Hoài Nhơn: Niềm vui ở những ngôi nhà Đại đoàn kết
Giáp Tết Ðinh Dậu 2017, nhiều hộ nghèo ở huyện Hoài Nhơn có thêm niềm vui khi được đón xuân trong ngôi nhà mới mang tên nhà Đại đoàn kết. Chúng tôi đến thăm những ngôi nhà có cái tên ấm áp ấy và ở đâu cũng thấy sáng lên màu hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Ông Phạm Ngọc Tuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Nhơn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho anh Hồ Văn Lâm (SN 1972) là hộ nghèo, bị bệnh động kinh ở khối 5 thị trấn Bồng Sơn. Ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG
Ước mơ thành hiện thực
Tôi cùng ông Phan Văn Có, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Châu đến thăm gia đình ông Nguyễn Vọng (SN 1938) và bà Nguyễn Thị Tám (SN 1941) ở thôn Hội An Tây - một trong 4 hộ nghèo được xã và huyện hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”.
Gia đình ông Vọng có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà ở dột nát. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, MTTQ huyện và xã Hoài Châu đồng hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự đóng góp ngày công, tiền bạc của anh em họ hàng giúp ông xây dựng lại ngôi nhà mới trên nền đất cũ trị giá gần 60 triệu đồng. Sống trong tình làng nghĩa xóm, gia đình ông Vọng thấy mình có thêm nhiều niềm vui, đón một cái Tết đầm ấm hơn trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” khang trang, vững chãi.
Ông Vọng giãi bày: “Vợ chồng tôi nay cũng đã cận kề tuổi 80 rồi, bà nhà đã nằm một chỗ, đau ốm triền miên, cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, 1 sào mì và mấy con gà. Con cái tôi cũng nghèo khổ. Hàng ngày tôi gắng ngồi đập thủ công từng nắm chỉ xơ dừa, gom góp cả tuần may lắm cũng kiếm được chừng 100 ngàn đồng. Dài dòng như vậy để nói cho ra cái chuyện làm sao tôi dám nghĩ đến việc xây lại nhà, dù nó có xập xệ, cũ nát! Thiệt là biết ơn không để đâu cho hết!”.
Cũng giống như ông Vọng, gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1948) một trong những hộ nghèo ở ở khối 3 thị trấn Bồng Sơn mùa xuân này cũng được đón Tết trong nhà “Đại đoàn kết”.
Hoàn cảnh của bà Huệ khá éo le, người thân mất sớm nên từ khi còn nhỏ bà ở với người dì ruột, khi dì mất không còn chỗ nương thân, bà ra che tạm một căn lều cạnh miếu Thanh Minh để làm nơi trú thân qua ngày. Mãi đến khi đã luống tuổi, bà mới sinh được đứa con để nhờ cậy tuổi già. Nhưng rồi niềm ao ước cuối cùng ấy cũng vụt tắt khi đứa con của bà là anh Nguyễn Văn Hổ (SN 1972) mắc hội chứng Down từ khi lọt lòng. Đến nay đã gần 45 năm một mình bà phải cật lực bươn chải kiếm sống nuôi con. Cứ thế, niềm mơ ước về một ngôi nhà lành lặn đã thành hiện thực với cái tên “nhà Đại đoàn kết”.
Ông Thái Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Bồng Sơn cho biết: “Trong năm 2016, Mặt trận thị trấn và cấp trên đã hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Riêng trường hợp của bà Huệ gặp nhiều khó khăn. Mảnh đất bà ở không rõ nguồn gốc nên chúng tôi còn phải phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện các bước thẩm định theo quy định của pháp luật rồi sau đó trình cấp trên giao quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà mới có thể hoàn thành giấy phép xây dựng”. Ngôi nhà “Đại đoàn kết” của bà Huệ có diện tích 60 m2, được xây dựng với tổng chi phí gần 50 triệu đồng. Niềm vui đón Tết Đinh Dậu của mẹ con bà Huệ được nhân lên nhiều lần khi bà đã thực sự là chủ của căn nhà và thửa đất “ăn nhờ ở đậu” mấy chục năm nay. Bà Huệ cảm động nói: “Nếu không có sự trợ giúp của Nhà nước chẳng biết đến bao giờ tôi mới có căn nhà vững chắc như thế này, tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự giúp đỡ của bà con trong khối” .
Chung sức vì người nghèo
Nhằm mang đến cho người nghèo một cái tết thật đầm ấm, trong những năm qua, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, huy động nhiều nguồn trợ cấp nhân dịp Tết cho các hộ nghèo. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Riêng trong năm 2016, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới 69 ngôi nhà Đại đoàn kết (30 triệu đồng/nhà), hỗ trợ sửa chữa 12 nhà (15 triệu đồng/nhà). Cùng với đó là hàng trăm ngày công, vật liệu của bà con hàng xóm. Nói không ngoa, những căn nhà khang trang đã mọc lên với nghĩa tình chan chứa và thật sự từ việc giúp các hộ khó khăn xây sửa nhà, tình làng nghĩa xóm ở khu vực đó lại càng thêm thắm thiết.
Ông Phan Văn Siêng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Nhơn cho biết, hàng năm, chúng tôi kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể; mọi việc đều công khai, công bằng đảm bảo đúng đối tượng. Thời gian tới, Ban vận động Mặt trận huyện sẽ thay đổi nội dung và hình thức vận động, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân với quyết tâm trên địa bàn không còn hộ nghèo sống trong nhà tranh, nhà tạm.
DIỆP BẢO SƯƠNG