Trưởng thành trong quân ngũ
Qua 3 tháng được huấn luyện, học tập trong môi trường quân ngũ, 105 chiến sĩ mới (CSM) của Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã vượt qua những khó khăn, thử thách và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Một buổi huấn luyện bắn súng AK của Trung đoàn 739.
Lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo
Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện CSM, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã đề ra nhiều chủ trương và cách làm sáng tạo; chú trọng làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Mọi hoạt động của bộ đội luôn có cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc. Cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội thực hiện “3 cùng” với chiến sĩ, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc trên tinh thần Lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo; đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua việc làm cụ thể. Kiên quyết đấu tranh, xử lý những hành vi quân phiệt, vi phạm nhân cách quân nhân... Bằng sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc làm gương của cán bộ các cấp, đã tạo được không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, tạo niềm tin, động lực để CSM phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Võ Cao Dũng, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện CSM cho biết, ngay từ khi các chiến sĩ đặt chân đến đơn vị, các cán bộ ở đây luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình của từng người, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Để giúp các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, mỗi cán bộ huấn luyện luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, từ việc chấp hành quy chế huấn luyện, nền nếp chính quy, điều lệnh, kỷ luật quân đội cho đến những nếp sinh hoạt hằng ngày như ăn, ở, cách xưng hô, chào hỏi giữa đồng chí, đồng đội, cấp dưới với cấp trên… Trong quá trình huấn luyện, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cho chiến sĩ những sân chơi bổ ích. Vì vậy, sau 3 tháng huấn luyện, tất cả CSM đều đã tiến bộ trên nhiều mặt.
Kết thúc mùa huấn luyện, qua kiểm tra các khoa mục, 100% chiến sĩ đều đạt yêu cầu, trong đó 81,8% đạt khá và giỏi; đơn vị được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM.
Đại diện cho 105 CSM đứng trước Quân kỳ tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân nhân, chiến sĩ Trần Quốc Trung, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện CSM, tâm sự: “Thời gian qua, bản thân tôi đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Tuy nhiên, tôi cũng xác định những khó khăn, vất vả trong 3 tháng huấn luyện tân binh mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã chính thức trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa”.
Đến thăm đơn vị trong buổi lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới, nhìn đội hình hàng ngũ ngay ngắn, chỉnh tề, bà Đỗ Thị Thu Nguyệt mẹ của chiến sĩ Lê Xuân Thuận (ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) rất phấn khởi khi thấy sự trưởng thành của con mình, bà vui mừng nói: “Làn da của con đen sạm hơn nhưng nhìn cháu rắn rỏi hơn, sức khỏe tốt hơn”. Còn ông Trịnh Đình Thuận (ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát), cha của chiến sĩ Trịnh Đình Phong, nói: “Thấy con trai mình chững chạc hơn, tác phong nhanh nhẹn, nói năng có trước có sau, biết lo toan, thăm hỏi mọi người, khác hẳn lúc còn ở nhà, nên tôi thấy yên tâm hơn”.
Chàng trai người dân tộc Bana Đinh Văn Sương ở làng Kà Bưng, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, trước khi nhập ngũ đã có vợ và con nhỏ, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Cán bộ các cấp trong đơn vị đã kịp thời động viên, giúp Sương yên tâm công tác. Trò chuyện với chúng tôi, Sương khoe: “Tôi vừa hoàn thành đợt kiểm tra cuối khóa với kết quả khá, giỏi và đã báo tin vui về gia đình. Vợ tôi ở nhà vui lắm, còn động viên tôi cố gắng hơn nữa để được thưởng phép về thăm con”.
Trung tá Đỗ Xuân Hùng, Trung đoàn trưởng khẳng định: “Sau 3 tháng huấn luyện, các CSM đã vững vàng về lập trường tư tưởng, khá thành thạo về sử dụng một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chững chạc về tác phong, quan hệ giao tiếp. Đặc biệt, là sự trưởng thành về nhân cách của người quân nhân cách mạng”.
BÙI SỰ