Chăm lo “cửa sổ tâm hồn” cho trẻ mồ côi
Ngày 19.3 vừa qua, Chi đoàn Báo Bình Định đã phối hợp với Cơ sở dịch vụ kính thuốc - mắt kính Qi (150 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) khám các bệnh về mắt và tật khúc xạ cho trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Hoạt động giúp các em nhỏ, các bà mẹ, dì phát hiện các bệnh về mắt và tật khúc xạ để có thể điều trị, chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” phù hợp.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lai, phụ trách chuyên môn tại Cơ sở dịch vụ kính thuốc - mắt kính Qi khám mắt cho trẻ em Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.
Đầu buổi sáng, mẹ Trần Thị Kim Oanh (48 tuổi) kể: “Tôi đã chở đi khám và sắm kính cho Yến Nhi khi phát hiện ra con bị cận thị. Hôm rồi, cháu tâm sự là đã làm mất kính, tôi định chở đi khám và cắt kính lại. Nhưng vì lịch học của cháu quá kín, hai mẹ con vẫn chưa thể sắp xếp được ngày. Hôm nay, nghe bác sĩ khuyên nên dẫn cháu đến nhỏ thuốc và đo mắt lại. Thời gian thích hợp là vào đầu mùa hè, vì sau khi nhỏ thuốc xong, cháu sẽ mất cả tuần mới nhìn thấy rõ trở lại. Nhờ vậy, hai mẹ con tôi đỡ hoang mang”.
Qua thăm khám 108 trẻ tại Làng, Cơ sở dịch vụ kính thuốc - mắt kính Qi phát hiện 47 trẻ mắc các tật khúc xạ. Theo nhận định ban đầu của Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lai, phụ trách chuyên môn của Cơ sở Qi, tỉ lệ trẻ ở Làng mắc các tật khúc xạ cao có thể do sử dụng bóng đèn chưa phù hợp. Một số trẻ bị cận thị mức độ nặng không được phát hiện kịp thời, chưa đeo kính hỗ trợ. Như trường hợp bé Trần Thị Huê (12 tuổi, ở nhà Hoa Mộc Lan) được phát hiện cận thị từ 7 đến 8 đi-ốp nhưng chưa đeo kính. Huê kể, ở lớp bé thường nhìn vở bạn để chép bài chứ nhìn lên bảng chỉ thấy mờ mờ. Bé cũng chưa kể cho mẹ nghe về tình trạng mắt của mình. Với những trường hợp mắc tật khúc xạ nặng như Huê, Cơ sở Qi sẽ hỗ trợ kính miễn phí.
Ông Nguyễn Trung Tín, đại diện Cơ sở Qi, cho biết: “Với những cháu thuộc diện cấp kính mới, chúng tôi sẽ bàn với Làng chở các cháu xuống tận cơ sở để lựa chọn gọng kính cho phù hợp với khuôn mặt trước khi cắt kính. Trường hợp, gọng kính cũ của các cháu vẫn dùng tốt, chúng tôi sẽ thay kính và mang lên trong ngày hôm sau để không ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt”.
AN PHƯƠNG