Hội ngộ cựu lính đặc công
Gần 500 cán bộ, chiến sĩ đặc công, biệt động năm xưa đã có dịp gặp nhau, ôn lại những chiến công oanh liệt một thời nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Binh chủng Ðặc công (19.3.1967 - 19.3.2017). Cuộc gặp mặt vừa được Ban liên lạc Ðặc công - Biệt động tỉnh Bình Ðịnh tổ chức tại TP Quy Nhơn.
Nhiệm vụ đặc biệt
Cách đây 50 năm, ngày 19.3.1967, Binh chủng Đặc công được thành lập tại Trường cán bộ dân tộc Trung ương (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng. Ngay sau khi thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được”.
Các CCB đặc công, biệt động vui mừng gặp lại nhau tại buổi gặp mặt.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với phương châm và cách đánh “bí mật, bất ngờ, luồn sâu, lót sát, đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch”, “lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, bộ đội đặc công đã có mặt trên khắp vùng miền, từ đồng bằng đến rừng núi, từ nông thôn đến thành thị, các căn cứ quân sự lớn như sân bay, bến cảng, kho tàng…; từ những trận đánh độc lập đến hợp đồng tác chiến với quân, binh chủng trong chiến dịch quy mô lớn như Mậu Thân 1968, Xuân Hè 1972 và Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Ở đâu cũng in đậm hình ảnh và dấu chân của người lính đầu trần chân đất đặc công, biệt động.
Đại tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban liên lạc Đặc công - Biệt động tỉnh Bình Định, khẳng định: Trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, lực lượng đặc công Bình Định chỉ có 1 đại đội với hơn 25 đồng chí, trang bị vũ khí thô sơ. Dần dần, lực lượng được bổ sung, lớn mạnh, từ chiến đấu nhỏ lẻ theo tổ, tiểu đội đến đại đội, tiểu đoàn và hợp đồng tác chiến với các lực lượng của Bộ, Quân khu, đã đánh hàng ngàn trận lớn nhỏ như: Lầu Việt Cường, Sân bay Quy Nhơn, Kho xăng dầu Ghềnh Ráng, Đèo Son, Ga Quy Nhơn, Quận lỵ An Lão, Đồi 10, Gò Loi và nhiều trận chiến tại các địa phương trong tỉnh. Trong chiến dịch Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, lực lượng đặc công cùng bộ đội của tỉnh loại khỏi vòng chiến đấu trên 20.000 tên địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng tiến công giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Cuộc hội ngộ ý nghĩa
CCB Huỳnh Thế Nghi (90 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), nguyên cán bộ Tiểu đoàn đặc công 405, dù tuổi cao sức yếu nhưng khi nhận giấy mời dự buổi gặp mặt đã đến từ rất sớm. Gặp lại đồng đội cũ, ông say sưa ôn lại những kỷ niệm một thời cùng vào sinh ra tử.
Còn CCB Hoàng Văn Minh (70 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) nguyên Đại đội trưởng Đại đội Đ30 giai đoạn 1972-1975, thì xúc động: “Buổi gặp mặt hôm nay thật sự có ý nghĩa, bởi có những đồng đội của tôi sau nhiều năm thất lạc nay mới gặp lại nhau. Buổi gặp mặt cũng đã làm sống lại một quá khứ đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào trong mỗi chúng tôi. Có một chút tiếc nuối là do điều kiện không cho phép nên ban tổ chức không mời được các CCB ở các tỉnh, thành trên cả nước từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Bình Định về dự. Do vậy, Ban liên lạc cựu quân nhân Đ30 quyết định tổ chức riêng một buổi gặp mặt để các CCB Đ30 hiện sinh sống ở khắp nơi trên cả nước về gặp nhau tại Bình Định, vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2017)”.
Ấy vậy nhưng đã có một người, dù chuyển vào TP Hồ Chí Minh sống gần 10 năm nay, không nhận được giấy mời dự buổi gặp mặt, nhưng khi nghe tin, đã đi máy bay về dự, đó là CCB Nguyễn Quốc Huân (77 tuổi), nguyên chiến sĩ Đại đội 598 đặc công nước. Ông Huân tâm sự: “Tôi đến với buổi gặp mặt chỉ với một tâm niệm là để tận mắt chứng kiến các anh em, đồng đội cũ giờ sống ra sao, biết được ai còn, ai mất, ai còn khó khăn trong cuộc sống để vận động các đồng đội khác có đời sống kinh tế khá giả hơn giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau”.
NGUYỄN PHÚC