Thắm sắc màu văn hóa dân gian ngày xuân
Vui xuân đón Tết Ðinh Dậu 2017, tại TP Quy Nhơn đã diễn ra nhiều hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Ðông đảo người dân và du khách đã cùng hòa vào những hoạt động vui chơi, giải trí, để tâm hồn thư thái hơn trong những ngày đầu năm mới.
Giới thiệu nghệ thuật thư pháp tại di tích Đền thờ Đức Thánh Trần vào sáng mùng 2 Tết.
Từ trước Tết Đinh Dậu 2017, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đã rộn ràng ở khoảng sân rộng của Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn. Các hoạt động giao lưu, thi làm các loại bánh truyền thống, làm bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo, biểu diễn đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian... diễn ra trong những ngày mưa lạnh, nhưng vẫn thu hút nhiều phường trên địa bàn thành phố nhiệt tình tham gia. Những nồi bánh chưng “đỏ lửa” nghĩa tình, câu hát dân ca ngọt ngào, điệu vọng cổ mùi mẫn, những trò chơi vui nhộn đem đến sự ấm áp lòng người, chờ đón những tia nắng xuân về trong năm mới.
1.
Sáng 25.1 (28 tháng Chạp năm Bính Thân), tại khu vực bãi cỏ trước Trung tâm thương mại Quy Nhơn, Hội thi “Dựng nêu đón Tết cổ truyền” diễn ra sôi nổi, dù trời vẫn đổ những cơn mưa khá nặng hạt. Năm nay là lần thứ tư hội thi được tổ chức, nhằm phục dựng lại một nghi thức truyền thống. Theo quan niệm của người xưa, dựng cây nêu trong ngày Tết là để cầu mong một nơi mới được bình an, phúc, lộc, may mắn... Rút kinh nghiệm từ những lần trước, các phường đã huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, những người cao tuổi am hiểu về văn hóa truyền thống cùng “đồng tâm hợp sức” từ việc tìm chọn cây tre kĩ hơn, những vật liệu trang trí đa dạng và đúng truyền thống... để dựng lên những cây nêu đẹp.
Đến trưa 26.1, trời đã chiều lòng người khi bừng lên những tia nắng xuân ấm áp, soi chiếu làm nổi bật hơn một hàng dài hơn chục cây nêu của các phường ở phía trước khu vực tổ chức hội đánh bài chòi cổ dân gian. Những cây nêu cao vươn mình giữa trời xanh, có treo trang trí cờ hội, lá phướn nội dung chúc mừng năm mới, hay những lồng đèn, chong chóng, chuông gió, cùng một số vật dụng mang ý nghĩa tín ngưỡng dân gian...Tất cả tạo nên một không gian nổi bật những sắc màu văn hóa truyền thống, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Ông Nguyễn Văn Hải (64 tuổi), cán bộ hưu trí ở phường Lí Thường Kiệt, chia sẻ: “Những ngày trước và trong Tết, tôi vẫn theo thói quen đi bộ tập thể dục ở khu vực bãi cỏ trước Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Mỗi lần đi qua hàng cây nêu được dựng đẹp, tôi cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn, bồi hồi nhớ về ngày xưa khi còn nhỏ ở quê nhà Hoài Nhơn, trong làng tôi cũng có nhiều người dựng cây nêu trước nhà trong dịp Tết như vầy”.
2.
9 giờ sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu (29.1), tại Đền thờ Đức Thánh Trần (596/17 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), đã diễn ra Lễ Khai ấn và ban ấn. Ấn của Đền thờ Đức Thánh Trần hằng năm thường được khai và ban vào các dịp lễ kỷ niệm, Tết cổ truyền. Việc tổ chức khai ấn sớm năm nay nhằm thu hút thêm mọi người về thăm viếng Đền thờ và bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với vị anh hùng dân tộc, đồng thời được chung hưởng “lộc ấn” đền Trần mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong năm mới bình an, mạnh khỏe, may mắn, công việc thuận lợi...
Nhiều đại biểu, người dân và du khách đến viếng Đền thờ Đức Thánh Trần đầu năm, đã nán lại xem các “ông đồ” trẻ thể hiện nghệ thuật thư pháp, “xin chữ” mang nhiều ý nghĩa đầu năm như “Tâm”, “Lộc”, “Hiếu”... hay những câu thơ có nội dung hướng về những điều tốt đẹp, lời đúc kết về những giá trị đạo đức trong cuộc sống. Các em nhỏ thích thú ngắm những con tò he được cụ bà ngồi nặn ở góc sân di tích. Tối mùng 2 Tết, trong các hoạt động “Đêm hội tháp Đôi” tổ chức tại di tích tháp Đôi, cũng đã dành không gian để giới thiệu nghệ thuật thư pháp...
Anh Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi), nhà ở phường Lê Hồng Phong, chia sẻ: “Tôi dẫn con trai đến viếng Đền thờ Đức Thánh Trần đầu năm. Sau khi dâng hương, hai bố con tôi ra xem viết thư pháp đẹp, trên các loại giấy bắt mắt... mà thường mới chỉ thấy trên truyền hình nói về những nét đẹp văn hóa truyền thống. Con trai tỏ vẻ thích thú, nên tôi muốn cháu có một bức thư pháp làm kỷ niệm. Một “ông đồ” đã viết cho chữ “Trí” theo lối thư pháp mềm mại, bay bổng... với ý nghĩa cầu chúc cháu thêm lanh lợi, học tập tốt trong năm mới!”.
Sắc màu truyền thống văn hóa ở Quy Nhơn còn thêm sinh động, tươi vui với nhiều hội đánh bài chòi cổ dân gian được tổ chức, thu hút rất đông người dân, du khách tìm đến vui chơi, thư giãn, nở những nụ cười sảng khoái trong 3 ngày Tết, 7 ngày Xuân.
HOÀI THU