Nét đẹp đầu Xuân
8 năm qua, huyện Tuy Phước đều đặn tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu vào mùng Sáu tháng Giêng. Với nhiều sinh viên, hoạt động này đã tiếp thêm nguồn động viên, để họ không ngừng nỗ lực hơn trong học tập.
Những sinh viên giỏi có chung quyết tâm phát huy tinh thần hiếu học của cha ông.
Trong số 120 sinh viên giỏi có mặt tại Văn chỉ Tuy Phước sáng 2.2 để tham dự buổi gặp mặt sinh viên tiêu biểu toàn huyện đầu năm mới Đinh Dậu, nhiều người đã 3-4 năm liên tiếp có mặt. Vậy mà, cảm xúc khi cầm nén hương nghi ngút khói cắm lên bàn thờ tổ tiên ở Văn chỉ vẫn nguyên vẹn trong lòng.
Nguyễn Văn Trung, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh K36 của Trường Đại học Quy Nhơn, xúc động: “Lần thứ ba rồi tôi đến đây, vậy mà vẫn thấy vui, tự hào, vinh dự như lần đầu đến. Năm nay, Văn chỉ được sửa sang nên khang trang, bề thế hơn, mang lại nhiều cảm xúc cho người đến dâng hương”.
Đong đầy nỗi niềm hơn cả có lẽ là 48 sinh viên đã tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi, bởi đây là lần cuối họ có mặt nơi đây. Các sinh viên chia sẻ, họ rất vui khi thấy số sinh viên giỏi tham dự buổi gặp mặt hàng năm đều đông. Nói về kế hoạch nghề nghiệp tương lai, một số sinh viên bày tỏ mong muốn, có cơ hội quay về phục vụ quê hương.
“Em muốn về đây dạy cho học sinh huyện nhà” - chàng sinh viên giỏi Trường Đại học Quy Nhơn tâm sự vậy. Còn với cô sinh viên Nguyễn Như Hoàng, tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Y Dược Huế, thì được làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước là một hạnh phúc. “Tốt nghiệp ra trường, tôi về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đến nay đã được 5 tháng. Nhiều người tỏ ra tiếc cho tôi, nhưng tôi quan niệm, điều kiện học hỏi để phát triển bản thân, nghề nghiệp ở đâu cũng có, quan trọng là mình có nỗ lực và biết nắm bắt hay không. Về đây, tôi có ba mẹ bên cạnh, giúp ích được nhiều người, góp phần nhỏ xây dựng quê hương Tuy Phước thân yêu. Vậy là hạnh phúc rồi” - Như Hoàng trải lòng.
Tham dự buổi gặp mặt, ngoài các lãnh đạo huyện, những sinh viên tiêu biểu, các bậc phụ huynh, còn có một vài người khác đến để “hưởng lây niềm tự hào”. Bà Lê Thị Tám, ở thị trấn Tuy Phước, cười thật tươi: “Con cháu tui không có đủ tiêu chuẩn đến đây, nhưng chưa năm nào tui vắng mặt trong buổi gặp mặt sinh viên tiêu biểu đầu năm. Đến dự rồi về kể cho tụi nó nghe, rồi động viên các cháu cố gắng để sang năm về Văn chỉ dự nghen”. Với bà Tám và nhiều người Tuy Phước, những buổi gặp mặt đầy ý nghĩa ấy thực sự là một nét đẹp đầu Xuân - nét đẹp của tinh thần hiếu học - niềm tự hào của người dân toàn huyện.
KIM KHÁNH