Rộn ràng ngày hội tòng quân
Sáng nay (13.2), 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. 2.750 thanh niên toàn tỉnh đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đến khoảng 8 giờ 45 phút, tất cả các địa phương đã hoàn tất các nội dung, đạt 100% chỉ tiêu quân được giao.
* Lễ giao, nhận quân năm 2017 của huyện Phù Cát cũng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi nổi, vui tươi, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Phù Cát và đại diện các đơn vị nhận quân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa, động viên thanh niên Phù Cát lên đường nhập ngũ
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, ông Lương Văn Ngân, nhấn mạnh: “42 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, huyện Phù Cát đã tiễn đưa gần 2 vạn thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, nhiều thanh niên đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, trở thành những sĩ quan trung, cao cấp, cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội. Ôn truyền thống để phát huy truyền thống, nhắc chiến công để viết tiếp chiến công, chúng tôi hy vọng, 351 thanh niên Phù Cát lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Các đại biểu dự lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cát
Trong số 351 thanh niên Phù Cát lên đường nhập ngũ năm 2017, có 48 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, 7 thanh niên có trình độ trung cấp; có 11 đảng viên. Vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn, thanh niên Nguyễn Đình Túc (thị trấn Ngô Mây) đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Anh Túc chia sẻ: “Tuổi trẻ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cống hiến cho Tổ quốc. Tuy có chút quyến luyến khi phải chia xa người thân nhưng tôi cảm thấy tự hào lắm”.
Năm nay huyện Phù Cát có 351 thanh niên lên đường nhập ngũ
Sau nghi thức đốt đuốc truyền thống và đánh trống khai quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu đã tặng hoa và động viên các thanh niên Phù Cát lên đường nhập ngũ.
Bí thư Huyện ủy Phù Cát Phạm Ngọc Trình đốt đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân
Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Lương Văn Ngân đánh trống khai quân
Mẹ dặn dò con trai trước giờ lên đường
HỒNG PHÚC
* Lễ giao, nhận quân tại huyện Tuy Phước được tổ chức trang trọng tại sân vận động xã Phước Lộc. Đến dự Lễ có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chúc mừng các tân binh huyện Tuy Phước. Ảnh: XUÂN VINH.
Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, học vấn, nên 345 thanh niên trúng tuyển NVQS và công an năm 2017 của huyện đều có tuổi đời khá trẻ, có trên 32 thanh niên đạt trình độ học vấn từ trung cấp đến đại học. Đặc biệt, có 20 thanh niên đang học trung cấp, cao đẳng và thanh niên chưa đủ tuổi theo quy định (thiếu tháng) đã viết đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.
Lễ giao nhận quân tại huyện Tuy Phước. Ảnh: XUÂN THỨC.
Tân binh Nguyễn Đỗ Thiên (19 tuổi, xã Phước Thắng) cho hay: “Tôi đang học cao đẳng năm thứ nhất, nhưng đã tạm gác việc học, làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Phát huy truyền thống gia đình (ông cố nội và cố ngoại tham gia kháng chiến chống Pháp, ông nội tham gia kháng chiến chống Mỹ, cha cũng hoàn thành NVQS), tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng gia đình”.
XUÂN THỨC
* Tại TX An Nhơn, lễ giao nhận quân được tổ chức tại sân Trường THPT số 1 An Nhơn. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, đến dự lễ và tặng hoa chúc mừng 320 thanh niên thị xã lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng hoa, chúc mừng các thanh niên TX An Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU.
Khoác chiếc áo lính còn mùi vải mới, tân binh Huỳnh Minh Phú (19 tuổi, ở phường Bình Định), khá chững chạc, nói: “Hôm nay tôi thấy mình như lớn hẳn lên. Cảm giác tự hào dâng lên thật khó tả. Tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Các thanh niên TX An Nhơn bước qua cầu vinh quang về đơn vị thực hiện nghĩa vụ. Ảnh: VĂN LƯU.
Còn hai anh em sinh đôi Nguyễn Tấn Duy và Nguyễn Tuấn Duy (19 tuổi, ở xã Nhơn An) thì cứ quyến luyến không muốn rời nhau. Cả hai chia sẻ: “Chúng tôi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chỉ tiếc là hai anh em không về cùng một đơn vị”.
Người thân và bạn bè tiễn thanh niên TX An Nhơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN LƯU.
Năm 2017, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ được cấp ủy đảng, chính quyền các xã, phường của TX An Nhơn quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện đúng quy định; đã có 10 đảng viên đủ sức khỏe được phát lệnh nhập ngũ.
Đúng 7 giờ 30 phút, TX An Nhơn đã hoàn thành giao 320 quân cho các đơn vị, đạt 100%.
NGUYỄN PHÚC - VĂN LƯU
* Tại TP Quy Nhơn, lễ giao nhận quân năm nay vẫn được tổ chức tại Quảng trường Chiến Thắng, nhưng người dân có thể cảm nhận được không khí của một ngày hội từ hầu khắp các nẻo đường của thành phố.
Lễ giao, nhận quân tại TP Quy Nhơn. Ảnh: N.PHÚC.
Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân các phường, xã của thành phố đổ về Quảng trường Chiến Thắng để tham dự lễ giao, nhận quân năm 2017. Cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ hòa trong tiếng nhạc theo nhịp bước quân hành hùng tráng và tiếng trống hội quân giục giã làm cho không khí của ngày hội tòng quân đầu xuân trở nên nhộn nhịp. 396 thanh niên ưu tú của thành phố trong quân phục chỉnh tề, tư thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ quân đội thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Dù sáng sớm trời se lạnh nhưng không khí lễ giao, nhận quân diễn ra rất ấm cúng, bởi rất đông người thân, bạn bè, lãnh đạo tỉnh, thành phố và cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên của thành phố đến động viên, chia vui và tiễn các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ.
Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh tặng hoa, động viên các thanh niên Quy Nhơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.PHÚC.
Đúng 7 giờ, lễ khai mạc Ngày Hội tòng quân được tiến hành. Căn dặn thanh niên trước giờ lên đường, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam mong muốn thanh niên thành phố phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, tiếp bước cha anh, trong thời gian tại ngũ tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tân binh Nguyễn Hoàng Dũng (24 tuổi, ở phường Đống Đa) trong trang phục của người lính Công an nhân dân, phấn khởi bày tỏ: “Tôi rất vui và tự hào được nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tôi hứa sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác tốt để xứng đáng người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam”.
Thanh niên Quy Nhơn hăng hái lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: N.PHÚC.
Với ngoại hình lý tưởng, chiều cao 1,78m, nặng 67 kg, tân binh Trần Văn Lợi (18 tuổi, phường Quang Trung), dù đang học trung cấp thanh nhạc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định, đã quyết định tạm gác việc học nhập ngũ đợt này về Trung đoàn tên lửa 274, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Tân binh này tự hào: “Được làm người lính của đơn vị tên lửa để giữ vững chủ quyền bầu trời của Tổ quốc, tôi cũng như các chiến sĩ mới rất tự hào và quyết tâm rất cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính”.
Thanh niên Quy Nhơn chào tạm biệt các nữ sinh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.PHÚC
Theo Hội đồng NVQS TP Quy Nhơn, năm 2017, chỉ tiêu quân của TP Quy Nhơn là 395, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng là 360 và Bộ Công an là 36, với tổng cộng 7 đầu mối đơn vị. Chất lượng thanh niên được phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2017 khá tốt, nhiều chỉ tiêu tăng so với năm 2016 và vượt chỉ tiêu tỉnh giao: Tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 75,3%, trình độ THPT chiếm 69,5%, trình độ chuyên môn chiếm 11,7%, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 47%, tỉ lệ đảng viên đạt 1,7%. Hội đồng NVQS thành phố đã lập hồ sơ tạo nguồn cho 41 thanh niên đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội.
Năm nay là năm đầu tiên công an tổ chức giao, nhận quân chung với quân đội. Ảnh: N.PHÚC.
NGUYỄN PHÚC
* Tại Tây Sơn, Lễ giao nhận quân của hyện Tây Sơn được tổ chức tại Quảng trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm.
Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Huỳnh Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: H.CHI
Trong số 230 thanh niên Tây Sơn nhập ngũ đợt này, có 6 thanh niên là đảng viên, 23 thanh niên làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội, 12 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Huỳnh Thanh Xuân thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân. Ảnh: H.CHI
Trong niềm hân hoan trước lúc lên đường, tân binh trẻ Trần Tiến Lên (19 tuổi, ở xã Bình Tường), một trong những thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội, chia sẻ: “Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có mong muốn được đóng góp công sức của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc nên trúng tuyển đợt này, tôi vô cùng vui”.
Lễ giao nhận quân tại huyện Tây Sơn. Ảnh: H. CHI.
Tại lễ giao quân, UBND huyện Tây Sơn đã tuyên dương khen thưởng 18 hộ gia đình tiêu biểu gương mẫu thực hiện tốt Luật NVQS đã động viên con em mình hăng hái lên đường nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
HOÀNG CHI
* Tại huyện Phù Mỹ, 356 thanh niên đã lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng và số lượng thanh niên trúng tuyển đợt này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái: Sức khỏe loại 1, 2 chiếm trên 58%, trình độ văn hóa THPT, THCS chiếm 84,5%, có 25,35% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; đặc biệt có 68 thanh niên viết đơn tình nguyện gia nhập và phục vụ lâu dài trong quân đội; có 11 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ, chiếm 3,09%.
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ tuyên dương các gia đình tiêu biểu trong thực hiện NVQS.
Tiếp bước người cha đã từng trải qua quân ngũ, người anh trai đang trong quân đội, thanh niên Trần Thanh Tuấn (thôn Vạn Ninh, xã Mỹ Tài) tình nguyện nhập ngũ đợt này, và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ, đó là một môi trường rất tốt để bản thân rèn luyện và phấn đấu, tiếp bước những năm tháng quân ngũ mà cha và anh trai của mình đã và đang trải qua. Tôi vui và rất tự hào về điều đó”.
Tiễn anh lên đường.
Còn thanh niên Tô Đình Nhân (thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh), vừa tốt nghiệp đại học ngành Việt Nam học với tấm bằng loại giỏi, có nhiều cơ hội về việc làm, nhưng đã quyết định viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện NVQS đợt này, thì bày tỏ: “Là thanh niên, tôi không ngại gì cả. Thực hiện nghĩa vụ xong xuôi, cũng như cha và em trai mình đã hoàn thành, tôi đi làm cũng được, thế mới yên tâm”.
Tạm biệt người thân trước lúc lên xe về đơn vị.
Có mặt tiễn con trai độc nhất lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Tấn Tài (xóm 4, thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa), bộc bạch: “Vợ chồng tôi thấy vui, hãnh diện khi nó yên tâm, hăng hái lên đường với anh em trong xóm, trong thôn. Còn mình ở nhà làm hậu phương, cố gắng cày cuốc, lao động sản xuất để con yên tâm thực hiện NVQS, thế là tốt rồi”.
T.TRỌN - X.LỘC
* 8 giờ sáng, huyện An Lão đã hoàn thành tốt đẹp Lễ giao nhận quân năm 2017, với 60 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 36 thanh niên là người dân tộc Hre và 3 thanh niên người dân tộc Bana.
Mí Hre tạm biệt con trai trước lúc về đơn vị mới
Phát biểu trước lúc lên đường, thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, chiến sĩ mới Đinh Văn Sinh (dân tộc Hre, ở thị trấn An Lão) hứa với các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương sẽ phát huy năng lực và trí tuệ của tuổi trẻ, truyền thống quê hương An Lão Anh hùng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
“Chào tạm biệt, chúng tôi lên đường về đơn vị mới !”
HOÀNG NAM QUỐC
* 60 thanh niên của huyện Vân Canh cũng đã tiếp bước cha, anh lên đường làm nhiệm vụ của người chiến sĩ. Lễ giao nhận quân diễn ra vào sáng nay tại thị trấn Vân Canh với sự tham dự của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện.
Thanh niên xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, trước khi lên đường nhập ngũ.
Đa phần thanh niên Vân Canh nhập ngũ đợt này có sức khỏe từ loại 2 trở lên; trình độ học vấn THPT trở lên, trong đó có 3 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên, 1 là đảng viên.
Cán bộ lãnh đạo huyện Vân Canh tặng hoa, quà và chúc mừng các chiến sĩ mới.
Trước ngày giao quân, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực tổ chức công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình và thanh niên, đặc biệt những hộ khó khăn, nên 100% thanh niên trên địa bàn huyện đều yên tâm tư tưởng để lên đường. Anh Nguyễn Thanh Huy (thôn An Long, xã Canh Vinh) đang học đại học quản trị kinh doanh nhưng rất vui vẻ lên đường nhập ngũ và hạ quyết tâm sau khi hoàn thành NVQS sẽ đi học lại.
Anh Nguyễn Thanh Huy rời giảng đường đại học để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
HẠNH PHÚC
* Lễ giao nhận quân tại huyện Hoài Nhơn đã diễn ra an toàn, nhanh chóng, đúng trình tự. Trong 380 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 335 thanh niên được giao cho 5 đơn vị quân đội sự và 45 thanh niên được giao cho Công an tỉnh Bình Định.
Thanh niên trúng tuyển NVQS ở xã Hoài Mỹ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã.
Để đảm bảo cho công tác giao quân đạt kết quả tốt, chiều 12.2, tại các địa phương đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển NVQS. Tại xã Hoài Mỹ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức cho thanh niên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hoài Mỹ.
Tân binh Hoài Nhơn bước qua cầu vinh quang, về đơn vị.
Trong không khí hào hùng của lễ giao nhận quân, tân binh Lê Minh Hoàng (thôn Định Bình Nam, xã Hoài Đức) vui vẻ cho biết: “Tôi rất náo nức chờ đón ngày này. Sáng nay có cả ba và mẹ cùng nhiều người thân đến tiễn tôi lên đường nhập ngũ. Tôi hứa sẽ là một người lính ưu tú, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.
ÁNH NGUYỆT– THÁI NGÂN
* Tại huyện Vĩnh Thạnh, đến 7 giờ 45 phút, huyện đã hoàn thành công tác giao nhận quân với kết quả đạt 100% chỉ tiêu.
Mới hơn 5 giờ sáng, các địa phương trong huyện đã đưa quân về tập kết tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân. Năm nay, Vĩnh Thạnh có 71 thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó thanh niên người Bana chiếm trên 40%. Tân binh Đinh Lựu (Làng K2, xã Vĩnh Sơn) bày tỏ suy nghĩ: “Được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này tôi rất vui mừng vì đây là ước mơ từ nhỏ. Vào quân đội tôi sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để không phụ lòng mong mỏi của bà con dân làng và của chính quyền địa phương”.
Thanh niên Vĩnh Thạnh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.DŨNG
Về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ ở Vĩnh Thạnh, Thượng tá Trịnh Tiến Lực – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Thanh niên huyện Vĩnh Thạnh nhập ngũ đợt này được đánh giá là có chất lượng cao hơn các năm trước về cả sức khỏe và trình độ học vấn, trong đó thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm gần 60%, trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm trên 70%. Có 1 thanh niên là đảng viên”.
Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh tặng hoa chúc mừng tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: X.DŨNG
XUÂN DŨNG
* Tại huyện Hoài Ân, ngay từ sáng sớm trên các ngã đường, những đoàn xe chở quân từ các xã về điểm tập kết hết sức sôi động, xe được trang trí cờ, hoa, băng rôn lộng lẫy với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hoài Ân hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc”. Tại Trung tâm văn hóa thông tin huyện - không khí ngày hội giao - nhận quân làm sống dậy truyền thống hào hùng của bao thế hệ tuổi trẻ Hoài Ân lên đường nhập ngũ. Chương trình văn nghệ chào mừng hát vang những bài ca truyền thống ca ngợi hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện phấn khởi đến dự lễ và đưa tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đúng 7 giờ sáng, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã đến động viên các chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Hoàng Phi Long tặng hoa cho các chiến sĩ mới. Ảnh: VÕ CHÍ HÀ
Tân binh Võ Huy Chương (ở xã Ân Phong) thay mặt cho 180 tân binh lên đường nhập ngũ đã hứa trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Ân, sẽ cùng nhau thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ, đáp lại lòng tin yêu mà cán bộ, gia đình và nhân dân Hoài Ân gởi gắm.
Tự hào chúng tôi là chiến sĩ mới. Ảnh: VÕ CHÍ HÀ
Đúng 7 giờ 30 phút, công tác giao nhận quân đã hoàn thành. Năm nay, Hoài Ân giao 180 quân cho các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 2 (Quân khu 5): 60 quân, Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh): 8 quân; Bộ đội Biên phòng tỉnh: 12 quân; Sư đoàn bộ binh 31 Quân đoàn 3: 80 quân; Công an tỉnh: 20 quân. Trong số tân binh lên đường nhập ngũ có 3 tân binh là đảng viên.
VĂN HÙNG