Xuân về rộn tiếng trống lân
Tiếng trống lân rộn ràng từ năm cũ sang năm mới, khi các đoàn lân sư rồng tham gia biểu diễn trong Dạ hội giao thừa đón Xuân Ðinh Dậu 2017, Ðêm hội tháp Ðôi vào tối mùng 2 Tết, cũng như phục vụ theo yêu cầu tại các doanh nghiệp, nhà dân. Ðến đêm mùng 4 Tết, khán giả lại được thưởng thức những màn biểu diễn đẹp mắt của các đoàn trong Liên hoan lân, sư, rồng TP Quy Nhơn mở rộng lần thứ V-2017.
Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Kỳ Hoàn biểu diễn trước khu vui chơi giải trí, karaoke Thanh Sang sáng mùng 1 Tết.
Giao lưu lân, sư, rồng ngày xuân
19 giờ 30 tối 31.1 (mùng 4 Tết), rất đông người dân, du khách trong nước và quốc tế đến khu vực Quảng trường tượng đài Chiến thắng để chờ đón xem Liên hoan lân, sư, rồng TP Quy Nhơn mở rộng lần thứ V-2017, do Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn tổ chức. Tham gia Liên hoan năm nay có 10 đoàn, đội, CLB lân, sư, rồng đến từ các phường trên địa bàn thành phố. Theo quy chế Liên hoan, các đội có thể tham gia biểu diễn đầy đủ múa lân, sư, rồng, hoặc tham gia từng loại hình, nhưng tối thiểu phải có 2 lân và 1 ông địa. Việc chấm điểm được dựa theo các tiêu chí: hình thức lân, sư, rồng làm đẹp mắt; thể hiện được kỹ thuật biểu diễn, nhất là có khai thác các động tác võ cổ truyền Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng…
Bà Nguyễn Thị Quý Nhất, Phó giám đốc Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Liên hoan nhằm tạo sân chơi cho các đội lân, sư, rồng trên địa bàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đầu tư các tiết mục biểu diễn mới, có chất lượng phục vụ nhân dân. Qua đó, đánh giá đúng thực lực để có sự khen thưởng động viên những đội có sự đầu tư tập luyện, nâng cao chất lượng biểu diễn. Các giám khảo cũng đưa ra những góp ý thiết thực đối với những đội còn những mặt hạn chế”.
Đoàn lân sư rồng Thiên Vương - Hào Dũng Bình Định đến từ phường Trần Quang Diệu mở màn Liên hoan đầy ấn tượng với màn biểu diễn lân trên Mai Hoa Thung. Đây là điệu múa lân khó nhất, phải thể hiện các động tác kỹ thuật trên dàn cột sắt được sắp đặt cao dần, mang ý nghĩa vượt qua khó khăn, thử thách để hướng đến những điều tốt đẹp, thành công. Khán giả hào hứng theo dõi những động tác bay nhảy mạnh mẽ, múa mềm mại, khéo léo trên cột sắt của lân… và dành nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Các chương trình biểu diễn dự thi sau đó của đoàn, đội, CLB lân đại diện cho các phường Quang Trung, Lê Lợi... cũng thu hút khán giả nán lại xem cho đến hết chương trình. Theo kế hoạch, tối mùng 5 Tết (ngày 1.2), 6 đội lân còn lại dự thi, nhưng vì trời mưa to nên đành phải hoãn, chờ thời tiết thuận lợi hơn mới tiếp tục giao lưu, thi tài.
Anh Trần Đoàn Vinh, trọng tài lân, sư, rồng quốc gia, thành viên Ban giám khảo Liên hoan, nhận xét: “Trong 4 đoàn, đội, CLB lân tham gia Liên hoan trong đêm đầu tiên, Đoàn Thiên Vương - Hào Dũng Bình Định đã thể hiện được bước phát triển mạnh, quan tâm đầu tư về trang phục, đạo cụ, tập luyện tiết mục phô diễn kỹ thuật nổi trội hơn. Trong khi đó, có đội lân mạnh nhưng đã có sự suy giảm chất lượng biểu diễn so với lần Liên hoan năm ngoái”.
Lân đắt sô ngày Tết
9 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Kỳ Hoàn được mời đến múa tại hiệu vàng Hương Bình ở đường Lê Hồng Phong. Những con lân, rồng rực rỡ dưới ánh nắng xuân, thể hiện những động tác múa đẹp mắt mang ý nghĩa cầu chúc năm mới bình an, may mắn, nhiều niềm vui, làm ăn phát đạt… thu hút nhiều người xem. Rời tiệm vàng Hương Bình, Đoàn Kỳ Hoàn nhanh chóng lên xe tải, di chuyển đến biểu diễn ở một số nhà dân khác, trước khi đến khu vui chơi giải trí, karaoke Thanh Sang nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Từ sáng đến trưa mùng 1, Đoàn Kỳ Hoàn đã hoàn thành việc chạy sô biểu diễn ở hàng chục điểm. Sau đó, Đoàn tiếp tục đi biểu diễn ngày mùng 2, rồi mùng 6 (3.2) để tạo không khí rộn ràng “mở hàng” đầu năm cho nhiều công ty, quán xá, cơ sở kinh doanh. Tối mùng 4 Tết, Đoàn còn đi diễn xa trong một lễ hội truyền thống ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Anh Đặng Văn Tiến, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, cho biết: “Gia đình tôi có nhiều anh chị em, ngày Tết thường tụ họp con cháu khắp nơi về chúc Tết ông bà, cha mẹ. Sáng mùng 1 Tết năm nay, chúng tôi đã mời Đoàn lân sư rồng Kỳ Hoàn về biểu diễn tạo không khí phấn khởi, rộn ràng năm mới, đồng thời còn mang ý nghĩa chúc thọ các cụ”.
Những ngày Tết, có khoảng 4-5 đoàn lân có sự đầu tư về trang phục, đạo cụ đẹp, tiết mục mới cũng “xuất hành” biểu diễn theo yêu cầu. Phần lớn các đoàn lân đều không đặt nặng chuyện “phụ phí” ngày Tết, mà vẫn lấy thù lao như ngày thường. Điều này xuất phát từ việc các đoàn coi hoạt động biểu diễn ngày xuân là dịp quảng bá về chất lượng biểu diễn, góp phần đem đến sự vui vẻ, cầu chúc những điều tốt đẹp cho khách hàng trong năm mới.
Anh Nguyễn Tuấn, thành viên Đoàn lân sư rồng Thiên Vương - Hào Dũng Bình Định, cho biết: “Từ trước Tết, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi đã huy động 25 thành viên trẻ tập luyện thêm các tiết mục biểu diễn mang ý nghĩa chúc mừng năm mới. Sáng mùng 1 Tết, phải phân chia thời gian hợp lý mới có thể biểu diễn đầy hứng khởi liên tục ở nhiều doanh nghiệp, nhà dân”.
HOÀI THU