Biết bao nhiêu tình trên hành trình rước tượng
Trong thời gian 5 ngày (từ 24 - 28.3), Ðoàn công tác đặc biệt của tỉnh đón rước tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành từ thủ đô Hà Nội về TP Quy Nhơn đã hoàn thành hành trình hơn 1.000 km với sự kính cẩn và tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê vào chiều 28.3.
Chuyến công tác đặc biệt
Trước khi rước tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành rời, Đoàn công tác đã đến viếng khu di tích K9 (huyện Ba Vì, TP Hà Nội), nơi Bác Hồ và Bộ Chính trị từng làm việc, họp bàn những vấn đề trọng đại của đất nước. Đây cũng là địa điểm sau khi Bác mất đã xây thêm công trình phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh.
Hộp đựng đất, bình đựng nước lấy từ quê ngoại và quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Nam Ðàn) đã được đoàn công tác đem về đặt trên bàn thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) vào chiều 28.3. Dâng hương tại Khu tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đã khấn: “Ðoàn rước tượng chúng con xin cẩn cáo trước anh linh cụ Nguyễn Sinh Sắc, tượng đã được vận chuyển an toàn về đến Bình Ðịnh. Chúng con đã xin đất và nước tại quê hương Nam Ðàn - Nghệ An, xin phép được hòa cùng đất và nước của tỉnh Bình Ðịnh ngay tại chân tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành...”.
Tại đây, khi làm việc với cán bộ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quản lý khu di tích K9), nhiều người xúc động khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng kể về cuộc chia tay hai cha con Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ở Bình Định. “Bình Định ghi dấu cuộc gặp gỡ, chia tay lịch sử, bởi định mệnh khiến hai cha con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành không gặp lại nhau nữa. Cụ Nguyễn Sinh Sắc dặn dò: “Dù cha có mệnh hệ gì thì con cũng đừng bao giờ quay trở lại tìm cha. Nước mất, hãy đi tìm nước, chớ đi tìm cha. Đây là cơ sở để tỉnh Bình Định xây dựng tượng đài về hai cha con Bác Hồ, là điểm đặc biệt mà không nơi nào trong nước có được...” - đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
Từ Hà Nội về đến Nghệ An, đoàn công tác của tỉnh đã đến viếng Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (hai xe chở tượng cũng đi theo đoàn và đậu tại sân khu di tích). Trên hành trình qua các tỉnh, thành, đoàn công tác đã có ý “kết nối” khi đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh, đền thờ Hoàng đế Quang Trung (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Mẫu tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành (chất liệu đồng) được tỉnh Bình Định tặng tỉnh Nghệ An đặt tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vào chiều 26.3.
Kính cẩn và trách nhiệm
Theo kế hoạch, vào sáng 25.3, đoàn rước tượng sẽ bắt đầu cuộc hành trình về TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, do “trục trặc” từ phía đơn vị thi công, xe chở tượng Nguyễn Tất Thành vẫn chưa khởi hành được.
“Tượng đài nhằm khắc ghi dấu ấn lịch sử về cuộc chia tay của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và con trai Nguyễn Tất Thành ở Bình Ðịnh. Ðây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị lịch sử và nhân văn rất sâu sắc, nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh các bậc tiền nhân của các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình còn có ý nghĩa giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Ðịnh, nhất là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí và tinh thần cách mạng”
Đồng chí Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã tìm đến nơi thi công tượng, chỉ đạo kịp thời giải quyết các vướng mắc, ngồi túc trực nhiều tiếng đồng hồ để theo dõi hoàn tất các khâu di chuyển tượng Nguyễn Tất Thành lên xe đầu kéo...
Để tránh tình trạng kẹt xe ở Hà Nội và những trở ngại có thể còn gặp phải ở hành trình còn dài phía trước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quyết định khởi hành vào lúc 10 giờ đêm ngày 25.3 để có thể đến TP Vinh vào sáng 26.3. Trước khi đến nơi đón tượng, ngang qua khu vực Quảng trường Ba Đình trước lăng Bác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên đoàn công tác đã xuống kính cẩn nghiêng mình hướng về lăng Bác, thành tâm báo cáo Bác về cuộc hành trình rước tượng sắp đến...
Khuya 25.3, anh Nguyễn Hùng, một người dân ở phố An Dương, nhận xét: “Đoàn tỉnh Bình Định đã vượt hàng nghìn cây số đón rước tượng Bác Hồ. Việc này thật trang trọng”.
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng PK20 đứng bảo vệ xe chở tượng Nguyễn Sinh Sắc tại địa phận tỉnh Ninh Bình trong cơn mưa nặng hạt vào sáng 25.3.
Tham gia trong cuộc hành trình, hơn chục cán bộ, chiến sĩ của các Phòng PC67 và PK20, PA83 của Công an tỉnh do đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ huy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn và sự trang trọng khi đón rước tượng. Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), bày tỏ: “Trong suốt chặng đường dài qua nhiều chặng, nhiều tỉnh, cũng có chút khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi nhận thức đây là niềm vinh dự được góp phần rất nhỏ trong quá trình rước tượng. Công an các địa phương nơi đoàn đi qua đã hỗ trợ rất nhiều...”.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Giờ chia sẻ: “Chưa lần nào tôi có nhiều cảm xúc dâng trào như lần này. Đây là chuyến công tác đặc biệt, thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc với Bác và trách nhiệm của đoàn công tác thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định để rước tượng. Có nhiều lo lắng trong quãng đường quá dài, thời tiết thay đổi liên tục. Có khi đoàn công tác đi suốt đêm để đảm bảo thời gian về Bình Định. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bản thân tôi và các cán bộ trong đoàn công tác ai cũng thấy vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong chuyến đi”.
* Trong suốt hành trình đón rước tượng của đoàn tỉnh Bình Định, lãnh đạo các địa phương, đơn vị nơi đoàn đến đều bố trí tiếp đón rất trang trọng. Lãnh đạo một số tỉnh trên hành trình đoàn đi qua, khi biết được thông tin về cuộc hành trình ý nghĩa đã nhiệt tình mời đoàn gặp mặt, nhưng vì lịch trình di chuyển đã định trước nên đoàn đã không dừng lại...Tại tỉnh Quảng Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ra đầu địa phận TP Tam Kỳ chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để đón đoàn công tác tỉnh Bình Định và đưa đến dâng hương, dâng hoa tại khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng vào lúc 7 giờ tối. Ban quản lý khu Tượng đài cũng đã chờ sẵn bố trí các nghi lễ cho đoàn Bình Định chu đáo...
* Khi bắt đầu hành trình di chuyển từ Hà Nội, trời bắt đầu mưa lạnh, nhưng các điểm đoàn Bình Định đến dâng hương, dâng hoa thì lúc đó trời đều tạnh mưa, hửng nắng ấm... nên nhiều thành viên trong đoàn đã “tâm linh” cảm ơn “Bác phù hộ” cho hành trình của đoàn suôn sẻ. Trễ một ngày so với kế hoạch, nhưng điều hay là cuối buổi chiều khi xe chở tượng đến đậu qua đêm tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, cũng đúng vào dịp buổi tối tại đây có chương trình giao lưu nghệ thuật “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.
HOÀI THU