“Thay áo mới” cho mai xuân
Mùng 7, mùng 8 Tết trở đi, nhiều chủ vườn đã bắt tay vào công việc chăm sóc, giúp cây mai lấy lại sức sau những ngày dồn nhựa nuôi hoa, góp hương sắc cho Tết.
Mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc thay đất, thay chậu cho cây mai.
Cắt bỏ và tái sinh
Cắt bỏ không chỉ những đóa hoa vàng mà cả những búp xanh, nụ hoa căng mẩy có lẽ là công việc khá “tàn nhẫn”, nhất là khi dư âm của Tết và không khí xuân vẫn đang rộn ràng. Tuy vậy, với người trồng mai và chơi mai, đây là công việc cần thiết để giúp mai lấy lại sức, chuẩn bị cho mùa hoa mới.
Tại các vườn mai, thời điểm này, các chủ vườn đang huy động người nhà hoặc lao động làm thuê nhổ nọc, cắt bỏ hoa và cành phụ. Cây mai từ dáng vẻ sum suê, tán dày, chi chít hoa nay chỉ còn bộ khung chính khẳng khiu, trơ trọi. Sau bước này, nhiều chủ vườn còn vệ sinh cây bằng cách dùng vòi nước mạnh phun vào thân cho sạch rong rêu, nấm mốc. Để tích lũy dinh dưỡng cho cây, chủ vườn còn xem xét thay đất mới, thay chậu cho cây mai.
Quá trưa ngày 6.2, bà Nguyễn Thị Phúc (60 tuổi, ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn) cùng con gái vẫn cố công thay đất và chậu cho vài cây mai. Được biết, gia đình bà Phúc “ra quân” chăm mai từ mùng 7 Tết. Bà bảo: “Cả nhà đều làm công nhân nên phải tranh thủ để khi xưởng kêu đi làm lại thì vườn mai đã tạm ổn. Hôm qua, cả nhà 4 người gồm vợ chồng tôi và vợ chồng con gái thay được 62 chậu. Hôm nay, tôi và con gái cũng xoay xở được hơn 30 chậu rồi”.
Trong khi đó, tại một góc vườn, anh Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ở khu vực An Lợi, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) đang tỉ mẩn phết lớp keo bảo vệ lên những vết cắt trên thân mai. Không chỉ cắt tỉa và thay đất như các năm trước, anh Sơn quyết định cắt phần thân trên của một số cây mai đã 5, 6 tuổi có bộ rễ đẹp, lạ nhưng chi, nhánh ít phát triển để chuyển sang dáng bonsai. Trước đó, anh đã tranh thủ quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ một số nhà vườn có cây mai bonsai đẹp.
Nhìn số gốc mai đang trơ trọi giữa vườn, anh Sơn tâm sự: “Mấy cây mai này rồi sẽ tái sinh trong một hình hài bé nhỏ hơn. Khách hàng hiện nay đang có xu hướng chuộng những cây mai có gốc lớn, xù xì, độc lạ nhưng nhánh nhỏ, mảnh mai. Tôi hy vọng, Tết tới, mình có được đầu ra tương đối với số lượng mai bonsai này để bù lại vụ mùa thất bát của Tết năm nay”.
Ông Huỳnh Ngọc Anh tất bật đưa chậu lên xe để chuyển về các nhà vườn theo đơn đặt hàng.
Người chơi hoa cũng chộn rộn
Không chỉ nhà vườn tất bật chăm mai, sau Tết, nhiều người chơi hoa cũng hối hả chở mai về các nhà vườn để gửi mai, thuê người cắt tỉa, chăm sóc cây mai. Ông Tạ Hồng Sinh (51 tuổi, chủ cơ sở Mai cúc Tiên Sinh ở thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX An Nhơn) cho biết: “Sau Tết, công việc dày không kém ngày giáp Tết. Người chơi mai sành đều hiểu để có cây mai đẹp trong mấy ngày Tết, phải chịu khó bỏ công bỏ sức nuôi dưỡng cả năm. Vậy nên, mới ngày đầu mở cửa khai trương lại vườn mai, nhiều anh đã chở mai đến để thuê mình chăm sóc, tạo dáng. Ai cũng lo là cây mai mất sức vì để trong nhà dài ngày hoặc nuôi hoa, nuôi hạt hết”.
Trong thời điểm nắng ấm, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhiều người chơi hoa còn mạnh tay chi tiền để thuê người tạo dáng mới cho mai hoặc ghép giống hoa mới. Chở chậu mai hơn 20 năm tuổi đến cơ sở Mai cúc Tiên Sinh để ghép giống hoa mai cúc, anh Phan Văn Chung (39 tuổi, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) mong muốn Tết sang năm cây cho hoa ưng ý hơn. Theo anh, hoa mai cúc dày cánh, nở rộ, vàng rực là giống hoa được gia đình anh yêu thích.
Anh Chung cho biết: “Gia đình tôi quan niệm, cây hoa trong ngày Tết là biểu hiện của tài lộc trong một năm. Đầu tư tiền bạc để có được cây hoa ưng ý chưng trong ba ngày Tết là thú vui chính đáng, được gia đình ủng hộ. Năm nào, sau Tết tôi cũng mang cây đi gửi ở các nhà vườn để thuê họ chăm sóc cho chu đáo. Có được cây hoa đẹp mà không biết công chăm sóc thì uổng phí lắm!”.
Ði cùng với chăm sóc hoa mai sau Tết, dịch vụ đúc chậu trở nên tấp nập hơn. Ông Huỳnh Ngọc Anh (53 tuổi, ở thôn Trung Ðịnh, xã Nhơn An, TX An Nhơn) cho biết mỗi ngày, ông và vợ đúc ra được 100 chậu xi măng. Công việc này đã bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết. “Vì khách hàng đã đặt cọc tiền nên tôi không dám lơ là. Ngày nào cũng quần quật để bạn hàng kịp chở đi. May là trước Tết, chúng tôi đã đúc và tích trữ được một số lượng lớn chậu xi măng”, ông Anh hồ hởi chia sẻ.
NGUYỄN MUỘI