Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18.4): Khát khao tự lực
Hạn chế về sức vóc, cơ hội tiếp cận với những dịch vụ xã hội cơ bản, người khuyết tật (NKT) vẫn nỗ lực học tập, làm việc, đóng góp cho gia đình, xã hội. Khát khao tự lực của họ luôn đáng trân trọng, tự hào.
Chị Nguyễn Thị Đông Cơ (36 tuổi, ở thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) và ông Đoàn Thế Dũng (52 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) là 2 trong số 36 NKT được biểu dương tại Hội nghị NKT, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần V-2017 sẽ được tổ chức vào ngày 17.4.
Nỗ lực học tập
Dù đã 36 tuổi, chị Nguyễn Thị Đông Cơ vẫn nhỏ nhắn như một đứa trẻ với chiều cao 1,3m và cân nặng chỉ hơn 30kg. Bên trong hình hài nhỏ bé ấy là khát khao học tập, trở thành người có ích và tự lập. Bà Nguyễn Thị Hòa (63 tuổi), mẹ chị, nhớ lại: “Cơ luôn cố gắng hết sức trong học tập. Chứng bệnh chậm phát triển bẩm sinh làm Cơ mỗi năm chỉ có thể cao lên 1cm. Ngày còn bé, Cơ cũng tự ti, mặc cảm lắm nhưng chưa bao giờ có ý định nghỉ học”.
Chị Cơ hiện là chỗ dựa của mẹ những lúc ốm đau, chữa trị dài ngày.
- Trong ảnh: Chị Cơ (bên phải) và mẹ.
Sau 12 năm đèn sách, chị tốt nghiệp THPT vào năm 2001. Cũng ao ước được vào Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp để học một nghề phù hợp với khả năng của mình nhưng vì gia đình khó khăn, mẹ lo ngại, chị chấp nhận ở nhà phụ giúp gia đình người dì may vá. Có lẽ, vẫn không nguôi mong ước được tiếp tục học lên cao, 3 năm sau, tình cờ đọc được thông báo tuyển sinh của trường Trung học chuyên nghiệp Công kỹ nghệ Đông Á (TP Đà Nẵng), chị thuyết phục mẹ cho đi học. Thấy chị quyết tâm, mẹ chị gật đầu trong nỗi lo lắng về những ngày tháng xa gia đình của cô con gái nhỏ bé.
“Đúng như sự lo lắng của mẹ, những ngày tháng xa nhà, tôi gặp không ít khó khăn trong học tập, sinh hoạt. Nhưng tôi tự nhắc mình cố gắng để vượt qua tất cả, để tương lai không trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, năm 2006, tôi ra trường, về quê và tìm được việc tại Trung tâm BTXH Đồng Tâm”, chị tâm sự.
Công việc của chị tại Trung tâm là nhân viên văn thư, lưu trữ kiêm kế toán thực phẩm. Hơn 10 năm công tác, vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ, được sự khuyến khích của Ban giám đốc Trung tâm, đồng nghiệp, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những người đồng cảnh, chị luôn chia sẻ sự lạc quan, gần gũi.
Cứ ngỡ, chị sẽ gác lại con đường học hành khi công việc ổn định. Vậy mà, gần đây, chị vui mừng chia sẻ đã hoàn tất chương trình Đại học hệ từ xa ngành Quản trị kế toán của Trường Đại học Bình Dương liên kết với Trường Đại học Quang Trung. “Với nhiều người, kết quả đó có lẽ hết sức bình thường. Với bản thân mình, đó là minh chứng của việc luôn nỗ lực học tập, trau dồi”, chị Cơ bộc bạch.
Lao động, tạo thành quả cho gia đình
Sống sót, trở thành NKT khi 10 tuổi sau một vụ nổ đạn pháo tại TP Quy Nhơn trong chiến tranh, chàng trai trẻ Đoàn Thế Dũng theo cha mẹ về quê nội Nhơn Khánh (TX An Nhơn) khi quê hương hoàn toàn giải phóng. Học hết THPT, ông Dũng ở nhà, phụ giúp cha sản xuất gạch nung.
Ngoài công việc kinh doanh tại nhà, ông Dũng (phải) còn say mê thú chơi cây cảnh.
“Nhà tôi có 7 anh chị em. Thời ấy, kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ khó lo được cho tất cả các con được học lên cao”, ông Dũng hồi tưởng.
Ngoài 30 tuổi, ông lập gia đình. Ra riêng với số vốn ít ỏi, sức khỏe hạn chế, ông bàn với vợ buôn bán nhỏ. Tích lũy được số vốn, vợ chồng ông sắm cối nghiền để gia công gạo cho người dân trong vùng. Miệt mài bỏ công làm lời, chắt chiu, nhiều năm sau, ông sắm được máy xay xát lúa gạo. Cơ sở đặt tại vùng dân cư làm nghề bánh bún, nấu rượu nên làm ăn khá tất bật. Nhờ vậy, ông Dũng chăm lo được cho hai con gái đang học năm 4 Đại học Tài chính - Marketing TP Hồ Chí Minh và năm cuối THPT.
Ông Dũng chia sẻ: “Tôi mừng vì con được học hành đến nơi đến chốn chứ không đứt gánh giữa đường như cha nó. Mừng hơn nữa là các con đều hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, có chí hướng, phấn đấu học hành. Các cháu đều có thành tích học tập khá, giỏi, được trường, thị xã tuyên dương hằng năm”.
Khi chuyện “cơm ăn áo mặc” đã ổn, ông Dũng quan tâm đến những người cùng cảnh ngộ. Là Nhóm phó Nhóm Ngày Mới (thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TX An Nhơn), ông thường cùng các thành viên chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày.
“Năm 2016, anh Dũng đã ủng hộ cho Quỹ Hội 2 triệu đồng, góp phần chia sẻ với NKT có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Quốc tế NKT (3.12). Số tiền chưa lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần, đáng quý”, ông Nguyễn Xuân Thẩn, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TX An Nhơn trao đổi.
NGUYỄN MUỘI