Người khuyết tật vui ở nhà nội trú mới
Trước mưa gió thất thường của những ngày đầu năm, người khuyết tật ở Trung tâm BTXH Ðồng Tâm không còn nặng nỗi lo lắng như trước. Tầng trệt của khu nội trú mới đi vào hoạt động từ trước Tết đã góp thêm niềm vui, an tâm cho cán bộ, học viên lẫn phụ huynh.
Ngày đầu năm, quay trở lại Trung tâm để học tập, Nguyễn Tuấn Bão, trẻ khiếm thính, háo hức ôm balo chạy vào nhà nội trú gặp gỡ các bạn, các anh. Xếp đặt đồ đạc ra chiếc giường quen thuộc trong một góc phòng, Bão nhoẻn cười. Xong việc, em chạy ùa ra giữa phòng, quan sát màn đánh cờ tướng của các anh lớn tuổi.
Người khuyết tật tại Trung tâm BTXH Đồng Tâm chơi cờ tại nhà nội trú mới.
Gắn bó với nhà nội trú đã hơn 10 năm, anh Ðào Duy Học (40 tuổi, bị khuyết tật vận động), nhân viên tạp vụ, cảm nhận rõ những khác biệt trong cơ sở vật chất mới. Anh so sánh: “Phòng nội trú cũ chật chội nên không có được khoảng không gian để đánh cờ hoặc chạy giỡn cùng nhau. Phòng mới rộng thoáng nên mỗi khi có người nhà, phụ huynh vào thăm, mọi thành viên đều thấy thoải mái hơn. Nếu trời có mưa, anh em không phải di dời đồ đạc hoặc lấy thau chậu hứng nước”.
Ðược biết, nhà nội trú nam của Trung tâm BTXH Ðồng Tâm đã xuống cấp nhiều năm nay. Nhưng, phải đến tháng 7.2016, công trình mới được khởi công, xây dựng mới. Thiết kế của công trình gồm 2 tầng. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, 100% từ nguồn vận động được từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm nên chỉ mới hoàn thiện tầng trệt với tổng kinh phí 650 triệu động.
“Chúng tôi xác định ngay từ đầu là xây dựng công trình theo kiểu cuốn chiếu. Kinh phí dự trù của tầng trệt và lầu 1 hơn 1,2 tỉ đồng nhưng vận động được 50% là chúng tôi triển khai trước tầng trệt để cải thiện cuộc sống của người khuyết tật. Với mỗi cán bộ, người khuyết tật tại Trung tâm, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện công trình là rất đáng quý”, ông Nguyễn Ðình Nhâm, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.
N.MUỘI