Yêu một người không có ký ức
Cuộc sống của một người sẽ ra sao nếu người đó không có ký ức? Một ngày của họ luôn luôn mới. Và theo đó, họ sẽ phải làm quen trở lại với gần như tất cả. Và liệu người ta có thể yêu một người như vậy không?
* Ngày chủ nhật đáng nhớ (Remember Sunday), phim Mỹ, đạo diễn:Jeff Bleckner. Điểm IMDb:7.1 (link:http://www.phimmoi.net/phim/ngay-chu-nhat-dang-nho-1796/)
Sau một sang chấn bất ngờ, một động mạch não của Gus - một thiên tài - bị hỏng. Hậu quả là anh chỉ còn nhớ được những ký ức đã ghi dấu trước đó. Trừ những gì đã có trước sang chấn, ký ức của anh chỉ kéo dài đúng 24 giờ. Sau giấc ngủ, anh phải làm lại từ đầu. Bởi vậy, Gus buộc phải ghi âm, ghi thành lời nhắc tất cả mọi thứ. Mỗi sớm mai thức dậy, anh buộc phải nghe lại những lời nhắc, đọc lại các ghi chú…
Molly- một cô gái đáng yêu, tốt bụng tình cờ lạc vào đời Gus. Và cố nhiên họ đối diện với hàng tỉ tỉ trục trặc. Tất nhiên. Họ cũng hy vọng và rồi thất vọng, hy vọng và thất vọng nối tiếp như thế. Trong bối cảnh đó, cả hai còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức.
Vậy, như tôi đã hỏi bạn từ đầu - liệu người ta có thể yêu một người như Gus không? Bạn rồi sẽ có câu trả lời cho riêng mình khi xem phim. Nhưng câu chuyện nối dài mà chúng ta sẽ có ấy là làm thế nào để giữ được tình yêu, liệu con người ta - vì tình yêu mà chấp nhận mọi giá không? Khi chia sẻ chuyện phim này, tôi không biết cụ thể cách thức nào và có bao nhiêu cách để giữ được tình yêu. Nhưng điều mà tôi chắc chắn là tất cả các cách đều phải xây dựng trên sự chân thành. Và vì tình yêu, con người ta có thể trả bất cứ giá nào, miễn bạn tin chắc đó là tình yêu.
Người trẻ hay nhăm nhăm tới tương lai. Người già hay ngoái nhìn quá khứ. Nhưng cả trẻ và già cùng đều rất ít quan sát cách mà tương lai trở thành quá khứ như thế nào. Xem phim Ngày Chủ nhật đáng nhớ (*) có thể có một vài người sẽ thay đổi. Và một điểm nữa, đã tìm thấy nhau rồi thì cố mà giữ nhau, đừng để bị lạc. Có rất nhiều cách để “save” nhau mà, có phải không?
ÐÔNG A