Tuổi thơ bay “Trên đôi cánh chuồn chuồn”
Thử hình dung xem, trẻ con sẽ thấy thú vị không, nếu được người lớn đọc cho một truyện thiếu nhi dễ thương? Và người lớn, không thực sự đắm mình trong không gian nghệ thuật đó thì cũng khó để mang lại cảm xúc cho con trẻ. Truyện thiếu nhi, thấy vậy chứ vừa nhỏ mà lại vừa lớn.
Trẻ con là niềm vui của cuộc đời, mỗi người được sống một lần với tuổi thơ của mình, và sống lại nhiều lần với tuổi thơ của người khác, xung quanh mình. “Trên đôi cánh chuồn chuồn” (Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng) là một món quà đẹp dành cho tuổi hoa.
Tác giả Nguyễn Đức Tiến là Trưởng ban Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, cây bút tiêu biểu của mảng văn học thiếu nhi. Với “Trên đôi cánh chuồn chuồn”, ta lại quay về với những phát hiện của tuổi nhỏ, gắn với trò chơi dân gian hay không gian làng quê. Những hoạt động vui chơi, vừa phát triển thể lực, trí lực, vừa giúp các bé mở rộng các mối quan hệ, thêm hiểu biết về thế giới tự nhiên.
Đặc biệt là những suy nghĩ rất đỗi ngộ nghĩnh:
“Cậu bé mở nút vò ngô để tìm mẹ.
- Con tìm mẹ… Hu hu…
- Tìm mẹ trong vò ngô à?
Tôi gật đầu”.
Hay nỗi nhớ rất đặc trưng của tuổi nhỏ: “Suốt cả tuổi thơ tôi, chẳng có niềm mong đợi, vui sướng nào lớn hơn ba về”.
Trẻ con ngày nay quả thực thiếu thốn không gian vui chơi. Tác phẩm đã dẫn dắt, gây tò mò về những trò chơi, khởi phác lại những nét đẹp của văn hóa dân gian. Từ tò mò, biết đâu, những trò chơi ngày xưa sẽ lại xuất hiện trong thế giới hiện đại, đầy mới mẻ.
Một lần nữa, người lớn vừa là người kể chuyện, chiêm nghiệm, đúc kết. Tác phẩm vì thế rất vừa tầm trẻ nhỏ, vừa trên tầm, dành cho cả người lớn. Lúc nào cũng vậy, có gì quan trọng hơn là góp phần dìu dắt cho tâm hồn trẻ thơ bước vào đời?
MẪU ÐƠN