Khởi nghiệp trên đất khó
Ở thôn Ðại Khoang, xã Cát Lâm (Phù Cát), anh Ngô Hữu Nhân, 26 tuổi, được mọi người biết đến và mến phục bởi sự siêng năng, nhạy bén trong việc làm, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và nhiều thanh niên ở địa phương; đồng thời đáp ứng được nhu cầu của bà con trong vùng.
Anh Nhân đang sửa máy bơm nước tại ruộng cho bà con tưới dưa kịp thời.
Có trong tay nghề sửa máy nổ, anh Nhân lên Ðắk Nông làm thuê cho một cơ sở sửa chữa ô tô với mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, vì muốn gần gũi để chăm sóc cho gia đình và phát triển kinh tế trên chính quê hương; qua tìm hiểu lại biết người dân ở quê mình có nhu cầu sửa chữa các loại máy nông nghiệp và các phụ tùng bằng sắt khá cao, anh quyết định về quê lập nghiệp. Với số vốn tích góp được sau 5 năm làm thuê, anh mạnh dạn đầu tư gần 50 triệu đồng để mua sắm đồ nghề, mở cơ sở cơ khí, nhận đóng mooc máy cày, làm cửa, ngõ, mái hiên bằng sắt và sửa chữa các loại máy nổ.
Anh kể: “Ban đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn do cơ sở nằm trong xóm, ít người biết đến, nên khách hàng không nhiều. Nhưng tôi không nản chí và xác định phương châm làm nghề là lấy uy tín, chất lượng làm đầu”. Dần dà, những sản phẩm của cơ sở anh Nhân làm ra luôn được khách hàng hài lòng, từ đó số đơn hàng ngày càng nhiều, anh có việc làm thường xuyên. Không những thế, nhiều lúc máy nổ của bà con đang bơm nước để tưới dưa, tưới ớt bị hư giữa chừng, khi được gọi điện, anh Nhân đều thu xếp đến tận nơi sửa để bà con bơm tưới kịp thời, nên được nhiều người tin tưởng, quý mến. Nhờ đó đến nay, cơ sở của anh không những tạo được uy tín đối với bà con trong vùng mà còn với cả người dân ở nhiều xã lân cận, anh có thu nhập ổn định trên 15 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, cơ sở của anh Nhân còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 thanh niên địa phương với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng; dạy nghề miễn phí cho 2 thanh niên khác. Những thời điểm đắt hàng, số thợ làm việc tại cơ sở của anh Nhân là 4 – 6 người và tất cả đều là thanh niên trong vùng.
Anh Võ Văn Tiếng, Bí thư Ðoàn Thanh niên xã Cát Lâm, nhận xét: “Anh Nhân là một thanh niên rất cần cù, say mê trong lao động, đã xây dựng và phát triển nghề mới cho địa phương. Ngoài việc nhiệt tình trong công việc, anh còn tích cực tham gia các phong trào thanh niên do xã Ðoàn phát động, nhất là trong việc giúp bà con hốt cát bồi ruộng, khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt cuối năm 2016 gây ra”.
Chưa bằng lòng với những gì đã có, hiện anh Nhân đang tích lũy vốn để mở rộng cơ sở và mở thêm dịch vụ mua bán phụ tùng các loại máy nổ để thuận tiện cho công việc của mình, đồng thời đáp ứng nhu cầu của bà con trong vùng.
TRƯỜNG GIANG