“Sẻ áo, chia chăn”
Ðó là tên của chương trình từ thiện do Ðoàn thanh niên xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) phối hợp với Hội LHPN xã thực hiện. Tuy hình thức chương trình không mới - quyên góp quần áo, giày dép và các vật dụng gia đình còn giá trị sử dụng để ủng hộ cho những trường hợp khó khăn - nhưng chương trình đã phát huy hiệu quả ngoài mong đợi tại địa phương này, dù mới đi vào hoạt động chưa được 1 tuần.
Người dân đến chọn quần áo cho mình tại gian hàng miễn phí cho người nghèo ở Tây Thuận.
Cũ người - mới ta
Mấy ngày qua, xóm 3, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, nhộn nhịp hẳn bởi căn nhà cũ (do xã quản lý) nằm trên ngay mặt tiền tuyến ĐT 637 đi Vĩnh Thạnh, lâu nay bỏ không, giờ được sơn sửa mới, mở cửa, với tấm biển giăng ngang cùng khẩu hiệu “người thừa đến để - người thiếu đến lấy”. Trong căn nhà rộng chừng 15m2 ấy, có nhiều quần áo, các vật dụng gia đình, vài chiếc xe đạp. Quần áo được treo gọn gàng, phân thành khu vực đồ nam, nữ riêng, các vật dụng gia đình cũng thế. Hầu hết quần áo được người dân mang đến ủng hộ đều khá mới, có những bộ còn cả nhãn. Người đến chọn lấy đồ nhiều, mà người đến cho cũng không ít. Vẻ mặt ai cũng tươi tắn, nhẹ nhõm.
Nói về lý do ra đời địa chỉ này, ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tây Thuận, cho biết: “Tuy là địa phương đang chuẩn bị về đích nông thôn mới nhưng đời sống của người dân tại một số khu vực của xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, tôi để ý thấy nhiều người khi đến xã làm thủ tục giấy tờ ăn mặc rất lam lũ. Vì vậy nên Đảng ủy xã mới giao Đoàn thanh niên và Hội LHPN xã đứng ra thực hiện mô hình “căn nhà từ thiện, gian hàng miễn phí cho người nghèo” này. Chúng tôi đã làm việc với một số công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện và họ đã đồng ý phát động đoàn viên công đoàn ủng hộ chương trình”.
Để làm được căn nhà này, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của xã đã bỏ ra hơn 50 ngày công để tu sửa, quét dọn; kể cả trước đó đã tổ chức giữ xe khi xã tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao để gây quỹ làm kinh phí sửa chữa. Anh Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Xã đoàn Tây Thuận, cho biết: “Với phương châm “cũ người, mới ta”, những bộ quần áo hay vật dụng gia đình tuy đã cũ với người này nhưng sẽ là món quà thiết thực với những người khác. Chúng tôi cũng không ngờ việc làm này lại có sức lan tỏa như vậy. Chỉ riêng vào ngày khai trương 26.3, các cá nhân và tập thể đã ủng hộ hơn 500 bộ quần áo, 2 chiếc xe đạp, hơn 20 bộ sách; và những người khó khăn cũng đã đến lấy hơn 70% số quần áo, vật dụng tại đây”.
San sẻ yêu thương
Có mặt tại gian hàng miễn phí cho người nghèo này vào chiều 29.3, tôi đếm được có hơn 10 người đang lựa đồ cho mình. Bà con cho hay, 6 giờ sáng hàng ngày, người của Xã đoàn sẽ mở cửa, ai có nhu cầu thì vào lấy đồ chứ không có người quản lý. Tuy vậy, mọi người đều khá ý thức, chọn lấy những đồ mình cần, sau đó thì sắp xếp lại gọn gàng. Còn ai ủng hộ quần áo hay vật dụng thì Xã đoàn sẽ cử người đến tận nhà để nhận.
Bà Trần Thị Hoa, 58 tuổi, nhà ở xóm 3, chia sẻ: “Mấy bữa nay tui đi gặt thuê, nay rảnh tranh thủ ra đây lấy một bộ đồ về cho ông xã mặc đi làm đồng. Không ngờ đồ từ thiện ở đây còn mới và tốt hơn mấy bộ đồ mặc đi ăn giỗ của ổng ở nhà nữa. Chắc lát đem về ổng mừng lắm đây”.
Ngoài ra, “khách” đến gian hàng miễn phí này có cả những người không hẳn là khó khăn, họ đến lấy những vật dụng mà mình còn thiếu và để lại những cái mình không sử dụng nữa. Bà Lê Thị Dung, 56 tuổi, một người dân sống ở gần đó, xúc động nói: “Từ lúc có mô hình này, tôi thấy vui lắm. Những lúc rảnh rỗi tôi đều qua đây để sắp xếp lại quần áo cho gọn gàng, rồi hướng dẫn bà con lấy quần áo cho phù hợp. Tôi nghĩ đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam”.
Cũng xúc động khi thấy đồ của mình vừa đem tới đã được người khác nhận ngay, bà Hồ Thị Hường, 62 tuổi, chia sẻ: “Tôi hy vọng những việc làm này sẽ được nhân lên nhiều hơn, để những người nghèo khổ, không còn phải chịu cảnh thiếu quần áo nữa”.
Bằng chính tấm lòng yêu thương, san sẻ, mô hình “căn nhà từ thiện, gian hàng miễn phí cho người nghèo” ở Tây Thuận đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Nhưng điều quý hơn hết có lẽ là tình yêu thương được lan tỏa trong cộng đồng.
HỒNG PHÚC