Một bé trai 7 tuổi bị cha ruột hành hạ
Sáng 20.3, Công an phường Trần Phú cho biết đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để báo cáo lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn điều tra, xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Văn Báu (47 tuổi, ở số 331, đường Nguyễn Huệ, thuộc KV4, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về hành vi ngược đãi con ruột. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thế Bảo (7 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học Trần Phú) bị cha hành hạ nhiều lần nhưng đến nay vụ việc mới được đưa đến chính quyền giải quyết.
Trưa ngày 19.3, chị Trần Thị Hiền (31 tuổi, hiện ở KV5, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) vừa khóc vừa dẫn cháu Nguyễn Thế Bảo đến Công an phường Trần Phú báo cáo về việc cháu bị cha ruột là ông Nguyễn Văn Báu đánh đập. Những người có mặt tại trụ sở Công an phường lúc đó đều sửng sốt và xót xa khi nhìn thấy thân thể cháu Bảo đầy những vết thâm tím, sưng tấy và trầy xước rướm máu…
Chị Hiền gạt nước mắt trình bày, Bảo còn có em ruột là Nguyễn Thế Anh (6 tuổi) là con chung của chị và ông Nguyễn Văn Báu. Năm 2005, ông Nguyễn Văn Báu và chị Trần Thị Hiền sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, đến năm 2006 và 2007 lần lượt sinh Bảo và Anh. Tuy đã có 2 con, nhưng chị Hiền không chịu được sự hành hạ, đánh đập dã man của ông Báu nên chia tay nhau. Nguyễn Thế Bảo sống với ba, Nguyễn Thế Anh theo mẹ.
Hơn 3 năm nay, cho đến ngày đi học Nguyễn Thế Bảo mới có dịp tiếp xúc với bạn bè trang lứa, trước đó Bảo thường xuyên bị nhốt trong nhà, không được chơi với ai. Chị Hiền nhiều lần đến thăm con nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Do cuộc sống khép kín của ông Nguyễn Văn Báu nên việc cháu Bảo bị đánh đập không ai biết, kể cả chị Hiền.
Cô Nguyễn Thị Lan – giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, cô giáo của cháu Bảo cho biết: Vào tháng 11.2012, thấy trên mặt và 2 tay cháu Bảo có nhiều vết bầm nên dỗ hỏi và nghe cháu nói bị ba đánh, cô gọi điện thì ông Báu trả lời là dạy cháu Bảo. Sáng 19.3, cháu Bảo đến lớp trên người bị nhiều vết bầm, trầy xước, môi bị dập…, cô Lan hỏi cháu Bảo và gọi điện cho ông Báu thì ông thừa nhận có đánh cháu Bảo. Đến trưa hôm đó, chị Hiền đến trường thăm, thấy Bảo mặt mày bầm tím, môi bị dập, hai tay có nhiều vết xước nên dẫn đến Công an phường Trần Phú báo cáo.
Khi ông Nguyễn Văn Báu đến làm việc theo triệu tập của Công an phường Trần Phú, cháu Nguyễn Thế Bảo đang ngồi trong trụ sở bên mẹ nhưng sợ hãi đến nỗi co rúm người lại và không dám ngước nhìn. Ông Nguyễn Văn Báu khai nhận, tối hôm trước, ông hỏi sáng mai thi môn gì nhưng Bảo ấp úng không trả lời nên đã bắt Bảo nằm úp mặt xuống đất dùng thanh gỗ xẻ dài 1 mét, rộng 2cm, dày 1cm đánh lên 2 chân và lưng. Khi Bảo ngước mặt lên, ông Báu dùng thanh gỗ đánh vào mặt, dùng chân đạp khắp người. Ông Báu cũng thừa nhận, trước đó đã 2 lần đánh cháu Bảo bằng cách đó.
Ngay chiều 19.3, Công an phường Trần Phú đã cùng chị Trần Thị Hiền đưa cháu Nguyễn Thế Bảo vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, bước đầu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương và cho nhập viện để chăm sóc điều trị tại Khoa Thần kinh- Cột sống.
Việc ông Nguyễn Văn Báu đánh con ruột gây thương tích cần được các cơ quan chức năng TP Quy Nhơn điều tra, xử lý nghiêm minh.
Hai Thắng
Độc ác