Hạnh phúc không khuyết bao giờ
Hạnh phúc, nếu được ghép từ những mảnh ghép nhiều khiếm khuyết có lẽ vẫn tròn, viên mãn, bởi được bù đắp bằng yêu thương giản dị, thấu hiểu. Dự đám cưới của cặp đôi khuyết tật Ðào Duy Học và Ðinh Thị Thức vào ngày 15.4 vừa qua, nhiều người tâm đắc với nhận định ấy.
Vợ chồng anh Học, chị Thức hạnh phúc cùng gia đình trong ngày thành hôn.
Anh Đào Duy Học (39 tuổi, ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) bị liệt hai chân từ khi mới chào đời. Chị Đinh Thị Thức (41 tuổi, ở làng M1, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) bị dị tật chân bẩm sinh, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hơn 10 năm trước, họ gặp nhau khi đến Trung tâm BTXH Đồng Tâm học nghề, làm việc. Anh Học là nhân viên tạp vụ. Chị Thức làm bảo mẫu. Bởi sở hữu hai cái tên ghép thành “học - thức”, nên đồng nghiệp, bạn bè tại Trung tâm hay trêu, gán ghép. Rồi thương mến nhau vì cái tính hay lam hay làm, thật thà, tình yêu nảy nở tự lúc nào.
“Khi hai ta chung một nhà!”
Như mọi cô dâu chú rể trong ngày cưới, anh Học đĩnh đạc, chị Thức lộng lẫy hơn ngày thường. Vốn là những người giản dị với công việc tay chân, họ có phần ngượng nghịu, rụt rè trong lễ phục và trước lời khen của người thân và bạn bè. Nhưng rồi, ý thức rằng mình là nhân vật chính của ngày lễ, họ trở nên tự nhiên và hoạt bát.
Theo ông Nguyễn Ðình Nhâm, Giám đốc Trung tâm BTXH Ðồng Tâm, đã có 6 cặp người khuyết tật của Trung tâm thành đôi lứa. “Cặp đôi này đặc biệt hơn cả là sẽ tiếp tục gắn bó, làm việc tại Trung tâm sau khi kết hôn. Trung tâm xem họ như con, dâu rể trong nhà nên hỗ trợ chi phí tổ chức tiệc cưới để cả hai em có đám cưới đàng hoàng, đầy đủ như mọi người. Toàn bộ tiền mừng sau đám cưới cũng là của các em”, ông Nhâm chia sẻ.
Ngồi ở phòng đợi đến giờ làm lễ thành hôn, cô dâu người Bana nhỏ bé trong chiếc váy cưới màu cam. Chị bảo, không chọn váy cưới màu trắng bởi anh Học thích màu cam. Chị còn tiếc, giá như có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, chị sẽ đi trồng lại cái răng bị hỏng, để ngày cưới tự tin cười thật tươi.
Ở một căn phòng khác, chú rể Học đang được bạn bè cài giúp nơ lên cổ áo. Tay cầm bó hoa, anh bảo: “Hồi hộp lắm! Từng này tuổi mới mặc áo vest lần đầu, tay đeo nhẫn, được mọi người gọi là chú rể. Rồi, cha mẹ, anh em, cô dì chú bác quây quần bên cạnh, nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, an tâm, tôi thấy cuộc đời mình đẹp hơn”.
Không được dắt tay nhau cùng lên sân khấu như bao cặp đôi khác bởi những khó khăn trong di chuyển, cặp đôi Học - Thức nắm chặt tay nhau trong khoảnh khắc cắt bánh cưới, rót rượu mời cha mẹ. Chiều hôm ấy, ngoài bạn bè, người thân, rất đông người qua đường, hàng xóm nán lại trước cổng Trung tâm BTXH Đồng Tâm để xem đám cưới của cặp đôi khuyết tật. Hạnh phúc đang tròn đầy theo cách của riêng họ.
Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn
Mồ côi cha mẹ từ lúc sinh ra, ông ngoại lại qua đời trước ngày cưới 1 tuần nhưng chị Thức không lẻ loi trong lễ cưới của mình. Trung tâm BTXH Đồng Tâm đứng ra giúp chị chuẩn bị và thay mặt phía nhà gái. Thương con dâu một thân một mình trong ngày trọng đại, bà Phan Thị Phương (62 tuổi), mẹ anh Học, thay mặt phía nhà gái trò chuyện, động viên, dặn dò.
“Mẹ chồng tôi tình cảm, nhỏ nhẹ. Bà động viên tôi cố gắng đồng cam cộng khổ với chồng. Thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi thấy vui lắm vì từ hôm nay, mình đã có thêm anh em, họ hàng, có thêm quê để về”, chị Thức bộc bạch.
Mỗi khi nhìn ngắm con trai trong bộ lễ phục, bà Phương đều sụt sùi. Bà thương cho người con trai khiếm khuyết với hạnh phúc đến muộn. Bà kể: “Nhà có 6 người con; chỉ mỗi thằng Học là bị liệt hai chân. Tôi từng nghĩ nó khó có vợ bởi lẽ thấy nó đi bằng tay, cô gái nào mà chịu ưng. Mong mỏi lớn nhất của vợ chồng tôi ở tuổi xế chiều là thấy thằng Học lấy vợ. Mong ước đã thành sự thật nhưng tôi lại vừa mừng vừa lo. Chỉ biết dành tình thương, động viên các con vững vàng trước đường dài”.
Đồng hành, hỗ trợ vợ chồng Học - Thức trong ngày trọng đại là Trung tâm BTXH Đồng Tâm. Niềm vui sánh đôi của họ hòa vào niềm vui lớn của Trung tâm. Bởi nơi này không chỉ là nơi che chở, giúp họ có công việc ổn định mà còn là ông tơ bà nguyệt. Chứng kiến mọi người tất bật tập luyện, chuẩn bị cho lễ thành hôn, giúp cô dâu chú rể chọn trang phục cưới, chụp hình, chọn thiệp, mời khách..., chúng tôi hiểu họ là anh em, là gia đình.
NGUYỄN MUỘI