bày trong dịp Tết như như lời cầu nguyện để có một năm mới luôn no đủ, dư thừa, thể hiện sự ấm no.
Người dân tham gia trò chơi Cổ nhơn ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn.
Tuy nhiên, ít người biết rằng loại trái cây này có tên khoa học là Solanum mammosum, tên dân gian gọi là cà vú dê, thuộc họ cà độc dược. Cà vú dê rất độc, sẽ nguy hiểm vô cùng nếu ăn phải; nếu ăn vài trái trở lên thì độc tính của nó gây hôn mê sâu dễ dẫn đến tử vong.
Như mọi năm, Cổ nhơn vẫn là trò chơi truyền thống thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khu vực phía Nam huyện Hoài Nhơn. Từ xã Hoài Tân trở vào, cứ cách vài nhà lại có một “đại lý”. Câu thai của ngày 30 Tết năm nay khá thú vị, gắn liền với tích Mỵ Châu - Trọng Thủy: “Chuyện chàng Trọng Thủy ngày xưa/ Vì trung với nước đánh lừa Mỵ Châu/ Ơn cha lấy hiếu làm đầu/ Vẹn tình phu phụ, giếng sâu gieo mình”.
Chợ hoa Tết ở bờ kè Bạch Đằng (thị trấn Bồng Sơn).
Là đầu tàu phát triển kinh tế biển của cả tỉnh, năm 2016, tổng giá trị hoạt động ngư nghiệp của Hoài Nhơn đạt trên 2.650 tỉ đồng, tăng 8,5% so với năm 2015. Toàn huyện có 2.418 tàu cá, công suất 1.016.550CV. Sản lượng khai thác và nuôi trồng hải sản đạt 47.225 tấn; trong đó, cá ngừ đại dương trên 8.500 tấn, sản lượng nuôi trồng 1.725 tấn. Tết này, ở cảng cá Tam Quan, những chiếc tàu công suất lớn xếp hàng dài nghỉ ngơi sau những chuyến biển đằng đẵng. Các ngư dân cũng chăm chút cho con tàu của mình, với những chậu hoa trang trí và mâm cúng ngày cuối năm tươm tất.
Ngày cuối cùng của năm cũ, bên những trụ ATM, vẫn là dòng người xếp hàng đợi được rút tiền tiêu Tết. Các điểm rửa xe đều quá tải, hoạt động hết công suất mà vẫn phải lắc đầu từ chối khách đến. Dòng xe cộ chừng như cũng vội vàng, ai cũng như tất bật hơn. Với mong muốn rằng, năm mới, cái gì cũng mới, thứ gì cũng tươi, vật gì cũng rực rỡ…
N.V.TRANG
Miền núi Vân Canh: Tết vui không quên bản sắc
Tiếng nhạc vui phát ra từ những ngôi nhà sàn xinh xắn, khang trang; các mẹ, các chị đang hối hả gói và nấu bánh chưng, bánh tét; lễ cúng Đổ đầu ở các gia đình đang diễn ra thật trang nghiêm, làm cho không khí đón Tết nguyên đán Đinh Dậu của đồng bào các dân tộc huyện Vân Canh thật rõ nét vào chiều cuối năm.
Bà con các dân tộc thiểu số ở Vân Canh gói bánh chưng, bánh tét ăn Tết cổ truyền.
Gia đình anh Đoàn Văn Lý, dân tộc Chăm ở làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh năm nay đón Tết vui lắm. Anh vừa bán keo được 70 triệu đồng, công việc làm ăn cũng thuận lợi nên năm nay cả nhà đón Tết no đủ hơn. Tạm biệt năm cũ và mong muốn năm mới khá hơn, gia đình anh tổ chức lễ Đổ đầu. Anh giải thích: “Đây là nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đã bao đời nay cũng như cúng Tất niên của người Kinh vậy; cốt là để tạ ơn Giàng, thần linh cho mình sáng cái đầu, mạnh đôi chân, khỏe đôi tay làm ra thật nhiều lúa gạo, của cải, vật chất phục vụ cuộc sống ấm no cho gia đình, góp phần xây dựng xã hội vững mạnh”.
Tạm gác công việc nương rẫy, con cháu, anh em họ hàng sum họp, cùng chúc nhau một năm mới an lành, mùa màng bội thu… Mọi người quây quần bên nhau nhìn lại một năm qua đã làm được gì và những gì chưa đạt, dự tính sẽ thực hiện trong năm mới.
Nhiều nhà còn mua hoa lan, hoa mai trang trí trong nhà đón Tết.
Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Canh đón Tết riêng, nhưng từ khi thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động ăn Tết cùng với nhân dân cả nước, thời gian ăn Tết cũng được rút ngắn hơn; tuy nhiên, không vì thế mà nhiều nét riêng độc đáo của đồng bào Chăm bị mất đi, những bộ trang phục truyền thống cũng đã được bà con đem ra mặc trong ngày Tết.
Năm nay, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện miền núi Vân Canh có thu nhập cao từ cây chuối, con bò, nhất là cây keo nên cuộc sống đã khá hơn nhiều. Một số hộ thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm nên hầu như nhà nào cũng sắm Tết khá tươm tất; một số gia đình còn trang trí trong nhà một vài chậu phong lan, hoa cúc, mai, quất…làm cho Tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện miền núi Vân Canh thêm phần đầm ấm, yên vui.
Hạnh Phúc
Hoài Ân đón giao thừa trong lung linh sắc màu
Sau nhiều ngày mưa, sáng 30 Tết Hoài Ân đã có nắng trở lại làm cho không khí chuẩn bị đón một năm mới của bà con thêm phấn khởi. Anh Bùi Hữu Phước (thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh) chia sẻ: “Tết mà! Dù đợt lũ vừa qua làm sạt lở núi, sập chuồng heo, vùi lấp gần 20 con. Thêm vào đó, bán heo mất giá nhưng tui vẫn cố gắng sắm sửa một cái Tết cho tươm tất. Từ nhà cửa, trong ngoài đã dọn dẹp, trang hoàng xong, giờ đợi cúng giao thừa nữa là ăn Tết”.
Một góc chợ hoa ở Hòai Ân chiều 30 Tết.
Còn anh Nguyễn Xuân Hiền, người cùng thôn, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết, tâm sự: “Bà con mình vừa trải qua các đợt lũ, nhiều gia đình thiệt hại nặng nề nhưng không khí đón Tết vẫn như mọi năm. Đây thật là điều đáng mừng. Mong rằng, nhà nhà đón một năm mới phấn khởi để sang năm làm ăn phát đạt”. Được biết, vừa qua, anh Hiền cùng Nhóm tuổi trẻ Hội đồng hương xã Ân Thạnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động quyên góp, tặng 54 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần giúp các hộ dân khó khăn có một cái Tết đầy đủ hơn.
Tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, không khí đón chào năm mới bắt đầu từ 18 tháng Chạp. Các trục đường chính trở thành những con đường hoa với rất nhiều các loại hoa- hoa cúc, lyly, hoa mai… bày bán khắp dọc đường. Đặc biệt, tại Quảng trường 19/4 hơn 30 lô được phân chia cho các chủ vườn, thương lái để bày bán hoa, thu hút đông đảo người dân. Tối giao thừa, dòng người đổ về thị trấn ngày càng đông. Người tranh thủ ngày cuối cùng trong năm đến mua chậu hoa về chưng ngày Tết, người đơn giản chỉ đến xem để cảm nhận không khí Xuân về. Chị Bành Thị Cẩm Ly, một người bán hoa kiểng, cho biết. “Dù năm nay, giá cả các loại hoa kiểng cao hơn 20-30% nhưng sức mua của bà con không thua kém gì các năm trước. Từ 20 tháng Chạp đến giờ, tui đã bán được hơn 500 chậu hoa lyly và hoa cúc”.
Hoài Ân đón giao thừa trong lung linh sắc màu.
Trong khi đó, tại Trung tâm Y tế huyện, một số bệnh nhân phải nằm lại điều trị trong đêm giao thừa. Để chia sẻ với các bệnh nhân, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các y, bác sĩ tại Trung tâm đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và tặng 26 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) cho các bệnh nhân. Ông Nguyễn Xuân Phong cho biết: “Thời gian qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực khắc phục hậu quả lụt lũ, tập trung các công trình giao thông để thuận tiện cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, chăm lo đời sống cho người dân sau lũ, không để dân bị đói. Có thể nói, mỗi người dân trên địa bàn huyện Hòai Ân đều có một cái Tết cổ truyền thật sự đầm ấm và phấn khởi”.
TỐNG BÌNH
Mùa xuân về trên vùng cao Vĩnh Thạnh
Những ngày này, không khí ở huyện vùng cao Vĩnh Thạnh thật ấm cúng. Sắc màu mùa xuân ở đây không phải nơi nào cũng có. Mùa xuân đã về với diện mạo quê hương ngày một đổi mới, đời sống người dân ngày càng no ấm; sự khởi sắc là điều ai cũng nhận thấy…
Chợ hoa ngày Tết
Không khí Tết đang về theo những cành hoa xuân phiên chợ Tết. Tuy trải qua một mùa lũ lụt với nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng người dân Vĩnh Thạnh bằng sự nỗ lực vượt khó đã gắng sức vươn lên. Cùng với đó là sự hỗ trợ của nhà nước, sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, người dân nghèo ở Vĩnh Thạnh đã chuẩn bị cho mình một cái Tết đủ đầy.
Cấp phát gạo cứu trợ của Chính phủ
Không khí Tết đang về, để tất cả người dân được đón tết trong no ấm, vui tươi, huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương cấp phát kịp thời 90 tấn gạo của Chính phủ để hỗ trợ cho các hộ dân nghèo.
Gia đình chị Đinh Thị Thống ở làng Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh có 4 nhân khẩu, không có ruộng, chỉ có mấy sào lúa rẫy nhưng bị đợt lũ lụt vừa qua gây mất mùa nên phải chạy mua gạo từng bữa. Những hạt gạo nghĩa tình của Chính phủ được hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết Đinh Dậu làm cho chị thấy ấm áp.
Không khí Tết theo về từ những gói quà Tết tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang đậm ý nghĩa tinh thần. Tại nhà anh Đinh Ria, làng O2, xã Vĩnh Kim, không khí Tết cũng đang về. Những ché rượu cần đã làm xong xếp bên vách nhà đợi khách.
Ngược lên vùng cao mùa xuân này mới thấy, cái khó khăn, nghèo đói đã dần được thay bằng cuộc sống mới no đủ và văn minh hơn. Tuy là các xã vùng cao nhưng bà con nhân dân nơi đây đã thể hiện sự phấn đấu vươn lên trong xây dựng cuộc sống mới, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
XUÂN DŨNG
Thị xã An Nhơn đón năm mới trong nắng ấm
Chiều 30 Tết (27.1), trên địa bàn thị xã An Nhơn, không khí “Mừng Đảng mừng Xuân”, đón Tết Đinh Dậu - năm 2017 khá tưng bừng nhộn nhịp. Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, thị xã An Nhơn đã chào đón đêm giao thừa trong nắng ấm, sau những ngày mưa dầm dề. Dọc theo nhiều con đường từ trung tâm thị xã đến các thôn xóm như khoác trên mình chiếc áo mới với đủ màu sắc rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, cổng chào đến những chậu mai, cúc, vạn thọ…
Trời nắng ấm, chiều 30 Tết nhiều người đi mua hoa về chưng.
Trời nắng ấm nên trong ngày 30 Tết người dân nô nức kéo nhau đi chợ hoa, mua sắm Tết khá nhộn nhịp. Hai tuyến đường chính của thị xã là Lê Hồng Phong và Trần Phú (phường Bình Định) nổi bật hẳn lên bởi được trang trí khá đẹp để đón Tết. Tuyến đường Ngô Gia Tự và Quang Trung dẫn vào chợ Bình Định chật kín bởi lượng người đi mua sắm vào chiều 30 Tết.
Tại chợ hoa Tết thị xã An Nhơn, người dạo mua hoa ngày càng đông và hoa cũng được bán khá chạy. Đến 19 giờ đêm 30 Tết, lượng hoa đã được bán rất nhiều, nhất là hoa cúc và quất. Bà Hồ Thị Lý, bán hoa cúc Tết tại chợ, vui mừng cho biết: “Những ngày qua do mưa liên tục nên người đến xem, mua hoa rất ít, mỗi ngày tui chỉ bán được 10 - 20 chậu cúc. Nhưng hôm nay trời nắng ấm, tui đã bán được 200 chậu cúc. Còn vài chục chậu nữa chắc bán đến 20 giờ đêm là hết, về nhà còn kịp đón giao thừa”.
Ông Lê Văn Hưng, ở xã Nhơn Phong, vừa chọn mua được một chậu quất ưng ý.
Sau gần 1 giờ dạo quanh khắp chợ hoa, ông Trần Phú Ninh (ở xã Nhơn Khánh) đã chọn được một chậu cúc ưng ý về trang trí đón Tết. Ông Ninh cho biết: “Vừa rồi nhà bị lũ lụt cũng khó khăn, dự định năm nay không mua hoa về chưng nhưng thấy Tết mà không có hoa thì buồn quá. Tôi quyết định đi mua một chậu hoa giá 300 ngàn đồng với mong muốn đón năm mới được thuận lợi hơn, mùa màng được tốt tươi, bà con nông dân chúng tôi sẽ không còn gặp thiên tai, thiệt hại như năm vừa rồi”.
Còn ông Lê Văn Hưng (ở xã Nhơn Phong) thì chọn mua một chậu quất rất nhiều quả với giá 280 ngàn đồng. Ông Hưng rất thực tế: “Năm rồi gánh chịu 5 đợt lũ liên tiếp nên bà con nông dân mất mùa, thiệt hại nặng, tôi chọn mua chậu quất để cầu mong trong năm mới bà con nông dân chúng tôi cũng sẽ được mùa như cây quất này. Vả lại, mua quất về chưng Tết xong mình còn trồng được để sử dụng lâu dài, vì quả quất có công dụng rất tốt cho sức khỏe”.
Đường Lê Hồng Phong (thị xã An Nhơn) rực rỡ cờ hoa đón chào năm mới.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (ở phường Bình Định) cùng chồng và các con đi chợ hoa chia sẻ: “Mọi năm, đêm giao thừa cả gia đình xuống Quy Nhơn xem pháo hoa. Năm nay không bắn pháo hoa nên gia đình đi dạo chợ hoa rồi về nhà cùng đón giao thừa”.
Theo ông Đào Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, năm 2016 thị xã còn nhiều khó khăn nhưng vẫn dành khoảng 7,2 tỉ đồng để chỉnh trang đô thị, trang trí thị xã đón Tết, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh ở tất cả các xã, phường, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ngoài ra, UBND thị xã cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin thị xã và các địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho người dân như: văn nghệ đón giao thừa; trưng bày báo xuân, sách chuyên đề; tổ chức hội đánh bài chòi; biểu diễn đờn ca tài tử; xổ cổ nhơn; múa lân, các trò chơi dân gian; thi đấu cờ tướng, bóng đá, bóng chuyền…
NGUYỄN PHÚC
Phù Mỹ- Tết vẫn đủ đầy
Dù hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề do 5 đợt mưa lũ gây ra, nhưng người dân Phù Mỹ vẫn rộn ràng đón Tết. Cụ Đinh Ngọc Giữ, thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, có 4 người con không về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng cụ nói: “Bây giờ hiện đại rồi, tụi nó không về được thì tui đã có cái alô, cha con chúc Tết nhau qua điện thoại cũng thấy vui, thấy ấm lòng như ở bên cạnh vậy. Còn chuyện ăn uống, gần chợ, thích xài cái gì thì ra mua cái đấy cho tươi sốt vẫn ngon hơn”.
Nhiều đơn vị, cá nhân tặng quà Tết cho người dân xã Mỹ Chánh.
Hội hoa Xuân chiều 30 tháng chạp tại công viên Võ Thị Sáu, thị trấn Phù Mỹ nhộn nhịp đông vui với sức mua tăng dần. Tuy hoa không đẹp bằng năm ngoái nhưng 92 chủ vườn trong và ngoài huyện đã đưa về đây đủ loại hoa với đa dạng sắc màu; nhiều nhất vẫn là cúc chậu với giá cả giảm dần theo thời gian, từ 400 ngàn đồng còn 300 ngàn đồng, thậm chí 200 ngàn đồng vẫn bán, khiến lượng cúc tuy nhiều đến gần giao thừa hầu như cũng được bán hết.
Niềm vui chiều 30 Tết.
Tết này, nhiều xã khu Đông huyện Phù Mỹ tuy phải gánh chịu 5 đợt mưa lũ nhưng bà con vẫn cố gắng sắm Tết tương đối đủ đầy. Ông Nguyễn Văn Thơm (thôn Lương Thái, xã Mỹ Chánh) có nhà bị sập trong lũ đã được đón Tết trong ngôi nhà ngói mới. Ông cười roi rói nói: “Ơn Đảng, ơn Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, nhà bỏ thêm mấy chục triệu nữa, thế là có nhà mới để đón Tết, gia đình tui vui lắm!”.
Cụ Đinh Ngọc Giữ trò chuyện cùng con cháu ở xa trước giao thừa.
Nhà của hai mẹ con bà Phạm Thị Dần, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh đã bị nước lũ cuốn phăng chỉ còn trơ trọi một mép nhà. Tết này không kịp xây lại nhà ở mới, sống trong căn nhà tạm do xã cấp nhưng mẹ con bà vẫn vui đón Tết. Anh con trai bà Dần cười giòn trong gió Xuân se lạnh: “Đã có đất, có tiền nhà nước và các tổ chức, Mạnh Thường Quân hỗ trợ, nhỏ to gì rồi cũng sẽ có nhà mới thôi, giờ cứ ăn Tết truyền thống đã”.
Xuân Lộc
Phù Cát: Rộn rã đón Xuân, vui Tết
Càng gần đến giao thừa, không khí Tết đã lan tỏa khắp mọi nhà trên địa bàn huyện Phù Cát. Từ khu vực trung tâm huyện đến các xã biển, xã miền núi như Cát Khánh, Cát Hải, Cát Sơn…, trên khắp các nẻo đường đều được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào đón năm mới “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quanh vinh, mừng xuân Đinh Dậu” ... Còn người dân thì tất bật dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa đón chào năm mới.
Nhiều loại hoa được bày bán để phục vụ nhu cầu người dân chơi tết
Tại khu trung tâm sinh hoạt văn hóa huyện và các khu trung tâm xã tràn ngập sắc màu của các loài hoa với tấp nập người mua kẻ bán. Tại các khu vực chợ, các cửa hàng tạp hóa, shop quần áo, giày dép… người mua cũng khá đông vui. Các tuyến đường cũng đông đúc với những dòng người đổ xô đi mua sắm.
Rất nhiều người chọn đêm 30 mua hoa
Trường Giang