Đôi tay nghị lực
Mùa nắng nóng, sân hè nhà anh Hồ Văn Tuy (37 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn), ngổn ngang mô tơ bơm nước, máy quạt, nồi cơm điện...Sau gần 20 năm làm nghề, dù tay, chân gặp nhiều khó khăn do bị liệt bẩm sinh, anh Tuy vẫn là người thợ cơ điện được nhiều khách hàng yêu mến, tin tưởng, được thợ trẻ theo học nghề.
Anh Hồ Văn Tuy đang sửa chữa mô tơ bơm nước cho khách hàng.
Tuổi thơ của anh Tuy là những ngày đến trường lấm lem bùn đất. Quãng đường dài 3km từng chứng kiến những lần anh vấp ngã, lòng kiên trì, ham học. Tốt nghiệp THCS, cha anh quyết định cho anh học nghề vì khoảng cách từ nhà đến trường hơn 10km, đôi chân anh không đủ sức, cha mẹ lại không thể sắp xếp công việc để đưa đón. Anh chọn học nghề điện cơ. Sau 4 năm cố công rèn luyện, anh mở tiệm trước nhà, vừa làm việc vừa trông nhà cho cha mẹ. Thời gian đầu, hàng hóa ít vì không nhiều người tin anh Tuy lại có thể làm được việc.
“Phải mất gần 1 năm để người ta tin vào tay nghề của mình. Bà con thương mình, quý tính mình nên tự nguyện giới thiệu với những người có nhu cầu sửa chữa điện cơ. Công việc bắt đầu nhiều dần lên. Khách hàng không chỉ người trong xã, mà lan sang các xã khác, rồi cả các xã lân cận của huyện Tuy Phước. Tôi làm luôn tay, nhất là vào mùa nắng nóng; vất vả nhưng thấy vui vô cùng”, anh Tuy nhớ lại.
Cùng với niềm vui vì được sống, tự lo cho chính mình, anh Tuy tìm được hạnh phúc lứa đôi.
Gia đình nhỏ chào đời trong khó khăn và cả nỗ lực, cố gắng. Anh tất bật với nghề điện cơ, vợ anh cáng đáng việc đồng áng, nuôi bò, nuôi heo. Họ dồn hết tâm sức cho 3 đứa con đang học lớp 1, lớp 4 và lớp 6 với mong mỏi: các con được học hành đến nơi đến chốn, sau này tự nuôi sống bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. Sự ngoan ngoãn, chăm học của các con trở thành động lực cho cả anh Tuy và vợ.
AN PHƯƠNG