Tội phạm thanh thiếu niên:
Phần nhiều là do nông nổi
Tại Trại giam Kim Sơn (Bộ CA), hiện có trên 40 phạm nhân chưa thành niên đang thụ án. Hầu hết họ đều chưa qua hết bậc THCS. Con đường phạm tội của họ cũng thật khác nhau và vì nhiều lý do, chủ yếu xuất phát từ sự nông nổi.
Sau hơn một năm rưỡi thụ án, Lê Tuấn Anh (SN 1996, ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn) được phân công làm đội trưởng Đội phạm nhân chưa thành niên, thuộc Phân trại số 2, Trại giam Kim Sơn. “Trong quá trình lao động, cải tạo, chúng tôi thấy Anh nhanh nhẹn, có khả năng tập hợp được mọi người nên chọn làm đội trưởng…”, trung tá Lê Tấn Dư, Phó Giám thị phụ trách Phân trại này, cho biết.
Anh là thủ phạm đâm chết em Lê Đình Chinh trong vụ án “thuê giang hồ giết người trộm tôm cá” ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn xảy ra vào ngày 20.2.2011; bị xử tù 10 năm. Thời điểm gây án, Anh chưa đầy 15 tuổi. Anh thú nhận: “Hồi đó, cháu theo các đàn anh ăn chơi, bỏ học giữa năm lớp 8. Cháu chẳng quen biết, thù oán gì với nạn nhân cả, chỉ nghe các anh rủ đi đánh nhau thì cầm hung khí đi theo. Chính nhát dao của cháu đã tước đi mạng sống của một người. Những tháng ngày ở đây, cháu suy nghĩ nhiều và thấy ân hận lắm, nếu cải tạo tốt thì đến năm 2018 cháu có thể mới được tự do. Ra nông nỗi này là tại cháu không chịu nghe lời ba mẹ học hành… ”.
Trái lại với Anh, con đường phạm tội của Mai Thân Nhựt (SN 1996, ở Phước Hiệp, Tuy Phước) xuất phát từ chỗ thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cha làm thợ hồ đi quanh năm suốt tháng và thường xuyên nhậu nhẹt, bê tha, Nhựt sống với ông bà nội từ nhỏ. Học giữa lớp 6, Nhựt bắt đầu theo bạn bè chơi bời, bỏ học, lang thang vạ vật nhà chúng bạn. Không có tiền ăn nhậu, Nhựt và bạn rủ nhau đi giật điện thoại của người đi đường. 3 năm tù là bản án nghiêm khắc dành cho Nhựt. Trò chuyện với tôi, Nhựt nói, giá như có đầy đủ cha mẹ, được quan tâm như bạn đồng trang lứa khác, thì có lẽ Nhựt đã không ở vào hoàn cảnh này. “Nhiều đêm nằm, cháu oán mẹ, trách cha đã không thương yêu cháu. Cháu lên trại hơn 7 tháng nay, chỉ có ông bà nội vào thăm thôi…”, Nhựt cúi gằm mân mê vạt áo.
Một cán bộ Trại giam nhận xét, những năm gần đây, tình trạng tội phạm chưa thành niên đang có chiều hướng tăng, từ tội trộm cắp, cướp giật cho đến giết người. Hầu hết đều bỏ học giữa chừng từ năm lớp 6, lớp 7, rồi theo bạn bè chơi bời, sa ngã vào con đường phạm tội. Nhằm nâng cao trình độ văn hóa, giáo dục pháp luật cho các đối tượng phạm nhân này, mới đây, Trại giam Kim Sơn đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân mở lớp phổ cập THCS (niên khóa 2013-2014) cho 23 phạm nhân lứa tuổi 16, 17. Phạm nhân nào đủ điều kiện sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THCS và đây là cơ sở để họ học tiếp lên trên khi về với cộng đồng.
Tuổi vị thành niên ăn chưa no lo chưa tới, trong khi lằn ranh giữa cái tốt - cái xấu quá mong manh. Thiếu sự định hướng, quan tâm sát sao và kịp thời của người lớn, nhiều đứa trẻ bỗng chốc đã thành tội phạm, mất cả tương lai. Có người đủ nghị lực và dũng cảm vượt qua được chính mình làm lại cuộc đời. Nhưng cũng có nhiều kẻ buông xuôi, tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi. “Cháu sẽ cố gắng cải tạo, học tập tốt để lấy được bằng THCS. Mong rằng các bạn ở bên ngoài, đừng lêu lổng nghe lời xúi giục của kẻ không tốt để rồi phải nhận lãnh hậu quả như cháu...”, Lê Tuấn Anh nói vậy.
THU HÀ