Trong vòng tay của ngoại
Trần Nguyễn Huy Phát (14 tuổi) và Nguyễn Hồng Sơn (17 tuổi, theo họ mẹ) sinh ra trong một gia đình có 3 anh em. 5 năm trước, khi cả gia đình vẫn đang ở tỉnh Đồng Nai, cha Phát qua đời vì bệnh tim; chưa đầy 2 tháng sau, mẹ của em đột ngột mất đi. Trước đó, bà nội, người thân duy nhất ở phía nhà nội, cũng đã qua đời. Anh em Phát rơi vào cảnh côi cút.
Tình yêu thương của bà ngoại là động lực để Huy Phát cố gắng học tập.
“Tôi và cậu cháu đã 3 lần vào tận Đồng Nai để đón các cháu về chăm nom nhưng vì đang giữa học kỳ 2 nên các cháu đều xin được học hết năm học ở trường cũ. Ngày đón được 2 đứa nhỏ về Quy Nhơn (đứa lớn xin phép ở lại Đồng Nai, học nghề để mưu sinh), chúng tôi vừa mừng vừa tủi. Nhìn hai đứa nhỏ gầy nhẳng, người đầy ghẻ, tóc tai bù xù, tôi xót xa...”, bà ngoại Nguyễn Thị Hạnh (72 tuổi) nhớ lại.
Ngoài sức khỏe thể chất của hai đứa nhỏ, bà Hạnh còn lo ngay ngáy sức khỏe tinh thần. Do hứng chịu nhiều cú sốc gia đình, hai đứa trẻ trở nên ít nói hẳn. Nghe người ta nói về chứng tự kỷ, trầm cảm, bà Hạnh bất an gấp bội. Nhất là với Sơn, khi ấy đã học lớp 7, thường ở lì một góc nhà, chẳng giao tiếp, trò chuyện với ai. Lo cho cháu, bà Hạnh dành thời gian gần gũi, ôm ấp chúng nhiều hơn, nhẫn nại gợi mở, trò chuyện... dần dần cả hai cũng mở lòng, tâm sự với bà nhiều hơn. Cứ từng chút chút một, Sơn và Phát mạnh dạn, linh hoạt trở lại.
Hiện, anh em Phát đang sống cùng bà ngoại và gia đình cậu trong một căn nhà nhỏ ở tổ 50, KV 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. Cuộc sống vẫn khó khăn khi bà ngoại ngày một già yếu và nhiều bệnh tật. Khoản tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng trẻ mồ côi 405 ngàn đồng/người được bà ngoại gói ghém cho các khoản chi.
Biết hoàn cảnh khó khăn, Phát và anh trai luôn động viên nhau cố gắng học tập. Nhiều năm qua, Phát là học sinh khá giỏi. Phát nói: “Con không thể phụ lòng thương yêu, sự nuôi dưỡng của bà ngoại; niềm tin tưởng của các thầy cô; các cô chú ở địa phương đã quan tâm tặng xe đạp, tặng quà cho con”.
Hồng Sơn vừa hoàn thành lớp 11 Trường THPT Trần Cao Vân. Chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp 3, Sơn cũng hứa với bà ngoại sẽ nỗ lực hết mình. Sơn kể: “Biết hoàn cảnh khó khăn của em, các thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa đều không nhận tiền học thêm. Em phải cố gắng để tìm thấy con đường tươi sáng hơn cho chính mình và gia đình”.
AN PHƯƠNG