Chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 739: Quyết tâm hoàn thành khóa huấn luyện tân binh
Ngày đầu bước vào môi trường mới, cảm giác lạ lẫm xen lẫn âu lo hiện rõ trên từng khuôn mặt của các tân binh. Thế nhưng, qua một tuần làm quen với môi trường quân đội, 105 chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh), đã vượt qua tâm lý ấy và đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt khóa huấn luyện tân binh.
Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 739 động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hòa nhập với môi trường mới
Chia sẻ cảm xúc những ngày đầu nhập ngũ về Trung đoàn Bộ binh 739, tân binh Võ Văn Minh (quê ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát) cho biết: “Khi mới bước chân về đơn vị, hầu hết các chiến sĩ trẻ chúng tôi đều thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm, bỡ ngỡ”. Còn tân binh Phan Văn Thành (quê ở Tây Bình, huyện Tây Sơn) thì tâm sự: “Vượt qua cảm giác bỡ ngỡ những ngày đầu, giờ thì mọi thứ đang dần quen, dù chúng tôi chưa thành thạo lắm trong việc gấp chăn, màn hay quen với giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống…”.
Chiến sĩ trẻ Trần Đình Thắng (nhà ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) hay tân binh Trịnh Công Tuyên (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đều có chung tâm sự: Những ngày đầu mới vào đơn vị nhớ nhà lắm. Có nhiều đồng đội cũng như tôi, mấy đêm đầu tiên không ai ngủ ngon giấc như lúc ở nhà. Nhưng nay thì chúng tôi đã dần quen và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xa môi trường xã hội, bước vào quân đội quả là một thử thách mới không dễ dàng đối với mỗi tân binh. Hiểu được tâm lý đó, Chỉ huy Trung đoàn 739 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, chỉ đạo chăm lo chu đáo cho anh em, tạo cảm giác gần gũi ngay khi đặt chân đến đơn vị. “Vì vậy, đội ngũ cán bộ Trung đoàn đều xem các chiến sĩ mới như người em trong gia đình, tận tình hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo mọi thứ từ lời ăn, tiếng nói đến những quy định của đơn vị để các tân binh mau chóng hòa nhập và khẳng định bản thân ở một môi trường mới”, thượng úy Võ Cao Dũng, chính trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn Bộ binh 739, cho biết.
Các tân binh luyện tập 4 bài thể dục buổi sáng.
Niềm tin nơi thao trường
Cầm trên tay cuốn “Sổ tay chiến sĩ” được đơn vị cấp, tân binh Trần Đình Thắng chia sẻ: “Tôi vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Bình Định ngành công nghệ thông tin và đang có việc làm ổn định. Thật sự, tôi cũng muốn đi làm để phụ giúp kinh tế cho gia đình, nhưng được bố mẹ và người thân động viên nên tôi quyết định phải hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc trước đã, rồi lập nghiệp sau. Dù vẫn biết vào quân ngũ là luyện rèn vất vả, song tôi tin tưởng là mình có đủ quyết tâm để vượt qua mọi thử thách và hoàn thành tốt khóa huấn luyện tân binh”.
“Tôi tin, môi trường quân đội, đặc biệt trong thời gian huấn luyện tân binh sẽ giúp tôi có cơ hội được rèn luyện thêm về bản lĩnh và ý chí”, chiến sĩ mới Trần Việt Hùng cũng khẳng định như vậy.
So với mọi năm, chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ năm 2017 về Trung đoàn 739 khá cao, trong đó 100% chiến sĩ là đoàn viên, gần 10% chiến sĩ là đảng viên. Đây là nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt khóa huấn luyện tân binh. Đại úy Huỳnh Văn Duy, Đại đội trưởng, Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 739, cho biết: “Sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã tổ chức biên chế, hướng dẫn gấp xếp nội vụ, vệ sinh, cấp bổ sung quân tư trang và hướng dẫn nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội và tổ chức hướng dẫn cho các chiến sĩ mới thuộc 4 bài tập thể dục buổi sáng và bài võ tay không”.
Mùa huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 739 bắt đầu từ ngày 1.3. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị của đơn vị đã hoàn tất. Khí thế thi đua sôi nổi lập công trên thao trường đang hiện rõ trên từng khuôn mặt của các chiến sĩ mới nơi đây.
MAN ÐỨC DŨNG