Từ các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim: Sáng lên mầm hy vọng
Theo hành trình của các bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim nhằm tìm ra những trường hợp đủ điều kiện để hỗ trợ phẫu thuật kịp thời, chúng tôi đọc được hy vọng của hàng chục gia đình. Với họ, sự giúp đỡ ấy là chiếc phao, phần nào giải phóng gánh nặng chi phí phẫu thuật trong cảnh ngặt nghèo.
Theo thống kê Sở LĐ-TB&XH, năm 2016, Bình Định có 33 trẻ em mắc bệnh tim được hỗ trợ phẫu thuật tại các bệnh viện trong cả nước. Tổng giá trị hỗ trợ (sau khi đã trừ BHYT) hơn 1,1 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 2 chương trình khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật cho người mắc bệnh tim, do Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức.
Thêm nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh được khám sàng lọc tại Chương trình của Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 8 và 9.6.
Lời của trái tim
Khảo sát sơ bộ cho thấy, những đứa trẻ mắc bệnh tim phần lớn sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.
Họa vô đơn chí, năm ngoái, khi các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chỉ định phẫu thuật với bé Nguyễn Tường Vy (5 tuổi, ở khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn), cha của bé, anh Nguyễn Chí Long cũng vừa bị tai nạn giao thông. Để chữa trị cho cha, mẹ Vy, chị Phạm Thị Thu Sen đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Vậy nên, lúc nghe đề nghị phẫu thuật cho bé nhằm tránh tình trạng bệnh tật nặng nề thêm, chị Sen đã choáng váng.
“Vy được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật. Với vợ chồng trẻ, kinh tế gia đình khó khăn, lại vừa vét sạch tiền bạc, vay mượn để chạy chữa cho chồng, sự giúp đỡ này đầy ý nghĩa”, chị Sen tâm sự.
Sau phẫu thuật, Tường Vy ổn định sức khỏe và nhanh nhạy. Có lẽ do còn biếng ăn, bé vẫn chưa thể tăng ký như nguyện vọng của cha mẹ. Dẫu vậy, vợ chồng chị Sen đã bớt thấp thỏm, lo âu.
Khó khăn hơn gấp bội gia đình chị Sen là cảnh nhà chị Phan Thị Thu Vân (ở thôn Kim Xuyên, Phước Hòa, Tuy Phước). Bé Trần Phan Ánh Nhất (6 tuổi), con gái thứ hai của chị Vân bị đa tật - vừa bị down, vừa bị bệnh tim, lại lõm ngực. Chồng chị lại là người thiếu trách nhiệm, thường say xỉn, bỏ nhà đi quanh năm, chị Vân trở thành trụ cột chính trong nhà. Ba mẹ con chạy ăn từng bữa với sinh kế là hơn 1 sào ruộng, cộng với nghề làm mướn. Với chị, chuyện phẫu thuật tim cho con thậm chí chưa bao giờ thành ý nghĩ trong đầu.
Tháng 11.2016, bé Nhất được phẫu thuật tim miễn phí. Thương hoàn cảnh của mẹ con chị, ngay sau phẫu thuật 2 tuần, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp tục vận động doanh nghiệp tài trợ gần 40 triệu đồng để phẫu thuật chỉnh hình lồng ngực. Bé Nhất trở về nhà trong trạng thái sức khỏe ổn định, ăn uống khỏe hơn, ít đi bệnh viện hơn so với trước.
Chị Vân bảo: “Những chuyện mà ngay cả mơ tôi cũng không dám nghĩ tới vậy mà nay đã phần nào thành hiện thực. Dù sắp tới, tôi tiếp tục lo lắng về việc kiếm tiền để đưa con đi tái khám, phẫu thuật lấy thanh kim loại đã đặt vào lồng ngực; nhưng sự giúp đỡ vừa qua của bệnh viện, các nhà tài trợ là vô cùng quý giá!”.
Tiếp tục trao cơ hội sống khỏe mạnh
Tỉ lệ người mắc bệnh tim nhưng chưa được hỗ trợ phẫu thuật kịp thời tại Bình Định còn khá cao. Đây là nhận định của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi khám sàng lọc bệnh tim trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày 8 và 9.6.
Theo ông Trần Hoài Ân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, tại các tỉnh khác, bình quân khám 500 bệnh nhân sẽ có khoảng 20 - 30 trường hợp (4-6%) chỉ định phẫu thuật. Tại Bình Định, sau khi sàng lọc 771 ca, có đến 89 ca (11,5%) cần phẫu thuật.
Đưa con đến khám sàng lọc, chị Nguyễn Thị Lúa (ở Phước Thành, Tuy Phước) hoang mang khi bác sĩ thông báo con trai Bạch Thanh Hiền (11 tuổi) bị hở van tim nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Chị cho biết, trước năm 2010, con trai đã phẫu thuật tim một lần. Lần này đi khám sàng lọc, chị chỉ muốn kiểm tra lại sức khỏe tim mạch, nào ngờ lại nhận tin này.
Trước sự lo lắng của bệnh nhân và người nhà, các nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tất cả các trường hợp dưới 20 tuổi, có giấy chuyển viện sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật (sau khi đã thanh toán BHYT). Các trường hợp trên 20 tuổi, có giấy chuyển viện, sẽ được Bệnh viện hỗ trợ một phần chi phí, tùy vào khả năng vận động của bệnh viện. Thông tin này đã giúp các bệnh nhân và người nhà phần nào yên tâm.
“Ngay tại Trung tâm Tim mạch Huế, nhiều hội, đoàn, tổ chức thiện nguyện đóng chân và sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân mổ tim có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em. Họ đã đồng hành cùng chúng tôi 15 năm qua và vẫn đang tiếp tục. Gia đình có trẻ mắc bệnh tim nếu không được khám sàng lọc và chỉ định mổ đợt này, có thể đến trực tiếp Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, để được tư vấn, hỗ trợ phẫu thuật. Thời gian đến, Bệnh viện sẽ còn phối hợp với Bình Định để về vùng sâu, vùng xa của tỉnh thực hiện khám sàng lọc bệnh tim cho người dân”, ông Trần Hoài Ân chia sẻ thêm.
NGUYỄN MUỘI