Tự bắc cầu nối, mở rộng cửa vào tương lai
Ngôn ngữ là cầu nối giúp mọi người có thể tự mình mở rộng cánh cổng bước vào đời hoặc phục vụ cho mục đích nào đó của mình. Trong thế giới phẳng hiện nay, điều đó lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Các học viên lớp tiếng Nhật tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trẻ. Ảnh: NGỌC TÚ
Nhu cầu tất yếu
Từ yêu cầu công việc hay giao tiếp và gặp gỡ người nước ngoài, chị Khánh Tâm, 31 tuổi, đã tự tìm hiểu các trung tâm và nhóm học tiếng Anh tại nhà sao cho hiệu quả và phù hợp nhất với bản thân. Chị Tâm kể, đầu tiên, chị chọn học ở một trung tâm dạy tiếng Anh có tiếng ở Quy Nhơn vì muốn có một môi trường học chuyên nghiệp, bài bản. Ở đó, chị lên lớp một tuần khoảng 3 buổi, tùy theo thời gian rảnh có được. Đến lớp, chị tự làm bài tập rồi sau đó nói chuyện, trao đổi với giáo viên người Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, sau đó, thấy vốn tiếng Anh của mình vẫn còn ít so với kỳ vọng, chị Tâm đã tự “tầm sư”, học riêng với thầy giáo người nước ngoài.
Hiện nay, rất nhiều gia đình đã cho con học ngoại ngữ từ khi con còn lớp mầm, lớp chồi vì bé càng nhỏ, học ngoại ngữ càng dễ vào, nhanh thuộc. Với những gia đình có điều kiện và có ý định cho con đi du học nước ngoài sau này thì việc đầu tư ngoại ngữ cho con là điều kiện tiên quyết. Bà Hoàng Nữ Ngọc Minh, Giám đốc điều hành Trung tâm ngoại ngữ HACIC Quy Nhơn, cho biết, trước nhu cầu ngày càng đa dạng của học viên, những năm qua, Trung tâm đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo cho các đối tượng như cán bộ công chức trẻ của tỉnh, cán bộ công nhân viên của Ngân hàng BIDV, Công ty BIDIPHAR, Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar…, hoặc những người lớn tuổi có nhu cầu đi học để du lịch, định cư nước ngoài.
Ngoài tiếng Anh, số người tại Quy Nhơn đăng ký học tiếng Nhật, tiếng Hàn trong những năm qua ngày càng nhiều, bởi số lượng các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc có mặt ở Việt Nam khá lớn. Nhiều học sinh, người đã đi làm ở Quy Nhơn muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật, Hàn đều phải đạt được một trình độ tiếng bản xứ nhất định.
Bà Trần Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trẻ (YLC - 11 Biên Cương, Quy Nhơn) cho biết: Trung tâm đã đưa ra chương trình đào tạo tiếng Nhật thân thiện, chất lượng và gắn liền với thực tế môi trường làm việc là các công ty Nhật. Ngoài học phát âm, giao tiếp, học viên còn được hướng dẫn những thói quen sinh hoạt và văn hóa của đất nước này. Anh Nguyễn Xuân Trường, học viên lớp Nhật ngữ cơ bản B9, chia sẻ: “Tôi đang làm việc trong ngành du lịch. Những năm gần đây du lịch Bình Định phát triển, thu hút rất nhiều khách nước ngoài, trong đó có khách Nhật. Vì vậy, tôi cần học tiếng Nhật để nâng cao khả năng giao tiếp với khách, cũng như tăng sự hiểu biết về tâm lý trong quá trình làm việc với khách”.
Ða dạng cách học
Với sự hỗ trợ tuyệt vời của mạng xã hội, thiết bị công nghệ số ngày nay, người học ngoại ngữ có nhiều lựa chọn về phương pháp học tập hiệu quả, ngoài cách truyền thống trực tiếp thầy - trò như lâu nay.
Anh Hà Văn Chuyên, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, quê ở huyện Tây Sơn, chia sẻ kinh nghiệm: “Để nâng cao khả năng nghe, nói, tôi tham gia vào mạng xã hội facebook, kết bạn với những người nước ngoài, trực tiếp nói chuyện, viết thư với họ. Kết hợp cách học này với học bài bản ở trung tâm, tôi thấy trình độ tiếng Anh của tôi nâng lên đáng kể. Từ một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết hồi vào năm nhất, đến nay tôi đã lấy được bằng TOEIC rồi”. Còn chị Hạ Thu, nhân viên văn phòng, cho biết chị đang tự học tiếng Anh bằng cách đăng ký học miễn phí khóa luyện IELST trên mạng do một trường đại học nước ngoài mở. “Hàng tuần, họ đều gửi cho mình phần bài tập để tự làm, sau đó trao đổi với giáo viên. Tuy nhiên, bởi không có áp lực về tiền bạc, bận rộn nên dễ nảy sinh tư tưởng làm biếng khiến học không hiệu quả”, chị Thu nhận xét.
Hiện nay, ở Quy Nhơn, cơ hội thực hành tiếng Anh và học tiếng Anh với người bản xứ cũng nhiều hơn những năm trước do khách du lịch nước ngoài đến Bình Định ngày một đông hơn. Thậm chí, có người còn chọn Bình Định làm nơi dừng chân để kinh doanh, như tại khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng) và dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân địa phương. Ngoài ra, một số du khách nước ngoài, khi dừng chân tại Quy Nhơn đã quyết định ở lại một thời gian để trải nghiệm và dạy tiếng Anh ở các trung tâm. Nếu muốn nâng cao phản xạ nghe - nói, học riêng với “thầy ngoại” sẽ tốt hơn, nhưng học phí cũng phải cao hơn.
Chị Khánh Tâm chia sẻ, vì muốn khả năng nghe - nói mau tiến bộ, chị đã gặp một thanh niên người Nam Phi hiện đang dạy tại một trung tâm tiếng Anh ở Quy Nhơn, đề nghị được học riêng với “thầy”. Tuy nhiên, do học phí khoảng 400 ngàn đồng/giờ, khá cao nên chị không học nữa, và chuyển sang lớp đại trà do một thầy người Mỹ dạy tại nhà nhưng học phí “mềm” hơn là 1 triệu đồng/tháng/tuần 2 buổi.
T.HÀ - K.KHÁNH