Về với thiên nhiên hoang sơ
Du lịch khám phá, trải nghiệm cuộc sống ở những nơi mà cảnh quan thiên nhiên đẹp nhưng còn hoang sơ - một trong những biểu hiện của xu hướng sống chậm, quay về - đang được nhiều người lựa chọn.
Không cần đi đâu xa, ngay trong tỉnh, vẫn có những nơi như thế. Một trong những điểm đó là Vũng Bồi - Ðề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát). Vũng Bồi một bãi biển hình vòng cung với bãi cát mịn và làn nước trong vắt, nằm ngay dưới chân núi Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, cách cửa biển Ðề Gi 4,5 hải lý về phía Ðông Bắc. Tại đây, du khách vừa được tắm biển, lặn ngắm san hô, vừa được trải nghiệm hoạt động săn cá dưới biển. Dưới sự hướng dẫn của chính những người dân địa phương, bạn có thể tự mình săn bắt hải sản, hoặc lặn xem trực tiếp các thợ săn cá dùng những chiếc súng bắn cá có mũi tên săn các loại cá.
Bãi biển tại Vũng Bồi trải dài, nước trong vắt có thể thấy san hô.
Anh Ðỗ Thanh Toàn (SN 1985, trú tại Ðề Gi), người tổ chức nhiều tour du lịch tại đây, cho biết: “Xu hướng du lịch của nhiều người hiện nay là muốn tìm đến những địa điểm hoang sơ như nơi đây. Mọi người đến đây đều rất thích tự mình bắt ốc ở những rạn đá, rồi họ hỏi rất nhiều về các loài hải sản và tập tính sinh sống của chúng”. Anh Toàn cũng cho biết thêm, trong quá trình làm nghề săn cá, anh phát hiện ra khu vực Vũng Bồi thuận lợi cho việc săn cá của mình và lại rất đẹp, nên anh rất hạn chế lượng khách đến đây, một phần để dễ quản lý và bảo đảm an toàn cho khách, phần nữa vì muốn bảo vệ môi trường nơi này.
Cuối tuần vừa qua, chị Mỹ Duyên (31 tuổi, ở TP Quy Nhơn), đã đưa cả đại gia đình của mình đến Vũng Bồi để tận hưởng và khám phá nơi này. Chị cho biết: “Vì thời gian nghỉ cuối tuần chỉ có 2 ngày, đi xa thì không được, đến nhiều nơi khác thì phải chen chúc, nên chúng tôi quyết định chọn nơi nào mà có thể thoải mái bên gia đình. Tại biển Vũng Bồi, bố mẹ tôi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cùng các cháu nhỏ đi bắt các loại ốc biển. Cái thú của kiểu du lịch này là chúng tôi được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tưởng tượng như mình là dân ở đây khi đi bắt ốc, săn cá, rồi ăn hải sản, trong đó có những món do chính mình bắt được”.
Tại thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, cũng có một bãi biển với các rạn đá trải dài vô cùng thú vị, mà người dân nơi đây gọi là Bãi Sau. Nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ đã coi nơi này làm điểm dã ngoại. Cũng như ở Ðề Gi, Bãi Sau có cảnh đẹp hoang sơ, chưa có dấu ấn của du lịch chuyên nghiệp. Người dân địa phương quanh năm sống bằng nghề đánh hải sản. Nhiều bạn trẻ đến đây picnic đều theo người dân học cách cạy hàu, bắt nhum, hỏi han về cách chế biến, thậm chí mua tại chỗ những gì người dân nơi đây mới bắt được, vì chúng đều tươi roi rói.
Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) cũng là một nơi đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Hơn là sự khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của những ngư dân, Cù Lao Xanh còn mang đến cho du khách nhiều kiến thức khác. Lặn biển ngắm san hô, chinh phục Hải đăng Nhơn Châu và cột cờ Tổ quốc, xem ngư dân giũ lưới, đi câu mực, thưởng thức đặc sản tươi sống, giao lưu bài chòi với người địa phương và ngủ bằng lều ngay tại bãi biển, đó là tất cả những gì mà du khách có thể có ở hòn đảo cách TP Quy Nhơn khoảng 24 km này. Dù tại đây đã có dịch vụ homestay để phục vụ cho nhiều du khách nhưng đa số các bạn trẻ vẫn thích dựng lều, đốt lửa trại qua đêm ở bãi biển để trải nghiệm cảm giác khác lạ.
Bãi Sau (thôn Tân Phụng, Mỹ Thọ, Phù Mỹ).
Nhiều người thích và đã từng du lịch đến các vùng biển thiên nhiên hoang sơ trong tỉnh đều có chung nhận xét: Cảm giác về với biển thật là dễ chịu. Người lớn thư giãn sau một tuần làm việc vất vả, trẻ con có không gian chơi đùa, người già có khoảng không gian yên bình thư thái. Bên cạnh đó, lại còn mở mang thêm kiến thức, gắn bó hơn với biển và có ý thức bảo vệ môi trường. Và không thể không nói đến là chi phí phù hợp với khả năng của nhiều người.
Tại bãi biển Bãi Sau (thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ), người viết bài này đã gặp một nhóm bạn trẻ đi picnic, sau khi ăn uống đã tự tay dọn tất cả rác xung quanh, kể cả những thứ không phải do nhóm mình thải ra. Khi được hỏi, một bạn nói: “Mình dọn dẹp trả lại bãi biển sạch cho bà con nơi đây và cũng cho chính mình nữa. Mỗi người ý thức một chút thì biển sạch đẹp, lần sau mình đến người dân cũng dễ chịu với mình và có chỗ sạch sẽ để chơi nữa chứ”.
Chuẩn bị cho một chuyến “du lịch bụi”:
- Sạc đầy pin các thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh.
- Các phương tiện di chuyển cần được chuẩn bị đầy đủ xăng dầu.
- Chuẩn bị một số thức ăn khô và cả nước uống để đem theo.
- Cần có một số quần áo dự phòng
- Nên có một số đồ sơ cứu cần thiết, phòng khi cần tới.
- Lên kế hoạch trước về thời gian nếu bạn không muốn về trễ.
- Hỏi người dân địa phương những điều cần thiết nơi các bạn muốn đến.
- Luôn có số điện thoại của chính quyền địa phương hoặc công an nơi gần nhất.
- Nên khám phá cảnh quan vào sáng sớm vì lúc này thời tiết mát mẻ, không gian thoáng đãng, yên bình, không khí trong lành, ánh sáng lý tưởng để chụp được nhiều bức hình đẹp...
- Ðiều quan trọng không kém là nên chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu có thể xảy ra. Nếu chúng thực sự xảy ra thì hãy xem đó là kinh nghiệm và tìm cách giải quyết tốt nhất có thể.
(Tổng hợp)
KIM CHI