“Ảo thuật gia” sinh viên
Chỉ sau gần 1 năm thành lập, nhóm ảo thuật trẻ do Trịnh Hoàng Quốc (sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng - Quản trị kinh doanh, Trường ÐH Quy Nhơn) thành lập đã được nhiều khán giả ở TP Quy Nhơn biết đến. Thành công là kết quả của sự đam mê và khổ luyện của các thành viên trong nhóm.
Khổ luyện để thành công
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhóm của Quốc tại chương trình Lễ hội đường phố do Tỉnh đoàn tổ chức tháng 3 vừa qua. Tại đây, với những đạo cụ như khăn tay, bồ câu, bóng bay, hũ kẹo, mâm lửa, ống hút..., nhóm ảo thuật của Quốc đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các bạn trẻ. Với đôi tay nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh kết hợp với kỹ thuật hình thể nhịp nhàng, Quốc đã biến những chiếc khăn thành chú chim bồ câu; từ bồ câu thành chú thỏ một cách điêu luyện. Đặc biệt, tuyệt chiêu nuốt dao lam hay bóng đèn của chàng “ảo thuật gia” trẻ này đã khiến gần 1.000 bạn trẻ tham gia chương trình nín thở chờ đợi đến phút cuối, để rồi thở phào nhẹ nhõm và trầm trồ thán phục.
Nhóm ảo thuật của Quốc thường tập luyện trong thời gian rảnh sau giờ học.
Quốc kể, mình thích xem các tiết mục ảo thuật khi còn là học sinh ở quê nhà (Tam Kỳ, Quảng Nam). Và để có sự thành công như ngày hôm nay, Quốc đã tập luyện rất nhiều. Mỗi ngày, anh dành ít nhất 2 giờ đồng hồ để làm theo các hướng dẫn làm ảo thuật trên mạng; học từ sách dạy ảo thuật hay qua những bạn bè cùng đam mê. “Những ngày đầu tiên, tôi thường tập những động tác cơ bản với tay và luyện những bài biểu diễn đơn giản như biến giấy thành tiền, thành hoa hay làm bong bóng nghệ thuật. Rồi tôi biểu diễn cho bạn bè xem và nhận được nhiều sự động viên, khuyến khích từ họ. Từ đó, tôi có động lực và quyết tâm tập luyện để gắn bó hơn với nghệ thuật biến ảo này”, Quốc trò chuyện.
Đến nay, Quốc đã luyện tập và biểu diễn thuần thục được gần 100 tiết mục để phục vụ khán giả. Trong đó có nhiều tiết mục như xiếc vòng hay những trò ảo thuật nguy hiểm đòi hỏi rất cẩn trọng trong thực hiện như nuốt dao lam, bóng đèn, đóng đinh vô mũi.
Sinh viên Phạm Ngọc Hơn (Khoa Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Quy Nhơn), một thành viên của nhóm, cho biết thêm: Để biểu diễn được ảo thuật cần một quá trình dài khổ luyện. Ngoài đam mê, người học ảo thuật này phải có đôi tay nhanh nhẹn và cách nói chuyện lôi cuốn khán giả. Bởi ảo thuật là bộ môn nghệ thuật đánh lừa thị giác, thính giác, xúc giác… người xem. Tuy vậy, chuyện “tai nạn nghề nghiệp” là không tránh khỏi khi vài lần để rơi vật dụng trong quá trình biểu diễn, hay chuyện bị trầy tay, chảy máu... đã được xem là bình thường.
Kết nối và đưa ảo thuật đến với công chúng
Sau 2 năm kiên trì tập luyện và theo đuổi đam mê, Lê Nhật Hoàng (sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn), thành viên của nhóm, được biết đến như một trong những người làm ảo thuật đường phố rất “nghề” trong giới trẻ ở Quy Nhơn. Tôi ngạc nhiên nhìn lá bài tây được Hoàng điều khiển lơ lửng ở khoảng không giữa 2 bàn tay và xoay tròn một vòng quanh người anh. Vừa làm Hoàng vừa nói, thành công của người làm ảo thuật chính là “thấy khán giả tròn xoe mắt và há hốc miệng vì bất ngờ”. Hoàng còn bộc bạch: “Nói về bí quyết thì, không có gì ngoài sự rèn luyện liên tục, vì chỉ cần một vài tuần không diễn là những ngón tay sẽ mất linh hoạt. Ngoài được thỏa đam mê, có thêm thu nhập, bộ môn ảo thuật này còn giúp tôi chữa được bệnh “nhát” khi đứng trước đám đông”.
Ngoài thời gian học tập, nhóm của Quốc còn sắp xếp tham gia các chương trình mang tính chất cộng đồng hay các sự kiện, ở TP Quy Nhơn và một số địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên. Và dịp hè cũng là thời điểm đắt show khi hiện nay mỗi tuần nhóm của Quốc nhận từ 2 - 3 show diễn. “Nhóm đang tích cực biểu diễn miễn phí trong các chuyến đi tình nguyện do trường tổ chức hay thỉnh thoảng biểu diễn tại Quảng trường Trung tâm tỉnh để mọi người cùng xem. Mỗi khi biểu diễn xong một tiết mục ảo thuật đơn giản, nhóm tôi thường hướng dẫn cho mọi người cách thực hiện”, Quốc chia sẻ.
Để kết nối những người có chung niềm đam mê ảo thuật ở TP Quy Nhơn, nhóm của Quốc đã thành lập trang aothuatquynhon trên facebook với sự tham gia của gần 1.000 thành viên. Thỉnh thoảng, nhóm lại tổ chức offline giao lưu, biểu diễn với các thành viên trong trang.
“Hiện nhóm đang tích cực tập luyện các tiết mục ảo thuật khó hơn như cắt người làm 3 khúc hay bồ câu bay ra từ người. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch sau thi học kỳ này sẽ tổ chức một chương trình giao lưu ảo thuật tại Quảng trường Trung tâm tỉnh giữa các thành viên trên trang facebook và một số bạn đam mê ảo thuật khác trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và góp phần đưa ảo thuật đến gần với mọi người hơn”, Quốc chia sẻ.
HỒNG PHÚC