“Giải mã” những lò thủ khoa
Mùa tuyển sinh năm nay, Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn và Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, mỗi trường có 1 lớp có đến 3 thủ khoa của các trường đại học danh tiếng trong nước, đạt kỷ lục về “lớp có nhiều thủ khoa nhất”.
Hai lớp có nhiều kỷ lục
2 lớp học “đặc biệt” này là chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 12A1 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. 3 thủ khoa của trường chuyên là Phạm Hoàng Nhật, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) với 28,5 điểm; Trần Thị Thúy Diệp, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh với 28 điểm và Hồ Gia Phúc, thủ khoa Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh với 26,5 điểm. 3 thủ khoa của lớp 12A1 Trường Quốc học gồm Nguyễn Cao Cường, thủ khoa Trường ĐH Y dược Huế với 29,5 điểm; Bùi Việt Hoàng, thủ khoa Trường ĐH Quy Nhơn với 27 điểm và Nguyễn Đức Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh với 26,5 điểm.
Ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Năm ngoái, cả nước chỉ có 5 thí sinh đạt 28 điểm ở 2 khối thi. Năm nay, riêng lớp chuyên Toán đến nay đã có 3 em đạt 28 điểm trở lên ở 2 khối. Trần Thị Thúy Diệp đạt 28 điểm ở Trường ĐH Kinh tế và ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, Trần Hữu Đức đạt 28 điểm ở Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 và ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Phạm Hoàng Nhật đạt 28,5 ở cả Trường ĐH Quốc tế và ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Trong điểm thi của các thủ khoa, có khá nhiều điểm số tuyệt đối và điểm số cao nhất ở từng trường, từng khối thi. Nguyễn Cao Cường đạt điểm 10 ở 2 môn Toán và Hóa khi dự thi ở Trường ĐH Y Dược Huế lẫn Trường ĐH Quy Nhơn. Khá thất vọng vì bài làm môn Vật lý không như ý, nhưng thủ khoa Trường ĐH Quốc tế Phạm Hoàng Nhật vẫn đạt điểm tuyệt đối với môn Hóa và điểm Toán cao nhất khối A của trường (9,75 điểm). Đề Vật lý năm nay đã gây khó cho rất nhiều thí sinh, nhưng thủ khoa Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Nguyên vẫn giải quyết khá nhẹ nhàng để đạt điểm 9 - điểm cao nhất của trường. Là học sinh nữ duy nhất của lớp đạt thủ khoa, nhưng Trần Thị Thúy Diệp cũng tỏ ra không kém cạnh giới “mày râu” khi mang về điểm 10 tròn trĩnh môn Hóa.
Đâu là bí quyết?
Vui mừng trước thành tích của học trò, thầy Trần Thiện Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Quốc học, chia sẻ: “Tôi thật sự tự hào về học trò của mình. Lớp 12A1 là một tập thể rất đoàn kết, mọi thành viên đều yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập. Các em thường cùng nhau giải đề, gặp bài khó thì đến nhờ thầy cô hướng dẫn. Chính phong trào học tập sôi nổi của lớp, mọi thành viên đều cố gắng học tập, cùng giúp nhau tiến bộ đã góp phần tạo nên thành tích ấn tượng này”.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đều có 4 thủ khoa đại học. Đây là số thủ khoa kỷ lục của Trường THPT Quốc học Quy Nhơn từ sau năm 1975 đến nay.
Nhắc đến phong trào học tập của lớp, thủ khoa Bùi Việt Hoàng, nguyên lớp phó học tập, tỏ ra tự hào: “Các bạn rất tự giác học tập và phân công giúp đỡ nhau. Chẳng hạn như bạn Nguyên, bạn Hòa trợ giúp về môn Lý, bạn Cường môn Hóa, bạn Trang môn Sinh. Chúng em thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu học tập cho nhau”.
Một số giáo viên THPT đánh giá, chính việc học sinh các lớp được dạy và học theo kiểu “phủ sóng” toàn bộ chương trình đã tạo nền tảng kiến thức vững chắc, không gieo cho học sinh tư tưởng “học tủ”. Các đề thi năm nay có nội dung kiến thức trải rộng, liên quan đến cả lớp 10 và 11 nhưng các thủ khoa vẫn đạt được điểm tuyệt đối.
Theo thủ khoa Phạm Hoàng Nhật, ngoài kiến thức đã học, thí sinh cần làm quen với dạng đề và tâm lý trường thi. Chàng thủ khoa đạt 28,5 điểm cả 2 khối chia sẻ: “Nhờ có cơ hội tham gia các kỳ thi thử ĐH ở một số trường THPT, em và các bạn đã làm quen với không khí trường thi, áp lực trong phòng thi, nhờ vậy không bị ức chế với kỳ thi thật. Chúng em được làm quen với các dạng đề, nhìn ra được năng lực của mình đến đâu để bổ sung kịp thời khiếm khuyết trong kiến thức và kỹ năng làm bài. Cũng thông qua các kỳ thi thử, giáo viên sẽ đánh giá chúng em chính xác hơn và giúp chúng em tiến bộ nhanh hơn”.
Không chỉ hăng say học tập, các lớp học có nhiều thủ khoa chơi cũng rất... dữ. Văn nghệ, thể thao, hội trại, hoạt động ngoại khóa... không thiếu “mặt” nào. Những “bộ óc thông minh” luôn tìm tòi, sáng tạo ra những trò chơi, hoạt động lý thú đầy chất “học trò”. Như lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thường tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn cùng lớp. Còn trong những giờ tự sinh hoạt tập thể, lớp 12A1 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn luôn “sáng tác” ra những trò chơi mới lạ. Căng thẳng trong mùa thi để đạt kết quả tốt nhất vì ai cũng sợ “kém” hơn bạn, nhưng có thời gian rảnh rỗi là cả lớp cùng rủ nhau đi ăn, trượt patin, dạo biển...
NGỌC TÚ
Nội dung: Đề nghị suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt tiêu đề. Bài viết, tiêu đề và hình ảnh không ăn nhập gì cả. Tác giả tự hiểu nhé.