Canh Tiến - gần mà xa!
Làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh), nằm ở đầu nguồn hồ Núi Một, cả làng có 129 hộ, gần 500 nhân khẩu thuộc các dân tộc Ba na, Chăm, Tày, H’re, Kinh; cuộc sống chủ yếu dựa vào làm ruộng và chăn nuôi. Tết năm nay dân làng Canh Tiến vui hơn nhờ sản xuất ổn định và được sự giúp đỡ của Nhà nước; được các đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn còn nhiều tâm tư, trăn trở.
Dân làng Canh Tiến mua hàng hóa ở Nhơn Tân, theo đường thủy từ hồ Núi Một về làng. Ảnh: XUÂN THỨC
Trưởng làng Đinh Văn Tào tâm sự: Mặc dù ruộng đất ít, chỉ có 20 ha, bình quân một nhân khẩu hơn 400 m2 và chỉ sản xuất được 1 vụ bấp bênh, nên năm nào mưa thuận, gió hòa là có thu nhập, gặp năm hạn hán là mất mùa. Những năm gần đây nhờ huyện hỗ trợ lúa giống, chuyển giao tiến bộ KHKT trồng trọt nên sản lượng lương thực làm ra có tăng hơn. Bà con còn sống nhờ nguồn lợi dưới tán rừng như bẻ lá nón, lượm chò chai (dầu rái), lấy mật ong theo mùa. Cả làng hiện nuôi trên 400 con bò, 20 con trâu, 150 con dê và hầu như nhà nào cũng nuôi heo; một số hộ nhận khoán bảo vệ rừng nên cũng có thêm thu nhập. Chương trình 30a của Chính phủ đầu tư xây dựng đường giao thông trong làng; trường học được xây dựng khang trang; 57 hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ cất nhà...
Được sự quan tâm của Nhà nước và sự hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa là TX An Nhơn, Tết Đinh Dậu vừa qua dân làng Canh Tiến ăn Tết đủ đầy và vui hơn. Người dân nơi đây có mức sống khá hơn trước, nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn. Làng ở đầu nguồn hồ Núi Một, tiếp giáp với xã Nhơn Tân của TX An Nhơn; song do không có đường bộ nên làng cách trở với bên ngoài. Từ Canh Tiến, phải băng qua núi đi bộ đến trung tâm xã Canh Liên mất đến một ngày. Muốn đến huyện lỵ Vân Canh, bà con phải đi thuyền đến chân đập hồ Núi Một, rồi ra quốc lộ 19, xuống quốc lộ 1A, đến quốc lộ 19C (Diêu Trì - Vân Canh) lên huyện, cũng mất cả trăm cây số.
Vì vậy, tuy thuộc huyện Vân Canh, song mọi việc giao lưu buôn bán, chữa bệnh của người dân nơi đây đều gắn với TX An Nhơn. Nông sản làm ra bà con đem bán ở chợ Nhơn Tân (TX An Nhơn), mua hàng hóa tiêu dùng đem về. Khi đau ốm thì ra Bệnh viện TX An Nhơn điều trị. Đó là nói trong điều kiện thời tiết tốt, còn vào mùa mưa bão thì hầu như làng bị cô lập với bên ngoài. Làng có máy phát điện được Nhà nước trang bị nhưng máy hỏng 2 năm nay không sử dụng được.
Bà Đinh Thị Chín, một người dân ở đây, bộc bạch: “Mình tham gia cách mạng khi còn tuổi thiếu niên, vào Đảng năm 1960, tháng 3 tới là tròn 57 tuổi Đảng. Làng mình trước đây khổ lắm, giờ thì sướng rồi, được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nên cuộc sống đã đổi thay, đủ ăn, đủ mặc, có hộ làm kinh tế giỏi đã khá hoặc giàu lên. Nhưng bà con mong muốn nhất là có con đường giao thông với bên ngoài”.
Điều đáng nói nữa là huyện Vân Canh đã đầu tư xây dựng 9 bể nước và lắp đường ống lấy nước từ thác Đổ đưa về làng cho bà con sử dụng, nhưng nhiều bể đã hư hỏng. Hiện chỉ còn 2 bể sử dụng được nhưng các van đóng, mở đều hư hết, nên nước chứa trong bể cứ thế mà chảy gây lãng phí, đã nhiều lần làng đề nghị sửa chữa nhưng chưa được đáp ứng.
Trưởng làng Đinh Văn Tào cho biết thêm: Nguyện vọng của bà con làng Canh Tiến là mong muốn Nhà nước sớm xem xét, triển khai mở con đường qua đèo Sam thông đến quốc lộ 19C để bà con đi lại thuận lợi đến trung tâm hành chính của xã Canh Liên và huyện Vân Canh. Đồng thời mở con đường dọc theo triền núi và hồ Núi Một đến xã Nhơn Tân giúp dân làng giao lưu thuận lợi với bên ngoài, bán được nông sản làm ra. Bà con cũng tha thiết mong có điện lưới quốc gia để sử dụng trong sinh hoạt, phát triển sản xuất; cấp thêm đất sản xuất và xây dựng hệ thống thủy lợi để có nguồn nước chủ động sản xuất 2 vụ/năm nhằm bảo đảm đời sống.
XUÂN THỨC