Nữ doanh nhân có tấm lòng nhân ái
Ðó là chị Phạm Thị Hương, chủ cơ sở Ngọc Hương ở thôn Thạnh Xuân Ðông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn.
Nối nghiệp gia đình, năm 1990, chị Hương mở cơ sở sản xuất lưỡi câu và kinh doanh ngư cụ phục vụ nhu cầu của các chủ tàu thuyền ở trong và ngoài huyện. Hiện nay, cơ sở của chị có 10 nhân công chuyên sản xuất lưỡi câu, trung bình mỗi ngày làm ra 1.000 - 2.000 lưỡi câu, với trên 10 chủng loại khác nhau. Nhờ sản phẩm có chất lượng tốt, dùng bền, hiệu quả mà giá thành lại hợp lý nên lưỡi câu do cơ sở Ngọc Hương sản xuất được nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhờ đó, mỗi năm cơ sở có doanh thu vài trăm triệu đồng. Cũng theo chị Hương, trung bình mỗi lao động của cơ sở được trả lương 3 - 3,5 triệu đồng/tháng, tùy năng lực mỗi người.
Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, chị Hương còn tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ xã và là hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương. Chị được biết đến là một “mạnh thường quân”, thường xuyên đóng góp hỗ trợ bữa ăn và vật dụng sinh hoạt cho các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo tại địa phương… Chị Hương tâm sự: “Sống ở làng biển, tôi hiểu hơn ai hết những khó khăn, vất vả của ngư dân khi tham gia đánh bắt xa bờ. Biển mang đến cho ngư dân biết bao nguồn lợi, nhưng cuộc sống của họ lắm khi cũng bấp bênh theo từng con sóng. Vẫn biết kinh doanh là phải tính đến lời lỗ, thế nhưng có đôi lúc vì ngư dân gặp khó khăn trong quá trình ra khơi nên tôi sẵn sàng bán nợ cho họ nhiều thứ và đã có không ít trường hợp đã được xóa nợ để họ vững tâm tiếp tục tham gia đánh bắt xa bờ”.
Chị Mai Thị Phúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Hương, nhận xét: “Với tấm lòng nhân ái, nữ doanh nhân Phạm Thị Hương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt”.
CÔNG HIẾU