Lễ hội cầu ngư thôn Vĩnh Lợi
Rạng sáng 6.2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ðinh Ðậu - 2017) ngư dân 3 thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2017. Ðây là lễ hội truyền thống của địa phương.
Cùng với việc thực hiện các nghi thức tế lễ thường niên, năm nay, địa phương còn tổ chức 5 đêm hát tuồng phục vụ nhân dân.
Lễ rước ông Sanh từ ngoài biển về lăng thờ ông Đại.
Vĩnh Lợi là nơi duy nhất ở tỉnh ta có 2 cụm lăng thờ Ông Nam Hải. Trong đó, lăng thờ được khai lập từ năm 1791 gọi là Hải Thánh Đường, được xem như “Lăng Từ đường” trong hệ thống có cả thảy tới 7 lăng thờ tại địa phương, cũng là nơi thờ và lưu giữ các sắc phong, cùng nhiều bộ hài cốt Ông Nam Hải.
Ông Nguyễn Pháo (73 tuổi) - Chủ tế “Lăng Từ đường” cho biết - lăng Ông Nam Hải thôn Vĩnh Lợi trước đây có 7 sắc phong, nhưng qua chiến tranh thất lạc mất 2 sắc phong của vua Gia Long ban cho vạn lăng; hiện chỉ còn thờ và lưu giữ 5 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn: Minh Mạng (năm 1820), Thiệu Trị (năm 1841), Tự Đức (năm 1847), Đồng Khánh (năm 1885) và Khải Định (năm 1916). Sắc phong được xem là bảo vật truyền thừa và là niềm tự hào chung của địa phương nên việc gìn giữ rất cẩn trọng, tôn kính.
Lễ hội cầu ngư thể hiện mong ước về một năm mới mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt hải sản bội thu, no ấm; cũng là dịp người dân thưởng thức các hoạt động văn hóa - thể thao, xem chèo bá trạo và múa gươm hầu thần trong lễ hội.
GIA VŨ