Nhân đại lễ Phật đản 2017:
Lan tỏa yêu thương
Thời gian qua, các tổ chức phật giáo và phật tử trong tỉnh luôn gắn bó, đồng hành với cộng đồng dân cư địa phương thông qua các hoạt động nhân đạo như một cách sống “tốt đời đẹp đạo”.
Phật giáo có câu “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật!”. Tư tưởng này dẫn lối tăng ni, phật tử và những người có duyên với đạo Phật.
Tình nguyện viên của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Hoài Ân hỗ trợ suất cơm cho bệnh nhân nghèo.
Phụng sự nhân dân
Tháng 4 âm lịch mỗi năm - tháng Phật đản, hoạt động thiện nguyện của các tổ chức phật giáo, phật tử tất bật hơn ngày thường. Hai ngày qua, Ban từ thiện phật giáo huyện Phù Cát (thuộc Ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện Phù Cát) tổ chức các hoạt động: cấp phát suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, tặng quà cho các trường hợp có hoàn cảnh ngặt nghèo.
Theo ông Đoàn Sơ, Phó Ban từ thiện, hoạt động cấp phát suất ăn miễn phí được triển khai mỗi tháng 2 lần, với trị giá khoảng 8 triệu đồng, vào các ngày mùng 1 và ngày 14 Âm lịch. Suất ăn này được chia làm 3 phần - sáng là cháo, buổi trưa là cơm và buổi chiều là mì gói.
Ngoài ra, Ban từ thiện phật giáo huyện Phù Cát cũng thường xuyên nắm bắt các trường hợp có hoàn cảnh ngặt nghèo, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. “Chúng tôi cố gắng hết khả năng của mình mỗi khi kết nối cho người nghèo khó đến với các nhà hảo tâm, dù biết là không thể nào với tới hết mọi hoàn cảnh khó khăn. Làm từ thiện là phải có cái tâm và cái duyên. Trên địa bàn huyện, xét về cái tâm và cái duyên, còn có Niệm phật đường Mỹ Hóa (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) đang nhận nuôi 20 trẻ mồ côi đủ mọi lứa tuổi. Không có duyên và tâm, sư cô Thích Nữ Minh Tâm, trụ trì Niệm phật đường, khó vượt qua những khó khăn, thử thách”, ông Đoàn Sơ cho biết thêm.
Tinh thần “từ bi” cũng lan tỏa tại nhiều tổ chức phật giáo trên địa bàn huyện Tuy Phước. Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện mỗi tháng đều đặn đón ít nhất 5 đoàn từ thiện của nhà chùa đến tài trợ các suất cơm chay miễn phí, hỗ trợ đột xuất cho bệnh nhân nghèo. Đơn cử như: Tịnh xá Ngọc Sơn, Tịnh xá Bửu Quang, Tịnh xá Ngọc Long, Chùa Nhơn Hòa, Chùa Thái Lâm 2…
Thầy Thích Vạn Phương, Trụ trì chùa Nhơn Hòa (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) kể: “Dịp lũ lụt vừa qua, Ban từ thiện nhà chùa phát tâm cứu đói cho người nghèo; hỗ trợ khoảng 10 màn hình máy tính cho trường Tiểu học trên địa bàn xã. Hai tháng trở lại đây, nhà chùa còn tổ chức bữa ăn miễn phí tại chùa vào mùng 1 Âm lịch mỗi tháng!”.
Truyền cảm hứng
Không dừng lại trong khuôn khổ của nhà chùa, tinh thần yêu thương, bác ái của phật giáo lan tỏa vào cuộc đời, trở thành ánh đuốc soi tỏ con đường thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân.
Trong lần trò chuyện với gia đình ông Trần Ngọc Dũng (52 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), người 7 năm liền cho thí sinh ở trọ miễn phí trong thời gian dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, ông khẳng định: Quan niệm “giúp người bằng chính những gì mình có chứ không đợi đến khi giàu có, dư dả” xuất phát từ việc thấm nhuần đạo lý nhà phật. Không theo đạo Phật, gia đình ông Dũng học cách đối nhân xử thế từ kho sách phật giáo do chính mình sưu tầm.
“Kể từ khi áp dụng tinh thần: giúp người cũng là giúp mình, sống yêu thương, không giận dữ, tham lam, chúng tôi thấy mình hạnh phúc hơn. Con cái cũng học theo, biết hành xử đúng đắn”, ông Dũng tâm sự.
Có nguồn gốc từ một gia đình phật tử thuộc chùa Viên Đức (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Chánh Thiện - Hoài Ân cũng gắn bó mật thiết với giáo lý nhà phật.
Anh Nguyễn Bá Quân, Chi hội trưởng cho biết: “Chúng tôi biết mình còn phải làm rất nhiều vì đồng bào, bởi còn rất nhiều người kém may mắn. Đó là động lực để từ sáng sớm, chúng tôi vào Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đếm số lượng bệnh nhân lưu trú, phát phiếu, mang cơm, cháo vào tặng; để 26 tháng Chạp vẫn chạy xe vào những gia đình ở vùng sâu vùng xa, chọn ra những gia đình chưa sửa soạn gì cho nhà cửa, tìm hiểu nguyện vọng của họ để tặng phần quà ý nghĩa nhất…”.
NGUYỄN MUỘI