Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam
Bên cạnh công tác hỗ trợ an sinh nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam (CÐDC) trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, năm 2017, các cấp Hội Nạn nhân CÐDC trong tỉnh mở rộng hoạt động trên lĩnh vực nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho hội viên.
Lần đầu xuống thành phố
28 nạn nhân CĐDC huyện Vân Canh - người trẻ nhất chưa đầy 20 tuổi, người già nhất đã ngoài 60 tuổi, mỗi người mang một căn bệnh do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; tất cả cùng chung niềm háo hức lần đầu tiên được xuống thành phố, tham quan các danh lam thắng cảnh và khu giải trí. Ở thời buổi, người ta dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, niềm vui và sự háo hức của những nạn nhân CĐDC làm cho nhiều người thương tâm.
Đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh tặng quà cho người nhiễm chất độc hóa học huyện Vân Canh trong lần xuống thăm Tỉnh hội, tham quan danh lam thắng cảnh ở TP Quy Nhơn.
Ông Đinh Văn Lít năm nay 57 tuổi, ở làng Hà Giao, xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Ông bị tật ở chân, đi lại chậm chạp. Cho đến khi tóc đã bạc trắng đầu, chuyến đi xa nhất của ông là về đến thị trấn trung tâm huyện lỵ. Ông chỉ biết về TP Quy Nhơn và những nơi khác trong tỉnh thông qua tivi, đài.
“Vậy nên, hôm được tin UBND huyện và Hội Nạn nhân CĐDC huyện tổ chức đi tham quan, tôi mừng lắm. Đợt này, tôi được đi nhiều nơi nhưng thích nhất là được đến Quảng trường, ngắm tượng Bác Hồ lúc còn trẻ và cha của Bác. Lúc tôi đến (ngày 11.5), tượng đài chưa hoàn tất nhưng đã thấy đẹp và xúc động lắm rồi. Tôi sẽ kể cho con cháu, người trong làng nghe, bởi nhiều người trong làng chưa biết, chưa đi Quy Nhơn bao giờ”, ông Lít kể.
Canh Liên, xã cao nhất của huyện Vân Canh có 8 thành viên tham gia đoàn tham quan đợt này. Vì xa xôi, cách trở, các nạn nhân CĐDC đều phải xuống trung tâm huyện trước một ngày. Nhiều người trong số họ, vì mắt yếu, chân yếu, người nhà phải đi cùng hỗ trợ. Mất cả buổi để di chuyển về đến trung tâm xã rồi theo xe về trung tâm huyện, nhưng người nào cũng tươi nguyên niềm háo hức.
“Mình thấy nhiều thứ lạ lắm. Mình được đi xe điện ở vườn thú của FLC. Mình được thấy biển, ngắm công viên dọc theo biển... Đó là những thứ lần đầu tiên mình thấy. Vì mình ở trên núi cao mà”, chị Đinh Thị Nga (ở làng Chồm, xã Canh Liên) tâm sự.
Theo bà Đỗ Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Vân Canh, toàn huyện hiện có 32 nạn nhân CĐDC được hưởng chế độ chất độc hóa học. 4 trong số này nằm liệt một chỗ nên không thể tham gia đoàn tham quan. Tất cả đều ở vùng sâu vùng xa nên chuyến đi giúp họ mở mang nhiều điều.
“Chuyến tham quan là tâm nguyện của cán bộ làm công tác Hội và cả hội viên. Chúng tôi rất mừng khi UBND huyện đồng ý, UBND tỉnh còn làm cầu nối đến các điểm giải trí lớn như Quần thể nghỉ dưỡng FLC, tạo điều kiện cho nạn nhân CĐDC có cơ hội được đi xa hơn nơi mình sống, biết nhiều điều mới mẻ, giúp đời sống tinh thần của họ thêm phong phú”, bà Phượng trao đổi.
Ðiều dưỡng cho nạn nhân CĐDC
Vừa qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong điều trị xông hơi, giải độc cho nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là điểm mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân CĐDC, được hội viên quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình.
Chuyến điều dưỡng, xông hơi, giải độc đầu tiên của năm 2017 được tổ chức cho nạn nhân CĐDC huyện Phù Cát vào tháng 6. Ông Tô Đình Phương, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Phù Cát, cho biết: Huyện hội đã lên danh sách các trường hợp tham gia điều dưỡng đợt này để phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh chăm sóc nạn nhân trong thời gian điều dưỡng, xông hơi, giải độc.
Theo ông Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh, do kinh phí khó khăn, công tác chăm sóc sức khỏe nạn nhân CĐDC thời gian qua vẫn còn khá trầm lắng. Với việc ký kết thành công quy chế lần này, Tỉnh hội kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu những nỗi đau về mặt thể xác của nạn nhân CĐDC, góp phần động viên họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ông Hiệp cũng cho biết thêm: “Tỉnh hội vẫn đang tìm nguồn vận động để tiếp tục xây dựng các chương trình hiệu quả trong chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân CĐDC”.
AN PHƯƠNG