Tạo việc làm cho người khuyết tật ở huyện Vân Canh: “Làm cho đến khi được mới thôi”
Dù gặp không ít khó khăn, Chi hội khuyết tật Niềm Tin - huyện Vân Canh (thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh) vẫn liên tục xây dựng các mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật và người nhà người khuyết tật, hộ nghèo trên địa bàn. Phương châm của họ là “Khó đến mấy vẫn cứ làm, làm cho đến khi được mới thôi”.
Năm 2014, Chi hội khuyết tật Niềm Tin phát triển các nhóm đan lát sợi nhựa giả mây. Năm 2015, Chi hội xây dựng nhóm tự lực may gia công. Ðến năm 2016, Chi hội xây dựng nhóm tự lực làm nghề ươm cây keo giống. Năm 2017, Chi hội dự kiến ra mắt nhóm tự lực làm nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ.
Một nhóm người khuyết tật ở xã Canh Hiển tập trung lại một nhà để đan lát sợi nhựa giả mây.
Khẳng định tay nghề người khuyết tật
Sau 3 năm phát triển các nhóm đan lát sợi nhựa giả mây, niềm vui lớn nhất của những người xây dựng mô hình chính là sự tin tưởng của doanh nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi đặt vấn đề với doanh nghiệp, anh Nguyễn Trần Khiêm, Chi hội trưởng Chi hội khuyết tật Niềm Tin kể: “Doanh nghiệp nào cũng nghi ngờ. Mãi đến khi lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Ðịnh (đơn vị dạy nghề cho người khuyết tật thời điểm đó) và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đứng ra bảo lãnh thì họ mới tin. Ðã vậy, đơn hàng đầu tiên lại có sai sót. Hơn 1 tạ dây nhựa bị hư hỏng, phải đền bù khoảng 2,5 triệu đồng cho chủ đơn hàng. Nhưng, hôm nay mọi thứ đã khác”.
Nay, doanh nghiệp chủ động gọi điện cho các nhóm để đặt hàng. Dịp trước Tết Nguyên đán Ðinh Dậu 2017, các đơn hàng xuất khẩu sản phẩm nhựa giả mây tăng đáng kể. “Nhiều doanh nghiệp liên lạc với Chi hội và bố trí trực để tiếp các nhóm đến tận 30 Tết. Mừng hơn nữa là năm qua, trong số hơn 60 người khuyết tật, thân nhân người khuyết tật đang làm nghề đan lát sợi nhựa giả mây, có khoảng 10 lao động thường xuyên được các doanh nghiệp mời làm sản phẩm mẫu để giới thiệu sản phẩm hoặc bỏ mẫu cho các cơ sở đan lát”, anh Khiêm cho biết.
Chị Nguyễn Thị Ðiệu, 41 tuổi, bị khuyết tật chân (ở xã Canh Hiển) từng làm mẫu sản phẩm cho doanh nghiệp chia sẻ: “Mẫu sản phẩm thường phải sắc sảo và thực hiện trong thời gian ngắn. Mình đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và thời gian theo yêu cầu của doanh nghiệp nên vui và tự hào lắm”.
Nhờ được doanh nghiệp tin tưởng, lượng đơn hàng đều đặn, nghề đan sợi nhựa giả mây thu hút nhiều người tham gia. Không chỉ người khuyết tật và người nhà của họ mà nhiều người khác ở huyện Vân Canh cũng theo nghề. Bà Trần Thị Tố (56 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, bị khuyết tật vận động) tâm sự: “Nhà tôi nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học. Tôi hay đau ốm, lại bị tật nên không phụ giúp được nhiều cho chồng. Mấy tháng nay, tôi nhận sợi giả mây về đan lát, mỗi tháng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Khoản tiền này không nhiều nhưng giúp gia đình tôi bớt ngặt”.
Trầy trật và nỗ lực
“Nhiều năm qua, Chi hội khuyết tật Niềm Tin luôn có nhiều nỗ lực trong công tác tạo việc làm cho người khuyết tật. Dù gặp không ít khó khăn trong gầy dựng và phát triển nhưng Chi hội vẫn kiên định nhằm giúp người khuyết tật khẳng định vị trí, khả năng, ổn định cuộc sống. Vừa qua, Tỉnh hội đã hỗ trợ các nhóm nghề đan lát sợi nhựa giả mây 15 triệu đồng để mua 1 máy bơm, 2 máy khò, 6 súng bắn đinh để bước đầu giải quyết khó khăn về thiết bị, tăng năng suất lao động”, ông PHAN THANH DŨNG, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết.
Không tươi sáng như các nhóm đan lát sợi nhựa giả mây, các nhóm tự lực của những nghề khác đang đứng trước những khó khăn riêng. Nhóm may gia công thiếu máy may. Năm qua, 20 lao động của nghề này sử dụng nhờ máy may mượn của Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Ðịnh. Cuối năm 2016, để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, nhà trường đã thu thiết bị về; sản xuất bị gián đoạn. Chi hội khuyết tật Niềm Tin đang chờ mượn lại thiết bị để tiếp tục sản xuất.
Trong khi đó, vườn ươm cây keo giống lại chật vật vì lý do thời tiết. Anh Phạm Thanh Giảng, Chi hội phó Chi hội khuyết tật Niềm Tin, đồng thời là chủ vườn ươm giãi bày: “Trời mưa dầm cuối năm 2016 làm các bạn hàng không thể xuống giống. Qua Tết lại vào mùa khô, khách hàng lại càng không thể xuống giống. Trước Tết, chúng tôi chỉ bán được 85.000 cây keo lai cho khách hàng. Số còn lại đành chấp nhận không bán được, lỗ vốn”.
“Từ trước đến nay, mỗi khi ra mắt bất kỳ mô hình sản xuất nào, Chi hội đều phải khảo sát đầu ra, hoàn thiện tay nghề kỹ lưỡng. Mô hình vườn ươm đã tìm được khách hàng trước khi đi vào sản xuất vậy mà gặp trúng thiên tai, bất khả kháng. Tuy vậy, Chi hội xác định là phải kiên trì. Mô hình nào cũng “khởi đầu nan”, phải làm đến khi được mới thôi”, anh Khiêm khẳng định.
NGUYỄN MUỘI