Trở về với sắc xanh
1.
Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong tương quan hài hòa đã được đặt ra và tìm hiểu từ lâu trong tiến trình lịch sử. Con người - thoát thai từ thiên nhiên, qua bao đổi thay, nay lại tìm về trong ngôi nhà chung của sắc xanh ruộng đồng, cỏ cây, hoa lá... Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được thế giới và Việt Nam nói đến với mô hình dựng xây những thực tại ảo, đâu dễ làm nguôi ngoai nỗi nhớ đồng quê, hương sắc ruộng vườn của đời thật, và những chuyến hành hương tâm hồn về lại suối nguồn thiên nhiên tươi mới, trong lành.
2.
Trong những cuộc trở về đấy, hành trang trong balô hẳn không thể thiếu người bạn đồng hành: những cuốn sách. Với tình hình xuất bản ở Việt Nam, việc một cuốn sách được tái bản đến lần thứ ba chỉ trong 2 năm như “Cuộc cách mạng một cọng rơm” của Masanobu Fukuoka (Xanh Shop biên dịch - Phoenix Books và NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2016) là hiện tượng thật thú vị. Sách đã đoạt giải Sách hay 2016 ở hạng mục “Phát hiện mới”, và được xem là sách khuyến đọc dành cho các bạn trẻ. Điều gì làm nên sức hấp dẫn quanh câu chuyện giản dị về nền nông nghiệp tự nhiên mà Fukuoka - người nông dân, “thi sĩ của ruộng đồng” Nhật Bản đã tâm tình với nhiều thế hệ?
Đó hẳn là sợi dây nối kết con người - tự nhiên mà cuốn sách đã gợi dẫn và truyền cảm hứng, thông qua công việc đồng áng, chăm sóc cây trồng, ngắm một nhành hoa, ăn những thực phẩm hữu cơ ngọt lành - món quà từ Đất Mẹ. Sự kết nối ấy được phóng chiếu trong cái nhìn bao dung giữa đất và người: “Đất là kẻ cung cấp hào phóng, nhưng nó mỏng manh và dễ bị tổn thương. Ta cần phải chú ý tới điều đó và hành động! Bởi chữa lành đất đai cũng chính là chữa lành linh hồn con người”.
3.
Ngày nay, những cụm từ như “nông nghiệp xanh”, “thực phẩm hữu cơ”, “du lịch sinh thái”... đã không còn xa lạ. Cái còn lại là ý thức nhận ra và trở về, gìn giữ thiên nhiên. Đó cũng là hành trình tự khám phá và hoàn thiện mà lão nông Fukuoka đã cảm nghiệm và chân tình nhắn nhủ: “Mục đích tối thượng của việc làm nông không phải là trồng cây, mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người”.
LÊ MINH KHA