Tiếng hát vào bệnh viện
Đêm 1.6, tiếng hát của trẻ em, các bạn trẻ, nghệ sĩ đã đến với Khoa Nhi của BVĐK tỉnh tại Chương trình “Nụ cười cho em” do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.
Nghệ sĩ mang âm nhạc đến gần người bệnh tại Chương trình “Nụ cười cho em” tối 1.6.
Sân khấu trang trí bong bóng màu sắc, những bước nhảy, lời ca, tiếng hát đã làm nên một không gian mới mẻ, sôi động. Bệnh nhân, người nhà tạm quên đi nỗi đau bệnh tật, những vất vả, ưu phiền. Các nhân viên y tế phần nào dịu đi những căng thẳng, mỏi mệt.
“Chương trình “Nụ cười cho em” sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau, hỗ trợ đời sống tinh thần cho bệnh nhân và người nhà”
Ông HỒ VIỆT MỸ - Giám đốc BVĐK tỉnh
Bệnh nhân nhi Nguyễn Thị Kim Thảo (15 tuổi, nhập viện vì bị nhiễm trùng máu) kể, gần 1 tuần qua, em đau bụng, nôn ói, ăn không được. “Tối nay, nghe các em nhỏ mầm non dễ thương hát múa, các cô chú nghệ sĩ biểu diễn, em vui lắm. Ở bệnh viện, suốt ngày nằm trên giường, toàn thân em mệt mỏi. Vậy mà tối nay, coi văn nghệ, hát theo mấy cô chú, em đỡ mệt hơn”, Thảo bộc bạch.
Không chỉ bệnh nhân nhi và người nhà, bệnh nhân và người nhà ở các khoa lân cận tại BVĐK tỉnh cũng tìm đến, chăm chú theo dõi các tiết mục. Ông Nguyễn Đình Cường (52 tuổi, nuôi người nhà đang nằm viện ở Khoa Nội Tim mạch) bảo: “Lâu lâu, có người hát, biểu diễn cho mình coi, tui thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Chứ suốt ngày cứ nghe mùi thuốc, nhìn đâu cũng thấy cảnh người đau ốm, nằm liệt giường, rên rỉ, đầu óc chúng tôi mụ mị đi”.
Đúng như tên gọi, Chương trình “Nụ cười cho em” đã mang lại nụ cười - “liều thuốc bổ” - cho người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế. Ở đó, âm nhạc không phải là thứ gì quá cao sang, xa vời mà gần gũi, thiết thân, giúp cân bằng trạng thái tâm lý của con người.
Thời gian qua, nhiều bệnh viện khác trong nước đã tổ chức các chương trình văn nghệ xuyên tại nơi điều trị. Người biểu diễn là nghệ sĩ, các cán bộ y tế, đôi khi có cả bệnh nhân. Ý nghĩa của âm nhạc khi đó không dừng lại ở ý nghĩa nhân văn mà còn là một liệu pháp điều trị tích cực cho bệnh nhân.
Trên địa bàn tỉnh, một số chương trình văn nghệ đã được tổ chức tại các bệnh viện. Dịp Quốc tế thiếu nhi năm 2016, bệnh nhân tại BVĐK tỉnh còn được thưởng thức Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Phần lớn các chương trình được tổ chức vào các dịp lễ lớn như Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6), Tết Nguyên đán chứ chưa được thường xuyên.
Nên chăng đưa âm nhạc vào bệnh viện thường xuyên, liên tục hơn để hỗ trợ cho công tác điều trị và xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện với người bệnh? Nên chăng, các nghệ sĩ, các nhóm văn nghệ trẻ quan tâm hơn đến “sân khấu” tại bệnh viện nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội, để thêm nhiều bệnh nhân được tiếp xúc với loại “thuốc giảm đau đặc biệt này”?
AN PHƯƠNG