Nhọc nhằn nghề phá dỡ nhà cũ
Nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều, tốc độ xây dựng ngày càng nhanh nên quy trình xây dựng cũng được chuyên môn hóa từng công đoạn. Trong đó, công việc phá dỡ nhà cũ trước khi xây nhà mới đang thu hút nhiều lao động tham gia. Tuy nhiên, đây là công việc nặng nhọc và người làm nghề luôn đối mặt với tai nạn rình rập.
Phá dỡ nhà cũ
Hiện nay, riêng trên địa bàn TP Quy Nhơn có nhiều nhóm thợ chuyên nhận tháo dỡ các công trình cũ, mỗi nhóm từ 5-10 người. Ngoài các nhóm thợ chuyên nghiệp thì các nhóm thợ xây cũng nhận luôn phần việc tháo dỡ nhà cũ trước khi xây dựng mới. Hầu hết thợ làm công việc này là lao động nam, có sức khỏe tốt. Với những căn nhà cấp 4 cần phá dỡ thì chỉ mất 2 - 3 ngày, nhà bê tông cốt thép cao tầng thì phải mất vài ba tuần.
Nhóm thợ của ông Nguyễn Văn Thanh đang phá dỡ ngôi nhà cũ trên đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.
Ông Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), cho hay, trước đây, mỗi khi có nhu cầu phá dỡ nhà cũ thì chủ thầu xây dựng thuê ông đến làm, trả tiền công ngày. Thấy nhu cầu này ngày càng nhiều, cách đây 10 năm, ông đứng ra thành lập một nhóm thợ gồm 5 người chuyên làm công việc phá dỡ công trình cũ. “Nghề này chẳng có trường lớp nào đào tạo, chỉ có nghề dạy nghề thôi. Nhìn tưởng dễ. Nhưng để tồn tại lâu dài thì phải học hỏi nhiều. Từ cách quan sát ngôi nhà để biết được nên đập phần nào trước cho an toàn, đỡ tốn sức… làm lâu thì thấy bình thường nhưng chưa biết thì cực lắm”, ông Bình đúc kết về nghề của mình.
Anh Lê Minh Thìn (30 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Trước đây tôi làm thợ hồ, thấy tôi có sức khỏe tốt nên anh Bình gọi tôi về nhóm của ảnh làm công việc phá dỡ công trình cũ. Làm công việc này vất vả, nặng nhọc hơn nhiều so với làm thợ hồ nhưng được cái thu nhập cao hơn, mỗi ngày tiền công cũng được 300 - 350 ngàn đồng”.
Theo ông Hồ Văn Ninh (ở xã Phước Thuận, Tuy Phước) chủ một nhóm thợ 4 người, từ sau Tết đến nay, rất nhiều chủ thầu xây dựng, chủ công trình thuê nhóm của ông phá dỡ công trình cũ nhưng ông không dám nhận nhiều bởi làm không xuể. Còn thuê thêm người làm thì ông không dám, bởi người chưa có kinh nghiệm thì dễ xảy ra tai nạn lao động.
Tai nạn rình rập
Trưa gần đứng bóng ngày 20.4, tại một công trình cũ trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn), nhóm thợ của ông Nguyễn Văn Thanh (57 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) vẫn đang miệt mài làm việc, bất chấp nắng nóng gay gắt và bụi mù mịt. Ông Thanh, người có gần 35 năm kinh nghiệm trong nghề phá dỡ công trình cũ, chia sẻ: “Do cận ngày giao trả mặt bằng cho chủ nhà để khởi công xây nhà mới nên chúng tôi phải làm việc khẩn trương. Nghề này luôn nằm trong số những nghề nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ là nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy trước khi bước vào phá dỡ nhà cũ, tôi phải quan sát kỹ lưỡng, hỏi gia chủ cặn kẽ lịch sử xây dựng, kết cấu công trình rồi mới bắt tay vào làm. Trong lúc làm việc, tôi phải giám sát chặt chẽ, nhắc nhở mọi người để tránh tai nạn xảy ra”.
Anh Bùi Văn Tuyên (29 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) thì tâm sự: “Nghề này thật sự nguy hiểm, bởi luôn phải thao tác trên cao, đối mặt với cột đè, tường đổ. Bên cạnh đó phải bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho những người ở nhà liền kề và môi trường chung quanh. Đã không ít người làm công việc phá dỡ nhà cũ phải bỏ nghề vì tai nạn xảy ra. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn lấy các vụ tai nạn đã xảy ra để nhắc nhở mình làm việc cẩn thận hơn. Như vụ xảy ra ngày 16.11.2016, trong lúc phá dỡ nhà cũ trên đường Lê Lợi (TP Quy Nhơn), một người thợ trong lúc khoan bê tông, bất ngờ bị sàn bê tông sập xuống và đè lên làm anh ta thiệt mạng”.
Nghề phá dỡ công trình cũ cực nhọc và nguy hiểm nhưng vì làm việc với quy mô nhỏ lẻ nên đồ nghề, máy móc của những nhóm thợ này chỉ là các loại máy cầm tay như: máy bắn, máy khoan, máy cắt, búa, máy hàn cắt… Họ cũng không có đồ bảo hộ lao động chuyên dụng mà chỉ tự trang bị giày vải, găng tay vải, mũ bảo hộ lao động, áo dài tay, nhưng cũng người có người không, nhóm có nhóm không.
Bởi cuộc mưu sinh, nhiều người chấp nhận mạo hiểm với nghề.
NGUYỄN PHÚC