Nhật Nam mê Sinh học, ước mơ thành bác sĩ
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017, Phạm Nhật Nam (ảnh) đã đạt giải Nhì môn Sinh học. Ấp ủ mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người, Nam đang nỗ lực không ngừng để biến ước mơ trở thành hiện thực.
Thông tin Nhật Nam đạt giải Nhì đã làm cho tất cả thầy cô, bạn bè rất vui. Bà Huỳnh Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Vân Canh, cho biết, đây là thành tích thi học sinh giỏi cao nhất của nhà trường từ trước đến nay. Ngay cả bản thân Nam cũng hơi bất ngờ với giải Nhì vì trong quá trình làm bài có đôi chỗ chưa được vừa ý.
Cô Hoàng Thương Huyền, giáo viên dạy đội tuyển môn Sinh của Trường PTDTNT Vân Canh, đồng thời là giáo viên dạy môn Sinh lớp 11A1, nhận xét: “Nhật Nam thông minh, chăm học, tư duy lô gích, khả năng vận dụng, xử lý kiến thức tốt, nên vừa vững phần lý thuyết lại nhanh nhạy trong giải toán. Thế mạnh của Nam so với các bạn khác là học giỏi toán di truyền, đặc biệt dạng Toán về di truyền phân tử AND, hầu như rất ít học sinh của trường học tốt”.
Thích học các môn tự nhiên vì thích tư duy nhiều và được làm toán, Nhật Nam thường xuyên tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn để giải. Riêng với môn Sinh, Nam yêu thích từ năm lớp 9. “Học môn Sinh, em biết được đời sống của nhiều loài sinh vật, động thực vật cũng như biết cách tăng năng suất của chúng cùng bao điều thú vị về thế giới tự nhiên. Đặc biệt, em luôn hứng thú với phần lý thuyết gần gũi với thực tế”, Nam cho biết.
Hỏi về cách học tốt môn Sinh, Nam chia sẻ: “Em thường tự làm lại những thí nghiệm trong sách hoặc thí nghiệm trên trường cô đã làm, để củng cố kiến thức và quan sát thí nghiệm học bài dễ nhớ, dễ khắc sâu hơn. Trước khi giải toán, em tóm tắt đề, phân tích kỹ đề rồi linh động chuyển về dạng đã học hoặc dạng tương tự để giải”.
Học ở trường một ngày hai buổi sáng - chiều, một tuần dành 3-4 buổi tối để học môn Sinh yêu thích và tích cực học tốt các môn còn lại Phạm Nhật Nam quyết tâm “chạm tay” đến ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, dù xác định con đường phía trước còn nhiều khó khăn.
NGỌC TÚ