Đặng Thị Liễu Trinh, Thủ khoa Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở TP Hồ Chí Minh:
Hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy ba mẹ cười
Thông tin về cô học sinh lớp chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi đậu thủ khoa Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở TP Hồ Chí Minh hiện là đề tài rất “nóng” không chỉ ở thôn Nhơn Nghĩa Tây mà còn lan cả xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn).
Là con gái học chuyên Lý rồi lại đỗ thủ khoa vào ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông, bỏ ngoài tai lời bàn tán “con gái chọn việc nặng”, Liễu Trinh thấy đó là chuyện... bình thường, bởi “đã đam mê thì phải quyết theo đến cùng” với lại “được gắn bó với niềm yêu thích vẫn tốt hơn”- Liễu Trinh tâm sự với chúng tôi.
Để khẳng định mình, những năm học PTTH Liễu Trinh đã không ngừng nỗ lực học tập tốt và đạt được nhiều thành tích như giải Nhì môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học lớp 11, Huy chương Bạc kỳ thi olympic 30.4, giải Ba kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay...
Hỏi về cảm xúc khi nhận tin vui, cô tân thủ khoa cười rạng rỡ cho biết: “Lúc đầu em chưa tin khi người bạn gọi điện chúc mừng. Khi chạy ngay ra quán internet gần nhà xem điểm, em rất mừng rồi cứ vậy mà chạy ra ruộng báo cho ba má biết. Ba má còn nguyên tay chân lấm lem bùn đất đến gần con gái cười thật tươi. Em đọc trong đôi mắt ba má niềm vui mừng và tự hào. Hạnh phúc đó với em còn lớn hơn cả danh hiệu thủ khoa đại học đã đạt được”.
Gần như đây là lần đầu tiên xã Nhơn Phúc-một vùng quê nông nghiệp giàu truyền thống văn hóa ở phía Tây thị xã An Nhơn có học sinh chiếm danh hiệu thủ khoa kỳ thi vào đại học. Nhiều bà con nông dân đến thăm, chúc mừng cô bé Liễu Trinh học giỏi và tranh thủ hỏi thêm bí quyết học tập để hướng dẫn con cháu mình noi theo.
Bài, ảnh: Ngọc Tú
Chúc mừng em Liễu Trinh, không chỉ thi đậu vào Học viện Bưu chính viễn thông - niềm mơ ước của cuộc đời em mà em còn đậu thủ khoa, một thành tích mà xã mình từ trước tới giờ hầu như chưa ai đạt được. Càng tự hào hơn khi em được sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ chân lấm tay bùn vẫn hun đúc trong em một hoài bão lớn. Để rồi ngày hôm nay, niềm vui như vỡ òa. Giây phút em chạy ra ruộng báo tin vui khi cha mẹ vẫn mải mê với công việc đồng án là một hình ảnh thật xúc động và ý nghĩa biết bao. Điều đó cho thấy rằng, nếu bản thân chịu khó, vượt lên chính mình thì dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể phấn đấu vươn tới thành công. Hy vọng rằng, tấm gương của em Liễu Trinh sẽ là động lực cho các bạn học sinh ở những vùng quê nghèo trên mọi miền Tổ quốc. Chúc mừng em và mong em tiếp sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường phía trước.
Chúc mừng bạn lập thành tích xuất sắc, có lẽ lần đầu tiên ở xã Nhơn Phúc có bạn trẻ học giỏi như vậy. Cố lên Liễu Trinh nhé.