Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ XIII khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2013:
Rèn luyện và trưởng thành
Sau 5 ngày (từ ngày 29.7 đến 2.8) diễn ra trại huấn luyện, 114/165 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành trong khu vực đã được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương. Họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong mọi môi trường của cuộc sống mà trại huấn luyện đưa ra để khẳng định sức trẻ sự trưởng thành của mình.
Trại sinh phải vượt cầu thăng bằng để công nhận là trại sinh chính thức
Vượt qua thử thách
Mở đầu là phần thủ tục nhập trại lắm cam go, đầy thách thức. Mỗi trại sinh phải thật khéo léo, tinh ý vượt qua từng trạm. Nào là vượt cầu thăng bằng, đường thông hào giả định rồi đến cầu đu tay để được công nhận là trại sinh chính thức. Một số bạn phải cố gắng hai ba lần mới qua thử thách đầu tiên. Sau đó cùng với đồng đội dựng trại. Bạn Lê Công Mẫn, đoàn Đà Nẵng háo hức: “Tôi đang trong tư thế sẵn sàng để thực hiện xuyên suốt các phần thi của hội trại. Khó khăn mấy cũng cố gắng trở thành 10 người được vinh danh”. Lời khẳng định chắc nịch của bạn Mẫn chứng tỏ, họ đã rèn luyện, học tập rất chu đáo trước khi đi tham gia trại huấn luyện này. Đây cũng là tâm trạng chung của các bạn trại sinh khác.
Trại sinh phải vượt đường thông hào giả định để công nhận là trại sinh chính thức
Các trại sinh trải qua phần thi lý thuyết ngay trong đêm trước khi hành quân dã ngoại
Có thể nói, trải qua 37 phần thi với những nội dung huấn luyện hấp dẫn, được chuẩn bị khá chu đáo từ Ban tổ chức sẽ khiến cho trại sinh khi vượt qua từng phần thi là một thử thách là không dễ chút nào. Đó là phần thi lý thuyết tìm hiểu về truyền thống Hội LHTN Việt Nam, kiến thức lịch sử và kiến thức xã hội. Mỗi trại sinh đã thể hiện sự hiểu biết của bản thân qua những bài thi trắc nghiệm. Không gian màn đêm tĩnh mịt, lung linh, mờ mờ, ảo ảo bởi ánh đèn pin, càng làm cho không gian trở nên thân mật, gần gũi khác chi anh em một nhà.
Các đoàn tham gia dự trại huấn luyện viếng Nghĩa trang Quy Nhơn
Để tham gia trại huấn luyện là một quá trình tập luyện thường xuyên, không ngừng của mỗi đơn vị từ ôn luyện kiến thức đến thực hành kỹ năng. Phần lớn trại sinh của mỗi đơn vị rất tự tin về kỹ năng, năng lực của bản thân, luôn mang trong mình khát vọng chiến thắng, chiến thắng thử thách vượt qua chính mình. Phần thi sơ cấp cứu, múa hát tập thể là một minh chứng. Đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả thành viên ở mỗi đơn vị. Khó khăn nhất là phần thi trò chơi lớn, đi bộ 15 km, kỹ năng bơi… Trước cơn mưa lất phất, các trại sinh sau khi hoàn thành phần đi bộ 15 km thì được thỏa sức tắm mát dưới nước biển trong xanh tại bãi biển đường An Dương Vương. Phần thi này để lại nhiều ấn tượng nhất. Trại sinh Trần Công Hạnh, đoàn Quãng Nam chia sẻ: “So với các trại huấn luyện địa phương, trại huấn luyện này có nhiều cam go, thử thách, nhưng vượt qua nó, mình rất tự hào về bản thân, học tập được nhiều kỹ năng, tự tin trước mọi khó khăn”.
Trại sinh thực hành phần thi sơ cấp cứu
Tự hào là huấn luyện viên cấp 1 Trung ương
Trại huấn luyện viên cấp I Trung ương vinh dự mang tên đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên, được tổ chức lần đầu tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) năm 1995. Đây là môi trường tốt để hội viên - thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Đến nay, qua 14 kỳ trại, Hội đồng huấn luyện TW đã công nhận 1.500 huấn luyện viên (HLV) cấp I TW.
Cùng nhau hành quân đi bộ 15 km
Để tham gia trại huấn luyện, các thí sinh đã dành thời gian nghiên cứu, ôn lại những kỹ năng, nghiệp vụ của người thủ lĩnh thanh niên cơ sở. Ngoài việc sưu tầm, tìm hiểu tư liệu ở sách báo, các thí sinh còn tìm gặp những anh chị huấn luyện viên cấp I để học hỏi kinh nghiệm và trải qua nhiều phần sát hạch tại địa phương. Trong 10 bạn được tuyên dương lần này, Đoàn Đà nẵng đã chiếm ưu thế với 9 bạn. Họ đã cùng nhau ôn tập, rèn luyện bài bản vài tháng trước khi đi dự trại lần này. Thủ khoa của trại huấn luyện bạn Ngô Hoàng Tuấn Anh, đoàn Đà Nẵng vui mừng chia sẻ kinh nghiệm: “Khi có kết quả 9/10 trại sinh có kết quả cao nhất là của đoàn, mình rất vui và tự hào. Kết quả là minh chứng cho việc học tập, rèn luyện của các trại sinh trong đoàn suốt cả quá trình lâu dài chứ không phải thời gian ngắn. Mình cũng như các trại sinh rất tự hào là huấn luyện viên cấp 1 và sẽ phấn đấu để truyền đạt cho thế hệ sau ở địa phương. Những ngày ở trại huấn luyện lần này sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của mỗi trại sinh”
Vinh danh các bạn có điểm cao nhất trại huấn luyện
Anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam, cho biết: “Các bạn HLV TW cấp I phải là lực lượng tiên phong tạo ra nhiều sân chơi, lớp học bổ ích khi trở về địa phương, đơn vị. Các bạn phải rèn luyện toàn diện hơn về lý luận, nâng tầm nghiệp vụ gắn với kỹ năng hoạt động thực tiễn, đề xuất những mô hình giải pháp trong công tác Hội”.
HẢI YẾN