Chàng thủ khoa đa tài
Không chỉ xuất sắc trong học tập, Nguyễn Tấn Tài, học sinh lớp 12A1 Trường THPT số 3 An Nhơn (thị xã An Nhơn), tân thủ khoa của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, còn rất năng nổ với hoạt động Đoàn, là thủ môn đáng tin cậy và diễn viên kịch đầy tiềm năng. Tháng 5 vừa qua, Nguyễn Tấn Tài đã vinh dự được Chi bộ Trường THPT số 3 An Nhơn kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
>> Chuyện về thủ khoa 29,5 điểm
>> Ði làm 13 năm vẫn đỗ thủ khoa
>> Thủ khoa Trường ĐHQN mê toán
>> Hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy ba mẹ cười
>> Trò chuyện với tân thủ khoa là học sinh trường chuyên
>> Gặp hai thủ khoa đầu tiên của đất Võ
Tân thủ khoa của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã đạt tổng điểm 28 (Toán 10; Sinh 8,5 và Hóa 9,25). Thầy Lê Văn Tài, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nhận xét: “Nguyễn Tấn Tài học tốt các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt rất nổi trội về Toán. Điểm 10 hoàn toàn xứng đáng với lực học của em”. Tân thủ khoa tỏ ra khá hài lòng với điểm số các môn còn lại khi chia sẻ “đã làm hết sức”.
Thông tin xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn có tân thủ khoa đại học lan truyền rất nhanh cùng sự phấn khởi và tự hào của ba mẹ Nguyễn Tấn Tài. Những người nông dân chất phác, hiền lương, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, thu nhập ít ỏi nên luôn chật vật gói ghém để lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn với mong muốn mai sau tương lai con tươi sáng. Chị Nguyễn Thị Sen, mẹ Tài, cho biết, sau khi nghe tin con đỗ đầu trường đại học, cả nhà mừng không ngủ được.
Năm nay là năm thứ ba Trường THPT số 3 An Nhơn mới lại có tân thủ khoa đại học. Nhiều thầy cô và bạn bè đã gọi điện chúc mừng Tài. Tân thủ khoa chia sẻ: “Em vui lắm vì mình được học trong một môi trường sư phạm tốt, được thầy cô và bạn bè quý mến, giúp đỡ. Suốt thời gian qua, em đã được thầy cô truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích; đồng thời cũng học được nhiều bài học hay từ bạn bè về lòng vị tha, ý chí nghị lực vượt khó, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”.
Với suy nghĩ “học nhiều dễ bị stress”, “vừa học vừa chơi mới dễ... vô”, Nguyễn Tấn Tài không chủ trương biến mình thành “con mọt sách” mà luôn sắp xếp thời gian để... đi chơi với bạn hoặc xem những chương trình ti vi có nội dung thú vị liên quan đến khoa học, bóng đá. Ngoài ra Tài cũng rất thích đá bóng và tham gia các hoạt động xã hội.
Trò chuyện với chàng tân thủ khoa rất thoải mái bởi cách chia sẻ chân thành, thẳng thắn. “Được thủ khoa mừng lắm chớ chị, nhưng lo lắng cũng không ít với chặng đường trước mắt. Đăng ký vào chuyên ngành công nghệ thực phẩm là em đã cân nhắc rất nhiều. Ngành này năm nay lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái 1,5 điểm. Làm việc gì mình cố gắng hết sức thì kết quả đạt được có thể coi là thành công. Với việc học em xác định cho mình mục tiêu và nỗ lực vươn tới. Ngoài sách vở, em thường lên mạng tải đề thi các năm trước xuống giải. Trong quá trình học mình tự nhìn nhận lại mình và đúc kết phương pháp phù hợp với mình thôi. Em thích xem những chương trình ti vi phỏng vấn những người học giỏi, lượm lặt trong ý kiến của họ những gì giống mình mà vận dụng làm theo”.Thầy giáo chủ nhiệm cho biết: “Tài rất tích cực với các hoạt động phong trào. Hát không hay nhưng có khiếu nhập vai trong các tiểu phẩm. Thỉnh thoảng Tài còn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho lớp nhờ cách nói năng lưu loát, dí dỏm”.
Tân thủ khoa không muốn nói nhiều về bản thân nhưng nhiều thầy cô và bạn bè quen biết khẳng định, danh hiệu thủ khoa rất xứng đáng với lực học và sự phấn đấu của Tài; ngoài năng lực học tập, một ít “tài lẻ” cùng sự năng nổ, nhiệt tình của sức trẻ sẽ giúp Tài sớm chinh phục những đỉnh cao hơn trong học tập và cuộc sống sắp tới.
NGỌC TÚ
lop co 2 ban ten gnguyen tan tai ; tai thu khoa la tai b , con trong hinh thu 2 la tai a