Thắp sáng ngọn lửa ấm tình đồng hương
Ngay trong hôm đầu tiên (chiều tối 11.2), Ngày hội người Bình Ðịnh tại TP Hồ Chí Minh lần thứ IV đã thu hút đông đảo đại biểu và bà con đồng hương về tham dự, hòa chung niềm vui hội ngộ và tham gia các hoạt động gắn kết, thắp sáng“ngọn lửa” đồng hương ấm áp.
Đến dự Lễ khai mạc Ngày hội người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ IV vào chiều 11.2 tại Khu Chợ phiên Nông sản an toàn TP Hồ Chí Minh (195 -197 Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10), có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng đông đảo bà con đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc Ngày hội.
Thắp sáng ngọn lửa kết nối !
Một trong những hoạt động mới mang nhiều ý nghĩa trong Ngày hội năm nay đó là đêm lửa trại giao lưu kết nối các thế hệ người Bình Định vào tối 11.2. Nhiều bạn sinh viên đến tham gia đêm giao lưu đã đặt ra những câu hỏi bày tỏ những vấn đề quan tâm đến việc học tập và việc làm sau khi ra trường…và được các doanh nhân người Bình Định ở TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những lời khuyên thiết thực cho hành trình dài còn ở phía trước của các bạn trẻ.
Bạn Nguyễn Lan Anh, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) hỏi: “CLB doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh có chương trình, dự án nào để hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường có cơ hội làm việc trong những công ty, tập đoàn lớn?… Nếu chỉ phát học bổng, tài trợ kinh phí thì đó là những việc làm mang tính ngắn hạn, chưa phải là dự án xứng tầm, dài hơi”.
Các bạn sinh viên là con em Bình Định tham gia đêm lửa trại giao lưu kết nối các thế hệ người Bình Định .
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh, Chủ tịch CLB doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về việc các thế hệ các chú, các anh đi trước khi khởi nghiệp cũng rất khó khăn, phải “côi cút” đi kiếm sống và luôn nỗ lực vươn lên. Khi có chút thành đạt đã nghĩ đến chuyện thành lập Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ những đồng hương còn khó khăn, nhất là các bạn sinh viên.
Ông Trung nhấn mạnh: “Các bạn trẻ sinh viên bây giờ thường hay hỏi sự hỗ trợ như thế nào, hay khi trở về quê hương thì làm gì, làm ở đâu… Nhưng theo quan điểm của tôi thì thanh niên trước hết phải có bản lĩnh, có chí khí, mạnh dạn đương đầu với thử thách... để tự mình tồn tại, tìm kiếm con đường đi riêng cho bản thân. Để rồi sau đó nếu có cơ hội được người khác giúp thì sẽ vươn lên thành công hơn, hoặc phải tự mình vươn lên. Những điều hỗ trợ các bạn sinh viên mong muốn thì CLB doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận và nghiên cứu... nhưng các bạn trẻ không nên xem đó là mục tiêu để hy vọng nhiều. Bởi chính điều hy vọng dựa dẫm sẽ làm mất ý chí tự vươn lên!”.
Đến dự đêm giao lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đánh giá các sinh viên đã đưa ra những câu hỏi hay, thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến tỉnh nhà. Phó Bí thư Lê Kim Toàn đề nghị: “Hội đồng hương, CLB doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh xem xét việc thành lập trung tâm hỗ trợ và tư vấn sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm sau khi ra trường… Đối với các sinh viên, hiện tại nên tập trung vào việc học tập tốt, tích lũy kiến thức và tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm thực tế. Qua đó, chuẩn bị hành trang tốt sau khi ra trường có thể hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn công việc phù hợp với mình”.
Sắc màu văn hóa Bình Ðịnh giữa đất Sài thành
Giữa TP Hồ Chí Minh hoa lệ, người Bình Định xa quê được vui chơi Hội bài chòi cổ dân gian, xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, thưởng thức dân ca, bài chòi, những món ăn đong đầy “nỗi nhớ quê hương”… mỗi năm chỉ có một lần, tại Ngày hội người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3, bên trái) tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội.
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao, Đoàn các ca sĩ, nhạc công nghệ nhân được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức vào phục vụ bà con đồng hương. Ngay sau chương trình hội khai mạc, Hội đánh bài chòi cổ rộn ràng thu hút khách đến vui chơi từ chiều đến xẩm tối. Sau khoảng 1 giờ tạm nghỉ, hội đánh bài chòi buổi tối lại thu hút đông đảo người chơi. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (40 tuổi), quê gốc ở huyện Tuy Phước, hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, bộc bạch: “Mình vào TP Hồ Chí Minh sống và làm việc thấm thoát đã gần 20 năm.Vì nhiều lý do nên cũng ít có dịp về thăm quê hương, nên Ngày hội đồng hương lần nào, gia đình mình cũng sắp xếp công việc đến chung vui cùng bà con quê mình. Năm nào, hai vợ chồng cùng con cũng leo lên trên chòi hội đánh bài chòi, nhưng luôn có cảm giác khó tả về những gì gần gũi, thân thuộc từ lời ca dí dỏm, đến giọng hô, hát đậm chất Bình Định…”.
Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định cũng đã tuyển chọn 15 VĐV xuất sắc, trong đó phần lớn đều là các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung hội thi (biểu diễn). Ngày hội năm nay, các VĐV biểu diễn nhiều hơn, khi góp mặt trong 4 chương trình trong gần 2 ngày. “Vì biểu diễn trong nhiều chương trình, nên chúng tôi đã chuẩn bị gần 40 tiết mục biểu diễn quyền, binh khí, đối luyện để thay đổi xen kẽ. Tôi còn trực tiếp giới thiệu về từng tiết mục thể hiện những nét độc đáo của võ cổ truyền Bình Định. Thật hứng khởi khi thấy nhiều bà con đồng hương đến theo dõi đã chăm chú ngồi xem và liên tục vỗ tay tán thưởng…” - võ sư Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cho biết.
Một điểm mới lần này là sự xuất hiện của đoàn nghệ nhân đồng bào Bana ở xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, diễn tấu cồng chiêng đầy ngẫu hứng trong chương trình giao lưu thưởng thức ẩm thực đất phương Nam. Và ngay lập tức chương trình đã gây nhiều bất ngờ, hứng khởi cho đông đảo bà con đồng hương. Ông Đinh Bá Biên (55 tuổi) tâm sự: “Mình và các em, các cháu trong làng rất sung sướng khi lần đầu tiên được đi biểu diễn ở TP Hồ Chí Minh. Rất đông bà con Bình Định đến chụp hình lưu niệm với đội cồng chiêng… khiến cái tay đánh chiêng, cái chân nhún nhảy của mình càng thích hơn…”.
Ăn cho thỏa nỗi nhớ quê hương…
Các gian hàng ẩm thực đặc sản địa phương do hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh luôn bị “bao vây” bởi các thực khách. Đắt hàng là gian ẩm thực của huyện Tây Sơn, phục vụ các món cháo bò, bánh cuốn, dé bò, bánh hỏi, chim mía… Gian hàng của CLB sinh viên Bình Định ở TP Hồ Chí Minh được bà con đồng hương ủng hộ các món bún chả cá, nem nướng, bánh tráng… cũng như mua nón lá Tây Sơn về lưu niệm.
Một số món ăn ẩm thực là đặc sản Bình Định thu hút người dân đến thưởng thức.
Bạn Lê Thị Hồng Nhiệm, sinh viên Đại học Kinh tế luật, Phó Chủ nhiệm CLB sinh viên Bình Định, chia sẻ: “CLB đã huy động các thành viên trong Ban chủ nhiệm đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tham gia phục vụ tại Ngày hội. Các món ăn đều được đem vào từ quê hương, như chả cá Quy Nhơn được tôi mới đem vào buổi sáng nay (11.2) để kịp bán vào buổi chiều…”.
Các gian hàng ẩm thực tại địa phương được bố trí ở nhiều khu. Các thực khách người tô, người dĩa ngồi ăn trong nhà chòi, hoặc dưới bóng cây rợp mát… gương mặt ai cũng lộ rõ sự hài lòng. “Đi xa thì luôn nhớ và thèm các món ăn thân thuộc, gắn bó với nhiều kỷ niệm khi còn ở quê nhà. Ở trong này cũng có bán các món đặc sản Bình Định, nhưng được thưởng thức rất nhiều món phong phú, do chính người dân quê mình chế biến, phục vụ trong không khí đông vui họp mặt bà con đồng hương khiến các món ăn thêm phần ngon hơn…”, chị Nguyễn Ngọc Vân, người dân Phù Mỹ đang sống ở TP Hồ Chí Minh tâm tình.
Bài: HOÀI THU, ảnh: Văn Lưu