Khi tiện nghi về quê
Ðã qua rồi cái thời dè sẻn, kham khổ, người dân nông thôn hôm nay đã biết tận hưởng đời sống vật chất tiện nghi với những thiết bị hiện đại, phục vụ đắc lực cho nhu cầu hàng ngày.
“Nhà như khách sạn”
2 năm trước, ông Nguyễn Tấn Lộc (ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) xây được ngôi nhà khang trang. “Trúng” mấy vụ heo, con cái lại ăn nên làm ra nên “hùn” vào giúp ông sắm một dàn karaoke loại xịn. Sau những ngày làm việc vất vả, hoặc mỗi lần gặp mặt anh em, bạn bè, ông lại mở máy cầm “míc” hát ca rộn ràng. Chưa đủ, mùa hè năm ngoái trời nắng nóng hầm hập, ông thấy “khó chịu hung” nên kêu thằng con lên “gu gồ” tìm hiểu, sau đó vác gần chục triệu đồng tậu hẳn chiếc máy lạnh 2 ngựa về.
Nhiều khách hàng từ nông thôn chọn thiết bị điện tử theo tiêu chí “ăn chắc mặc bền”.
Ông Lộc nói vui: “Gần 60 tuổi đời, trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ thiếu thốn, đến nay đời sống kinh tế đã ổn định; việc mua sắm các vật dụng trong nhà như máy giặt, tủ lạnh, bình tắm nóng lạnh là cần thiết để vừa tiện lợi cho sinh hoạt vừa đảm bảo sức khỏe. Mai mốt tui xuống Bồng Sơn mua cái máy nước uống nóng lạnh nữa là nhà chuẩn như khách sạn luôn!”.
Còn gia đình chị Phan Thị Ly (xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân) 4 năm trước cũng dành dụm sửa lại căn nhà. Từ đó, hễ dư đồng nào là chị lại mua sắm các vật dụng phục vụ nhu cầu cho gia đình. Chị vừa lo ruộng đồng, lại nội trợ bếp núc, công việc cứ quẩn đi, quẩn lại, nhiều lúc không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy, hồi bán được lứa heo, chị ra tiệm mua ngay cái máy giặt. “Từ khi có nó, mình bớt cực, nhất là vào mùa mưa, quần áo giặt tay phơi miết không khô… Cứ thế mua sắm lần, đến giờ nhà đã có máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước… Mà đã lắm nghe, trời nóng nực mà vào phòng bật máy lạnh lên là thấy con người có sức sống liền à”, chị thật thà chia sẻ.
Trong khi máy điều hòa, tủ lạnh… chủ yếu phục vụ nhu cầu vật chất thì tivi với truyền hình vệ tinh lại góp phần mang đến đời sống tinh thần phong phú cho người dân nông thôn. Trong khi bà con hàng xóm vẫn trung thành với mấy cái tivi chập chờn lúc “hột mè” lúc “đứt sóng”, anh Ân (giáo viên một trường THPT ở huyện Hoài Nhơn) quyết tâm “rinh” về đầu thu vệ tinh K+. Ban đầu chỉ gói cước “nhè nhẹ” với số lượng kênh hạn chế, sau đó thì chuyển hẳn sang gói Premium+ với giá 125 ngàn đồng mỗi tháng. “Cuối tuần mình giải trí vài trận bóng đá Ngoại hạng Anh độc quyền, tụi nhỏ cũng thích thú với mấy kênh hoạt hình, phim cổ tích. Thu nhập cũng chẳng dư dả gì, nhưng vợ chồng tôi động viên nhau cố sắp xếp để cuộc sống đỡ phần khô khan”, anh thổ lộ.
Tận hưởng đúng cách
Có một thực tế là người dân quê dù đã có ý thức “hiện đại hóa” cuộc sống hàng ngày, nhưng việc mua sắm vẫn ít nhiều còn mang tâm lý ham rẻ. Theo ông Nguyễn Hữu Tài - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV điện tử Việt Nhật (TP Quy Nhơn), phần lớn khách hàng khu vực nông thôn chưa có tư duy chọn hàng tốt, rất thích hàng giá rẻ, nơi nào có khuyến mãi là ào vào mua, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng giả, hàng nhái có “đất” tung hoành.
“Máy vắt cam loại tốt hiệu Philips, Panasonic… có giá tầm 650 ngàn đồng/cái. Nhưng một số cửa hàng, siêu thị điện máy chỉ bán loại “no name”, treo “giá shock” khoảng 150 ngàn đồng lại rất hút khách. Hàng không có thương hiệu, chất lượng kém nên nhanh hỏng hóc. Đặc biệt là nồi cơm điện ở tầm giá rẻ 300-400 ngàn đồng thì rất nhanh tróc lớp chống dính titanium, nấu cơm ăn dễ gây bệnh”, ông Tài khuyến cáo.
Tuy nhiên, vẫn có nhóm khách hàng có thu nhập khá, mang tâm lý “ăn chắc mặc bền”, tìm đến các cửa hàng điện máy lớn ở Quy Nhơn chọn mua các sản phẩm tốt của các thương hiệu uy tín. Cùng với đó là chế độ bảo hành tốt, chính sách chăm sóc khách hàng đảm bảo. Bên cạnh đó, quan trọng không kém là tìm hiểu thông tin về sản phẩm, cách sử dụng tốt nhất để tận dụng tối đa tính năng của nó và bảo vệ sức khỏe gia đình.
* * *
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết “Tôi sinh ra ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân”. Câu nói ấy giờ đây đã bớt đi phần mặc cảm, tự ti. Thay vào đó là niềm tự hào khi người nông thôn đã biết làm ăn kinh tế, xây dựng đời sống mới, tinh tươm, đủ đầy, tiện nghi.
MAI LÂM