Bắt kẻ bị truy nã có... “máu lạnh”
Chiếc ô tô dừng lại theo hiệu lệnh của các chiến sĩ giao thông Trạm Kiểm soát giao thông Phú Tài. Khi lái xe bước xuống xuất trình giấy tờ thì các trinh sát đã áp sát cửa xe. Người thanh niên bên trong khóa chặt cửa, trên tay cầm chiếc dao xếp bóng loáng cố thủ, mặc cho các trinh sát thuyết phục, vận động. Sau nửa giờ đồng hồ, hắn mới chịu mở cửa và ngay lập tức bị các trinh sát khống chế, tước hung khí. Đó là đối tượng trốn truy nã Đỗ Quang Hùng (SN 1990, trú tổ 60, KV7, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) về tội cố ý gây thương tích.
Đỗ Quang Hùng (bên trái) bị bắt giữ trên đường.
Phải mất 3 tháng truy lùng, cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh mới xác định được nơi Đỗ Quang Hùng lẩn trốn là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn. Thói quen sinh hoạt của Hùng là ban ngày ngủ, ban đêm điều hành đường dây gái gọi núp dưới mác tiếp viên cà phê, karaoke và đòi nợ thuê. Lần này, Hùng đột ngột ra khỏi nhà vào ban ngày, đội mũ cụp xuống che mặt và lao nhanh vào chiếc ô tô chờ sẵn. Lập tức, các trinh sát chia nhiều tổ bí mật bám sát, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa các nẻo đường và đã bắt được Hùng.
Đỗ Quang Hùng từng là tay anh chị có “số má” ở Quy Nhơn. Từ nhỏ đến lớn, Hùng sống với ông bà ngoại, thiếu tình cảm của cha mẹ nên quen với lối sống buông thả, bất cần đời. Hùng nổi tiếng bởi sự liều lĩnh, côn đồ và manh động, luôn mang trong mình dao bấm và sẵn sàng ra tay với đối thủ.
Vì vậy, nhiều chủ cà phê, karaoke, giới cho vay nặng lãi, các tiếp viên đành chấp nhận cho Hùng bảo kê và thuê Hùng đòi nợ. Trong cái nghiệp ấy, không ít lần Hùng phải đụng độ những giang hồ máu mặt. Nếu bị đối thủ “quá tay”, Hùng im lặng tự khắc phục hậu quả và chờ ngày báo thù chứ nhất quyết không báo công an. Chính vì thế, toàn thân Hùng mang đầy vết tích.
Năm 2013, Hùng tham gia băng nhóm dùng hung khí truy sát một nhóm khác trên địa bàn thành phố nhưng chưa gây thương tích nên chỉ bị TAND TP Quy Nhơn xử 27 tháng tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ra tù, Hùng coi đó như một chiến tích để ra oai với đối thủ, tranh giành lãnh địa bảo kê tiếp viên và đòi nợ thuê. Vì thế, “ân oán giang hồ” của Hùng cũng đầy rẫy. Lần gần nhất vào tháng 10.2016, trong lúc ngồi tại quán cà phê, Hùng tình cờ gặp lại Nguyễn Đức Tú (SN 1989, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Mối thâm thù với Tú trỗi dậy, Hùng lấy con dao thủ sẵn trong người tiến lại đâm Tú một nhát vào ngực, sau đó tiếp tục truy sát, đâm nhiều nhát khiến Tú bị thương tích 10%. Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Hùng bỏ trốn và bị truy nã.
Quá trình trốn truy nã, Đỗ Quang Hùng liên tục thay đổi địa bàn, tá túc nhà những bạn từng quen nhau thời còn ở trại cải tạo, vẫn tiếp tục điều hành đường dây gái gọi và đòi nợ thuê, cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 2 vừa qua.
DANH NHÂN