Ði làm 13 năm vẫn đỗ thủ khoa
Ðọc cái tên tân thủ khoa 24,5 điểm (Toán 9, Lý 7,5, Hóa 7,75) Trường ÐH Tôn Ðức Thắng trong kỳ tuyển sinh ÐH, CÐ năm 2013 là Trần Ðình Trung, quê ở Bình Ðịnh, nhưng lục tung danh sách thí sinh các trường THPT trong tỉnh vẫn không tìm được thông tin. Hóa ra, anh chàng thủ khoa này sinh tận năm 1978 và tốt nghiệp THPT đã rất lâu.
Cuối cùng cũng tìm được địa chỉ của Trung. Chúng tôi tìm đến nhà bà nội Trung ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, để tìm hiểu thêm thông tin về cậu cháu học giỏi, hiện đang sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Lại thêm một sự ngạc nhiên, khi anh chàng này lại chính là bạn học từ thời phổ thông. Bẵng đi mười mấy năm, giờ nghe lại vẫn giọng nói trầm ấm ấy.
Năm 1996, Trung thi đỗ vào Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Năm 2000, Trung tốt nghiệp đại học. Với luận văn tốt nghiệp 8,9 điểm, Trung cầm trên tay tấm bằng khá với tổng điểm cả khóa học là 7,25. Sau một thời gian gởi đơn xin việc khắp nơi, Trung “đậu” lại ở một vài trung tâm luyện thi đại học. Ngó tới ngó lui vậy mà cũng đã hơn 10 năm Trung đi dạy luyện thi. “Dạy luyện thi đại học đòi hỏi mình nhiều thứ và cũng khá thú vị. Bao lứa học trò thi đậu là niềm vui và cũng là động lực để mình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu”, Trung kết luận.
Trong ký ức của các bạn học sinh phổ thông ngày ấy, Trung là một người nhiệt tình lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ các bạn trong chuyện học. Trung học giỏi các môn tự nhiên nên gần như anh chàng là “địa điểm” thường tìm đến nhất của các bạn.
Hay tin Trung đỗ thủ khoa ĐH kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhiều bạn bè không khỏi ngạc nhiên. Còn Trung cho biết: “Kiến thức là vô tận. Mình vẫn nghĩ thật may khi luôn gắn chặt với kiến thức qua những bài giảng cho học trò. “Học, học nữa, học mãi” mà!”.
Chuyện đi thi ĐH sau mười mấy năm đi làm với Trung rất bình thường. Nhưng, hay tin mình đậu thủ khoa, Trung cũng rất ngạc nhiên vì không nghĩ mình lại đạt điểm cao vậy. “Cũng phải siêng năng, chăm chỉ học tập mới thi đỗ ĐH. Nhà tôi, ngoài vợ còn có 2 con nhỏ, nên đến giờ học là phải vào phòng kín”, Trung tiết lộ.
Hỏi Trung về địa chỉ Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đi kèm danh sách tên thí sinh, Trung tâm sự: “Tôi là cựu học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Đi xa nhớ quê lắm nên tôi lấy lại tên trường phổ thông để đăng ký thi”. Hèn gì, các thầy cô trường Quốc học mất hơn một buổi lục tung tên thí sinh lớp 12 của trường năm nay vẫn không tìm đâu ra tên Trần Đình Trung.
Thời phổ thông, Trung đã rất thích Toán, và luôn hứng thú với những bài Toán khó. Thi vào ngành Toán ứng dụng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tân thủ khoa cho biết sẽ cố gắng thu xếp việc gia đình để theo đuổi ngành học này. Trước khi dừng câu chuyện, giọng Trung chợt trầm xuống: “Tôi muốn về Bình Định làm việc từ lâu rồi, nhưng nói thật là tất bật với bao lo toan của cuộc sống nên không có nhiều thông tin việc làm ở quê nhà. Cũng đang tính xem có chỗ nào “chịu” tôi không, học xong tôi về liền”.
N.TÚ
Em là cựu học sinh Quốc Học Quy Nhơn, em cũng thắc mắc như bạn ở trên là giờ anh thi ĐH làm gì, anh đã có 1 bằng đại học Bách Khoa hẳn hoi rồi cơ mà...
Em cũng là Cựu HS Quốc Học Quy Nhơn, thiệt tình em cũng hơi thắc mắc không biết giờ anh thi ĐH làm gì.. :D em đi làm rồi giờ thi cao học thấy học lại khó như lên trời, khâm phục anh ở chỗ đó !
Rất phục tân thủ khoa ĐH Tôn Đức Thắng là cựu HS Quốc Học Quy Nhơn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, thành công.