Kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2017):
Những giọt máu ân tình
Mỗi một giọt máu có được từ nguồn hiến máu tình nguyện (HMTN) đều quý giá. Với đặc thù cận kề bệnh nhân trong cơn nguy cấp, nghĩa cử của cán bộ, nhân viên ngành Y càng ý nghĩa bội phần.
Thật không dễ để có được một con số chính xác các trường hợp bệnh nhân được nhận máu cấp cứu từ nguồn cán bộ, nhân viên y tế, từ đó qua cơn nguy kịch, giành lại cuộc sống. Và ngay cả những người thường xuyên hiến máu, xong việc nghĩa họ cũng quên luôn tên tuổi người gọi mình là ân nhân.
Hoạt động hiến máu của cán bộ, nhân viên ngành Y tế được tổ chức ngày 21.12, sau 5 đợt lũ cuối năm 2016.
Nơi lằn ranh sinh - tử
Ngày 15.10.2013, trong chuyến công tác tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tôi đã có dịp trực tiếp chứng kiến cuộc chạy đua giành lấy sự sống cho bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng Miên, ở thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp.
3 giờ sáng 15.10, chị Miên được đưa vào TTYT huyện Vĩnh Thạnh để sinh con đầu lòng. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy tình hình sức khỏe sản phụ 22 tuổi bình thường, có thể tiến hành sinh thường. Đến 7 giờ 30 phút, bé trai nặng 3,3kg ra đời. Tuy nhiên, sau sinh sản phụ bị rách cổ tử cung, mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng khâu vết rách ở cổ tử cung.
Kết quả hội chẩn khẩn cấp sau đó đưa ra quyết định không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, vì nguy cơ tử vong trên đường rất cao. Đồng thời, tất cả cán bộ, nhân viên y tế có cùng nhóm máu B với bệnh nhân được triệu tập để làm test nhanh. Được truyền khẩn cấp 500ml máu, huyết áp tăng dần, các chỉ số sinh tồn ổn định, chị Miên tỉnh táo, bắt đầu nói chuyện được.
Di chuyển liên tục giữa phòng mổ và phòng xét nghiệm, tôi cảm nhận được sự hối hả, khẩn trương trong từng thao tác của nhân viên y tế. Tại phòng xét nghiệm, đang trong ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Nữ chẳng chút nề hà khi nằm lên giường xếp chuẩn bị cho máu.
Gần 4 năm đã qua, chị Nữ đã chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu sang khoa Các bệnh nhiệt đới. Nhắc lại chuyện cũ, chị cười thật tươi: “3 lần HMTN, nhưng đó là lần để lại nhiều ấn tượng nhất. Tôi ở cùng thôn với Miên, sau khi sinh con, cô ấy theo chồng ở nơi khác, nhưng tôi vẫn hay gặp người nhà. Được biết mẹ con Miên vẫn khỏe mạnh, tôi càng thấy việc mình làm thêm phần ý nghĩa”.
Cũng như nhiều cơ sở điều trị khác, TTYT huyện Vĩnh Thạnh luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu. Giám đốc Hứa Tự Thảo cho biết, có nhiều quy định ngặt nghèo để đảm bảo an toàn truyền máu. Tuy nhiên, cơ sở y tế tuyến huyện như Vĩnh Thạnh chỉ có thể làm test nhanh trước khi tiến hành hiến máu - truyền máu cấp cứu. “Dù không thể loại trừ hết các nguy cơ, nhưng chúng tôi bắt buộc phải thực hiện, vì so đo tính toán thiệt hơn gì đi nữa, tính mạng người bệnh trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” phải được ưu tiên cao nhất”, bác sĩ Thảo tâm sự.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Nữ hiến máu khẩn cấp để cứu sản phụ Huỳnh Thị Hồng Miên.
Lan tỏa nghĩa cử
34 tuổi, điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng ở TTYT huyện Hoài Nhơn đã 12 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến đột xuất trong các ca cấp cứu. Lần đầu năm 2002, khi chị còn là cô sinh viên thực tập tại BVĐK TP Quy Nhơn. Mới đây nhất là để cứu một bệnh nhân phải cắt bỏ tử cung tại TTYT huyện Hoài Nhơn. “Các lần hiến máu đột xuất đều thực hiện trong ca trực và chưa bao giờ tôi do dự”, chị chia sẻ.
Từ thời sinh viên đến giờ, bác sĩ Đặng Đình Vị - Bí thư Chi đoàn khoa Hồi sức cấp cứu Nội (BVĐK tỉnh) đã có trên 20 lần HMTN, trong đó có 10 lần khi đã về công tác tại Bệnh viện. “Thực tế công tác phải chứng kiến nhiều bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp khi nguồn máu dự trữ vào dịp Tết thường khan hiếm, nên tôi luôn tích cực tham gia và vận động đoàn viên cùng hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng - HMTN trước mỗi dịp Tết”, bác sĩ Vị cho hay.
Ngày hội Xuân hồng là một trong những điểm nhấn trong công tác đoàn của tuổi trẻ BVĐK tỉnh. Tết 2016, Ngày hội thu được 71 đơn vị máu. Tết năm sau, thu được 73 đơn vị máu, trong đó có 21 đơn vị máu loại 350ml - kết quả tích cực của sự vận động thay đổi thói quen trong hoạt động HMTN: chuyển từ bịch máu dung tích 250ml sang 350ml.
Nỗ lực vì cộng đồng càng thể hiện rõ trong đợt hiến máu đột xuất được tổ chức ngày 21.12.2016, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn. 5 đợt mưa lũ liên tiếp khiến lịch HMTN đều hủy bỏ, dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp cứu. 272 đơn vị máu thu được từ cuộc “tổng động viên” này là nguồn bổ sung quý giá cho kho máu dự trữ khan hiếm.
Ðoàn BVÐK khu vực Bồng Sơn hiện có 172 đoàn viên, trên 120 người đủ điều kiện hiến máu đều nằm trong danh sách sẵn sàng. Bí thư Võ Công Ðồng cho hay, khi có trường hợp bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp mà nguồn dự trữ không có, anh sẽ “lọc” danh sách, điều động ngay những đoàn viên cùng nhóm máu và đáp ứng các yêu cầu khác. “Cơ động trong tích tắc là yếu tố quan trọng để cứu bệnh nhân trong lúc sinh mạng chỉ tính bằng giây, bằng phút”, anh Ðồng tâm sự.
NGUYỄN VĂN TRANG