Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Rời quân ngũ, trở về đời thường, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, luôn nỗ lực tìm cách phát triển kinh tế gia đình, đó là tấm gương CCB Nguyễn Quang Hiển ở xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn.
CCB Nguyễn Quang Hiển (bên trái) kiểm tra công nhân làm việc.
Xuất ngũ về địa phương năm 1985, CCB Nguyễn Quang Hiển không có nghề nghiệp ổn định nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Năm 1988, ông quyết định theo học nghề đúc kim loại tại địa phương. Học nghề xong, ông mượn vốn của người thân và vay ngân hàng 50 triệu đồng đầu tư mua vật tư, máy móc, sản xuất các sản phẩm bằng kim loại, như các chi tiết máy nổ… tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong tỉnh.
Vượt qua nhiều khó khăn thuở khởi nghiệp, đến nay, CCB Nguyễn Quang Hiển đã thành lập doanh nghiệp và mở rộng xưởng sản xuất với quy mô lớn, cung cấp sản phẩm cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk..., thu nhập bình quân hàng năm từ 400 - 500 triệu đồng và tạo việc làm cho con, em CCB, bộ đội xuất ngũ với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Anh Trương Văn Thiền, công nhân đang làm việc tại xưởng của ông Hiển, kể: “Trước đây tôi làm nghề này ở Sài Gòn nhưng đi lại vất vả, xa nhà. Từ khi xin vào làm việc ở doanh nghiệp của chú Hiển đến nay, công việc ổn định, có điều kiện chăm sóc gia đình”.
Ở địa phương, ông Nguyễn Quang Hiển không chỉ được biết đến là một CCB làm kinh tế giỏi mà còn là hội viên gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật; tích cực tham gia công tác xã hội với số tiền đóng góp hàng năm gần 50 triệu đồng, ngoài ra còn góp vào quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp vốn sản xuất cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Hội CCB xã Nhơn Hậu, ông Lê Văn Hoàng, khẳng định: “Hội viên Nguyễn Quang Hiển là tấm gương sáng trong phong trào CCB sản xuất giỏi của TX An Nhơn. Có lẽ chính nhờ ý chí, bản lĩnh được rèn giũa trong quân đội đã giúp ông vượt qua cái nghèo, cái khổ và vươn lên làm giàu ngay tại quê hương”.
THIÊN PHÚ