Phụ nữ phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn): Lan tỏa hoạt động nhân ái trong cộng đồng
Thời gian gần đây, Hội LHPN phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) được nhiều người biết đến như là một địa chỉ của lòng nhân ái. Các hoạt động thiện nguyện do phụ nữ phường tổ chức thật sự ý nghĩa với những cảnh đời khó khăn.
Nhân lên tình thương
Ngày 14.4 vừa qua, CLB Thiện nguyện của Hội LHPN phường Hải Cảng đã tổ chức chuyến đi đến xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. Sau những “thủ tục” nhanh gọn với chính quyền địa phương, các chị nhanh chóng tổ chức trao quà cho phụ nữ khó khăn ở đây. 30 suất quà được trao, mỗi suất gồm 200 ngàn đồng tiền mặt, 1 thùng mì tôm và 1 túi quần áo cũ.
CLB Thiện nguyện của Hội LHPN phường Hải Cảng tặng quà cho người dân vùng lũ Tuy Phước cuối năm 2016.
“Để có được chi phí cho hoạt động này, chúng tôi huy động các chị em cùng đóng góp, người 50.000, người 100 ngàn đồng. Người nào thu xếp được thời gian thì chúng tôi mời đi hết, để các chị cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động mình tham gia”, chị Lê Thị Mộng Trinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Hải Cảng kiêm Chủ nhiệm CLB, cho biết.
CLB Thiện nguyện của Hội LHPN phường Hải Cảng được thành lập tháng 11.2016, với 15 thành viên xông xáo, nhiệt tình. Ngay trong dịp ra mắt, CLB đã trao 40 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Kể từ đó, CLB đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động từ thiện xã hội của phụ nữ phường. Trước dịp nghỉ lễ 30.4, các chị đã đi thăm, động viên và tặng 4 suất quà cho các phụ nữ mà gia đình có tàu bị nạn trên biển.
Trước khi thành lập CLB Thiện nguyện, Hội LHPN phường Hải Cảng cũng đã duy trì được nhiều hoạt động ý nghĩa. Hàng năm, Hội đều tổ chức tặng sách giáo khoa mới cho học sinh gia đình khó khăn; năm 2016 vừa rồi là 11 bộ, trị giá gần 3,5 triệu đồng. Gần như tháng nào các chị cũng thu xếp một chuyến đi về Niệm Phật đường Mỹ Hóa (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, tật nguyền. Không ấn định ngày tháng, cứ rảnh rang một chút là các chị ới nhau lên đường, người nào không gặp được thì xin “tạm ứng” khoản đóng góp.
Mỗi lần đi như vậy các chị mang theo 2 - 2,5 triệu đồng. Gọi trước cho sư cô, để xem tụi nhỏ đang thiếu gì rồi mua cho phù hợp; số tiền còn lại thì trao cho sư cô để thêm chi phí hoạt động. Đợt nắng nóng mới rồi, 6 trẻ bị ốm phải điều trị tại BVĐK TP Quy Nhơn, các chị cắt cử nhau cùng vào viện, phụ sư cô chăm nom.
Lan tỏa lòng nhân ái
Sau chuyến “xuất hành” thành công ở Bình Tường, Hội LHPN phường Hải Cảng và xã Bình Tường đã tính “đường dài”, với việc xây dựng kế hoạch kết nghĩa để tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động bổ ích, thiết thực. Trước mắt, hoạt động đầu tiên đã được bàn bạc, đó là đến với xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn), nơi đời sống của bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. “Chúng tôi đã bàn nhau, do địa bàn Vĩnh An cách trở, nên quà tặng cho đợt này không phải tiền mặt, mà là lương thực, thực phẩm, quần áo…”, chị Trần Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hải Cảng, cho hay.
Trước đây, Hội LHPN phường Hải Cảng còn tổ chức tủ bánh mì miễn phí, nhưng mỗi tuần chỉ 3 buổi, mỗi buổi có chừng 50 ổ bánh mì. Nhận thấy việc làm này thật sự có ý nghĩa, Hội Khuyến học phường cũng muốn tham gia. Hai bên đang tính toán để mở rộng tủ bánh mì có cả nhân patê, hướng đến học sinh ở Hải Minh vào đất liền học tập và người lao động nghèo. Chưa hết, Hội LHPN phường Hải Cảng còn có kế hoạch phối hợp với Đoàn phường thành lập CLB hiến máu tình nguyện đột xuất.
Theo chị Lê Thị Mộng Trinh, Hội LHPN phường Hải Cảng luôn tham gia tốt các chương trình, hoạt động của Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức. Với các hoạt động của phụ nữ phường, các chị chọn một hướng đi riêng: thiện nguyện hướng về cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phường Hải Cảng hiện còn 23 hộ nghèo, chủ yếu là người già neo đơn, người khuyết tật… “Song, số phụ nữ vất vả với cuộc mưu sinh, đặc biệt là những người nơi khác đến kiếm sống thì rất nhiều. Tuy các hoạt động hỗ trợ chưa mang giá trị vật chất lớn, nhưng chúng tôi hy vọng san sẻ được phần nào nỗi vất vả với các chị em. Dần dà, hoạt động thiện nguyện mở rộng ra khỏi địa bàn phường, thu hút thêm sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm khác”, chị Trinh chia sẻ.
MAI LÂM